Người dân đi xe đạp thành nhóm khiến nhiều người tưởng như đường phố Hà Nội đang có "trường đua" xe đạp mỗi sáng sớm.
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào sáng 23/9, ngay từ tờ mờ sáng, rất nhiều người dân đi tập thể dục, bất chấp lệnh cấm của lực lượng chức năng.
Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm có hàng trăm người đi xe đạp, đi bộ tập thể dục.
Hà Nội chưa cho mở lại các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời tuy nhiên một số người vẫn phớt lờ quy định
Dòng người nối dài đạp xe tập thể dục buổi sáng.
Trẻ em cũng đạp xe quanh bờ Hồ vào sáng sớm.
Đường quanh hồ thoáng mát, nhiều cây xanh, là cung đường lý tưởng để tập thể dục buổi sáng mùa thu.
Nhiều nhóm bạn đi cùng nhau rất đông, cười đùa nói chuyện thoải mái trên đường.
Những người trung tuổi rủ nhau đạp xe buổi sáng
Hầu hết những người đạp xe đều tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch, tuy nhiên, trong lúc tập, một số người kéo khẩu trang xuống dưới mũi, miệng để hít thở.
Đạp xe là môn thể thao rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các hoạt động thể thao đông người vẫn cần hạn chế.
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế (Chỉ thị 22). Nhiều cơ sở dịch vụ được mở lại song chính quyền yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại địa điểm công cộng; dừng các hoạt động thể thao, giải trí nơi công cộng;..
Trong ngày 22/9, UBND phường Tràng Tiền phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt bốn người phụ nữ đi tập thể dục, mỗi người 2 triệu đồng.
Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, bốn phụ nữ bị tổ công tác phòng chống dịch phát hiện khi đang thể dục và dắt chó đi dạo từ phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ ra Hồ Gươm. Trong khi theo Chỉ thị 22, Hà Nội vẫn cấm các hoạt động thể thao tại nơi công cộng. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định tạm dừng tập thể dục ngoài trời, tập trung đông người, chờ chỉ đạo mới của Thành phố.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.