Hà Nội: Ngày đầu tiệm cắt tóc mở lại, thợ luôn tay không có phút nghỉ

Sáng 21/9, dịch vụ cắt tóc được mở cửa trở lại sau 4 đợt giãn cách, vừa mở cửa đã có khách đến, nhiều tiệm cắt tóc tại Hà Nội khách hàng phải ngồi chờ khá lâu mới tới lượt được phục vụ.

Với việc thực hiện Chỉ thị 15 từ 6h sáng nay (21/9), TP Hà Nội cho phép các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn....

Trong những hoạt động nới lỏng lần này, những dịch vụ nhiều người đang trông đợi như cửa hiệu, tiệm cắt tóc, gội đầu cũng đã được phép mở hoạt động từ sáng nay sau 60 ngày thực hiện Chỉ thị 16.

{keywords}
Sáng 21/9, dịch vụ cắt tóc được mở cửa, nhiều cửa hàng tất bật dọn dẹp đón khách.

"Từ 22h tối qua, khi đọc được thông báo quán cắt tóc được mở trở lại tôi mừng không ngủ được.

Sáng nay, tôi cùng các anh em ở tiệm mở cửa từ 6h sáng để dọn dẹp, sẵn sàng đón khách. Đến khoảng 8h đã bắt đầu có người đến cắt tóc”, anh Nguyễn Bá Hải (thợ cắt tóc trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

{keywords}
Sau nhiều ngày đóng cửa phòng dịch, các tiệm cắt tóc sáng nay mở cửa phục vụ khách hàng từ sáng sớm.
{keywords}
Nhiều người vội vã đi sửa sang lại mái tóc đã khá dài do tiệm đóng cửa gần 2 tháng nay

"Từ 24/7, đến nay quán bị đóng cửa nên nguồn thu duy nhất bị đứt đoạn, sinh hoạt của anh em gặp nhiều khó khăn'', một chủ tiệm tóc trên phố Bùi Xương Trạch cho biết.

Anh Nguyễn Văn Quang - chủ quán cắt tóc trên phố Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa mở cửa đã có khách đến chờ cắt tóc. Trong thời gian đóng cửa, anh và 7 nhân viên đều kẹt lại Hà Nội nên chi phí sinh hoạt khá tốn kém.

{keywords}
Trong sáng nay, lượng khách hàng khá đông, quán cắt tóc không lúc nào vắng khách, nhân viên tất bật làm việc liên tục.

"Được mở lại quán, anh em đều rất mừng. Dự kiến từ nay đến cuối tuần quán sẽ đông khách bởi thời gian dài người dân chưa được cắt tóc. Nhân viên trong quán sẽ phải làm việc luôn tay", anh Quang cho hay.

{keywords}
Các hàng cắt tóc vỉa hè trên phố Thái Thịnh cũng đông đúc, nhộn nhịp.
{keywords}
Dãy phố dài có khoảng 20 thợ cắt tóc ngay tại vỉa hè.
{keywords}
Anh Nguyễn Tuấn Thái ở Đống Đa cho biết: ''Từ ngày Hà Nội giãn cách, gần như tôi không ra đường, chủ yếu là ở trong nhà nên tóc cũng khá dài và ngứa. Sáng nay ra đây tôi chờ khoảng 40 phút mới đến lượt".
{keywords}
Những "tay kéo" ở đây cũng rất phấn khởi vì 2 tháng qua họ không được phục vụ khách hàng, không có thu nhập.
{keywords}
Hầu hết các thợ cắt tóc đều bận rộn.
{keywords}
Một tiệm cắt tóc nam trên phố Thái Thịnh, từ sáng đến 11h30 đã phục vụ được khoảng 60 khách. Nhân viên hoạt động liên tục không ngơi tay.
{keywords}
Các cửa hàng được mở đều phải tuân thủ khuyến cáo phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !