Hà Nội 'nới lỏng', người dân đổ xô về quê, cửa ngõ Pháp Vân tắc nghẽn cả km

Tại Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay, rất đông người và phương tiện di chuyển về quê nên đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội vẫn giữ nguyên 22 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô để kiểm soát người dân ra, vào thành phố.

Tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay, rất đông phương tiện xếp hàng, nối đuôi nhau di chuyển chậm hướng từ nội đô về các tỉnh phía Nam. Khi đi qua trạm soát vé, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân và làm các thủ tục kiểm soát dịch theo quy định.

{keywords}
Nhiều người dồn về quê sáng 22/9 khiến lượng phương tiện ra khỏi thành phố ùn tắc hơn 1km tại cửa ngõ Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trực tại chốt, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, cho biết:

"Người dân di chuyển từ thành phố ra các tỉnh lân cận sẽ phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR code và có giấy xét nghiệm PCR còn hiệu lực, kèm theo đó là giấy tờ tuỳ thân để lực lượng chức năng kiểm soát".

{keywords}
Hàng dài người dân xếp hàng để khai báo y tế.

Trong buổi sáng, tất cả những người di chuyển ra ngoài địa phận thành phố Hà Nội đều phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định. Khu vực kiểm tra giấy tờ luôn có hàng chục, vài chục người xếp hàng chờ.

Những người dân di chuyển trong khu vực nội đô thì chỉ cần khai báo y tế điện tử hoặc khai báo bằng tờ khai y tế.

Tuy vậy, có khá nhiều người không được qua chốt, phải quay lại Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hải (quê ở Nghệ An, ra Hà Nội sinh sống gần chục năm nay) cho biết, trước thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, chị đưa mẹ ra trông con giúp mình đi làm. Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, chị Hải muốn đưa mẹ về quê nhưng đến trạm kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ thì lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu về lại thành phố vì thiếu giấy tờ.

“Tôi ở thị trấn Mê Linh (Hà Nội), nghe được thông tin Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 nên tôi đã đưa mẹ về quê. Trước khi về tôi cũng tìm hiểu rất rõ, hỏi cả công an khu vực nơi ở của tôi bên Mê Linh và được họ giải thích không cấp giấy đi đường nữa. Tôi ra đây thì lại bị yêu cầu quay lại vì thiếu giấy đi đường, cũng thật khó hiểu sao lại vậy”, chị Hải cho biết.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Hải (áo xanh) muốn đưa mẹ về quê nhưng thiếu giấy tờ nên phải quay trở về Hà Nội.

Anh Ngô Lê Huy cũng tương tự, trước khi Hà Nội giãn cách, anh đã xuống đây để giải quyết công việc, bị mắc kẹt ở lại Hà Nội, hôm nay anh cũng về quê, nhưng ra đây anh phải quay lại vì thiếu giấy đi đường ở Hà Nội.

“Tôi vào Hà Nội hôm 20/7, đến hôm 24 thì giãn cách nên tôi không thể về quê, hôm nay tôi về nhưng không được vì thiếu giấy đi đường. Tôi lên đây ở nhà cô chú nên việc xin giấy xác nhận cư trú cũng rất khó, thôi đành quay lại để sau tính tiếp”, anh Huy chia sẻ.

{keywords}
Anh Ngô Lê Huy không về được quê vì thiếu giấy đi đường.
{keywords}
Tại chốt kiểm soát này, người dân phải xuống xuất trình giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết mới được đi qua.
{keywords}
Số lượng người dân muốn ra ngoài TP Hà Nội trong sáng nay khá đông.
{keywords}
Tình trạng ùn tắc xảy ra từ 8h sáng ngày 22/9.

Trước đó, từ ngày 24/7 đến 20/9, Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm dừng thu phí theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phòng dịch.

Trạm BOT Pháp Vân sẽ thu phí trở lại từ 6h hôm nay, 22/9.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết: ''Sau khi Hà Nội nới lỏng phòng dịch, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc tăng cao, dẫn tới ùn tắc cục bộ tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Pháp Vân trong hôm nay. Người dân từ các tỉnh về Hà Nội đều phải dừng lại để khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ xét nghiệm''.

{keywords}
Trạm BOT Pháp Vân thu phí trở lại từ 6h ngày 22/9.

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !