Nữ sinh nghèo xứ Nghệ xin mẹ đóng khung giấy báo nhập học làm... kỷ niệm

Cầm giấy báo nhập học trên tay, Ngọc rưng rưng nước mắt xin mẹ được đóng khung để xem nó như là một kỷ niệm. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, trường Đại học nơi em đăng ký xét tuyển đã “đặc cách” miễn học phí, cho em cơ hội lớn để viết tiếp ước mơ của mình.

Em Trần Thị Hồng Ngọc ngậm ngùi khi cầm giấy báo nhập học trên tay, định "cất làm kỷ niệm" vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể đi học.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, em Trần Thị Hồng Ngọc (SN 2001, học sinh lớp 12C1, trường THPT Nghi Lộc 4, Nghệ An) đã đạt 26,5 (tính cả điểm ưu tiên). Trong đó, môn Ngữ văn em đạt 9,25 điểm, cao nhất toàn trường, môn Lịch sử được 7,75 điểm và môn Địa lý đạt 8,75 điểm.

Với số điểm trên, Ngọc đã nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Báo chí, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12/8, trường Đại học KHXH&NV đã có giấy báo gửi em Trần Thị Hồng Ngọc về việc em trúng tuyển vào ngành Báo chí (QHX01) và đến nhập học vào sáng ngày 22/8/2019.

Giấy báo nhập học của Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội gửi em Trần Thị Hồng Ngọc.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cầm giấy báo nhập học trên tay, nữ sinh nghèo đành ngậm ngùi nước mắt chỉ xin mẹ được đóng khung tờ giấy báo nhập học xem nó như một kỷ niệm đẹp của thời học sinh vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền để theo học.

Nữ sinh nghèo gác lại giấc mơ vào giảng đường Đại học

Mới đây, mẹ của em là bà Trần Thị Hạt (SN 1967, trú xóm 7, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc) bị mắc chứng bệnh ung thư tuyến giáp và phải phẫu thuật. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay lại càng khốn khó hơn. Hàng tháng, bà Hạt phải vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị với chi phí cao để mong giành giật lại sự sống.

Bà Hạt (mẹ Ngọc) rưng rưng nước mắt khi nói về hoàn cảnh của gia đình.

Bà Hạt rưng rưng nước mắt chia sẻ: "Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ nhỏ. Năm 1985, trong lúc đi lao động cùng đoàn thanh niên xã thì bị cây đè phải cắt cụt cánh tay trái. Cố gắng làm thuê, làm mướn nuôi con ăn học, giờ lại mắc bệnh. Nếu cháu mà không được đi học thì tôi cảm thấy có lỗi lắm”.

“Tôi biết con bé đã khóc nhiều lắm khi biết mình không thể nhập học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hằng đêm nó giấu mẹ ngồi một mình bên ngoài để khóc. Tôi cũng thương cháu lắm nhưng không biết làm sao nữa”, bà Hạt lau vội dòng nước mắt nói.

Vì thương mẹ đau ốm, Ngọc định đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Ngồi dựa vào bờ vai không còn lành lặn của mẹ, Ngọc nghẹn ngào chia sẻ: “Khi nhận được giấy báo trúng tuyển em cũng vui, nhưng vì hoàn cảnh gia đình em vốn đã vất vả, giờ mẹ em lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, hàng tháng phải điều trị tốn rất nhiều tiền nên chắc em phải đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ”.

Sau khi biết tin Ngọc trúng tuyển nhưng sẽ không đi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường THPT Nghi Lộc 4 đã đến hỏi thăm, động viên em.

"Nhà trường sẽ cố gắng liên hệ, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để em Ngọc có tiền đi nhập học. Với thành tích, năng lực học như em mà phải gác lại giấc mơ vào giảng đường thì chúng tôi rất tiếc cho tương lai của em", thầy Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 chia sẻ.

Ban giám hiệu trường THPT Nghi Lộc 4 đến chia sẻ, động viên với 2 mẹ con em Ngọc.

Tấm gương sáng về nghị lực học tập
Trong suốt 12 năm học tập, Trần Thị Hồng Ngọc luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, Ngọc học giỏi đều tất cả các môn từ khối A cho đến khối C. Khi bước vào cấp 3, vì đam mê viết văn, viết báo, em đã hướng cho mình theo học khối C và cố gắng rất nhiều.

Nhận thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, thay vì đến những lớp học thêm, mua sách tham khảo; mỗi khi rảnh rỗi, Ngọc lại ra đồng giúp mẹ trồng thêm luống rau để đem đi chợ bán, hay xin đi làm thêm tại những quán ăn gần nhà để kiếm thêm thu nhập cho 2 mẹ con trang trải cuộc sống.

Ngọc luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi suốt 12 năm liền.

Nói về học sinh của mình, cô Nguyễn Thị Nhàn (chủ nhiệm lớp 12C1) đánh giá, Ngọc tuy có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng em là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, luôn năng nổ và chịu khó vươn lên.

“Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình em. Một mình người mẹ tật nguyền, chịu biết bao vất vả nuôi em ăn học nên người. Ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia cũng là lúc Ngọc biết mẹ mình mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp ở giai đoạn cuối, lúc này tinh thần em suy sụp rất nhiều. Sau khi được thầy cô, bạn bè động viên em mới tiếp tục đi thi”, cô Nhàn tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Nhàn (giáo viên chủ nhiệm) luôn động viên, chia sẻ với em Ngọc những lúc khó khăn nhất.

Chắp cánh cho những ước mơ…

Nắm bắt được thông tin em Trần Thị Hồng Ngọc (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An) đã trúng tuyển vào ngành Báo chí của trường nhưng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không có điều kiện theo học, Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định miễn học phí toàn bộ khóa học, đồng thời hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá nhà trường cho em Ngọc trong suốt khóa học.

Chia sẻ với PV Infonet, em Ngọc cho biết em rất xúc động sau khi nhận được tin báo từ phía nhà trường về việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho em nhập học: "Được tin trường Đại học KHXH&NV trường tạo điều kiện, giúp đỡ để miễn học phí và lo chỗ ăn ở cho em, em rất vui và đỡ lo phần nào vì hoàn cảnh của em được mọi người giúp đỡ, được nhà trường quan tâm. Vì mới biết được đi học nên em cũng chưa mua sắm được chi (gì) cả".

Ngọc vui mừng khi biết tin trường Đại học KHXH&NV Hà Nội sẽ miễn học phí toàn bộ khóa học và hỗ trợ chỗ ở cho em ở KTX.

“Từ lâu rồi em cũng thích viết báo và đã có nhiều bài đăng cho trang báo của nhà trường. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của mẹ, nhà trường và các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất”, Ngọc chia sẻ thêm với chúng tôi.

Được biết, chiều tối ngày 21/8, trường còn bố trí xe đón em từ nhà đi ra Hà Nội để kịp cho việc làm thủ tục nhập học vào sáng nay (22/8).

Việt Hòa
Từ khóa: Nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc giấy báo nhập học gác lại giấc mơ ngành Báo chí Nghi Lộc Nghệ An Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

Đang cập nhật dữ liệu !