Dịch bệnh lại là cơ hội cho sinh viên nước ngoài tìm hiểu văn hóa, ăn Tết Việt Nam
Không thể về nước do dịch bệnh, các sinh viên nước ngoài ở Việt Nam đã được tạo điều kiện ở lại trong ký túc xá để cùng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ngày Tết "không để ai bị bỏ lại phía sau", những sinh viên nước ngoài đã được các trường hỗ trợ thực phẩm, tổ chức các hoạt động đón Tết theo phong tục truyền thống của người Việt. Đây cũng là cơ hội mà nhiều sinh viên nước ngoài lần đầu được trải nghiệm Tết Việt.
Những món quà ngày Tết dành cho sinh viên người nước ngoài. |
Trao đổi với PV, sinh viên Boun - Xay - Xa - Na VongPhaNith, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết: “Tết Việt Nam khác lắm, năm nay là năm đầu tiên mình đón Tết của Việt Nam. Tết Lào gọi là Tết té nước, Tết Việt Nam không té nước, đặc sản của Tết Việt là bánh chưng. Đối với sinh viên như mình thì hoạt động rất có ý nghĩa, mình từng múa Lăm vông cho các bạn sinh viên Việt Nam xem, mình cũng tìm hiểu truyền thống Tết của các bạn".
Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, đợt tết Nguyên đán Tân Sửu có 300 sinh viên ở lại đón Tết thì có tới gần 150 sin viên Lào và Cam-Pu-Chia. Để giúp các em hiểu hơn về văn hóa Tết của người Việt, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.
Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoàn, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết: “Năm nay là Tết đặc biệt, chúng tôi mời 100% các em học viên ở lại đón Tết. Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng, hỗ trợ tối đa để các em đón Tết. Học viện cũng quyết định dành quỹ để các em có cái Tết đàng hoàng nhất".
Tết đã đến và mùa xuân mới không là của riêng ai. Tết là sự sẻ chia, sum vầy, những bạn sinh viên nước ngoài năm nay vì dịch Covid- 19 đã ở lại Việt Nam làm khách tại nhiều trường Đại học nơi các bạn đang theo học.
Các sinh viên nước ngoài trang trí cho cây quất Tết ở Việt Nam. |
Sinh viên Phomma Dalavanh, Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Năm nay em không được về quê nên ở lại ăn Tết ở Việt Nam. Năm nay là đặc biệt nhất, các thầy cô ở học viện rất quan tâm, từ ăn uống đến chỗ ở khiến chúng em rất vui.
Những chiếc bánh chưng, hương vị của ngày Tết Việt đã được trao tặng cho chúng em. 120 sinh viên nước ngoài tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được hòa mình vào không khí của ngày Tết, được hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam”.
PGS.TS Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Chúng tôi mong các em sẽ ở lại ăn Tết ở Việt Nam một cách đầm ấm và sum vầy. Chúng tôi hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng mua bánh chưng và giúp các em về vật chất.
Đoàn thanh niên cũng phát động tìm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ một phần vật chất cho các em, để các em có đủ hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam.
Đại dịch Covid -19 khiến các sinh viên ngoại quốc không thể về quê trong đợt nghỉ dài nhưng đây cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với các em. Xuân vẫn về, hương vị và không khí Tết vẫn về bởi luôn có sự san sẻ đầy ấm áp của tình người. Tết của người Việt, Tết của cả bạn bè quốc tế".
Du học châu Âu giữa đại dịch, nữ sinh 2K1 chạnh lòng nhớ Tết Hà Nội
Lưu Hà Linh (SN 2001) hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại thành phố Budapest, Hungary đã có những chia sẻ cùng Infonet về cảm nhận khi ăn Tết xa nhà năm nay.
Hải Ngọc