Giám khảo thất vọng với 'gái quê' Lê Thị Phương
Giám khảo thất vọng với 'gái quê' Lê Thị Phương
Tiếp tục với những thử thách
Kỹ năng diễn xuất là thử thách tiếp theo của các thí sinh trong hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp, nói như NSƯT Thành Lộc: “Người mẫu chuyên nghiệp ngày nay cần rất nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng diễn xuất, bởi vì đôi khi người mẫu phải hóa thân vào một nhân vật trong một câu chuyện, để chuyển tải thông điệp của một sản phẩm hay một nhãn hàng nào đó".
Tuy nhiên, hầu hết với các cô gái của Vietnam's Next Top Model (VNTM) thì dường như đây là những thử thách không hề dễ dàng. Bởi thế, sự vụng về, non nớt, thậm chí phô, quá lố... đã bộc lộ trong tiểu phẩm ngắn mà NSƯT Thành Lộc đưa ra, đó là quảng cáo cho 1 sản phẩm sơn môi. Trà My với sự nhí nhảnh, trẻ trung đã trở thành người xuất sắc nhất ở phần thi này.
![]() |
Lê Thị Phương (ngoài cùng bên phải) dừng bước ở tập 10 |
Thử thách tiếp theo cũng tương đối "khoai" là làm phát thanh viên “bất đắc dĩ” cùng với 2 phát thanh viên kì cựu nhất của Xone FM là Nguyên Khang và Ngọc Bảo. Đây là một phần đào tạo cũng không kém phần quan trọng, ngoài biểu cảm về nét mặt và ngôn ngữ cơ thể thì biểu cảm qua giọng nói là kỹ năng mà một người mẫu chuyên nghiệp cần phải có. Phương Anh với sự thông minh của mình đã dành chiến thắng tại phần thi này.
Phần quan trọng nhất quyết định việc ai sẽ là người phải rời khỏi cuộc thi trong tuần này không phải là những tấm hình mà là phần quay hình cho đoạn quảng cáo cho điện thoại Samsung Galaxy Young. Dòng sản phẩm đòi hỏi sự trẻ trung trong cách thể hiện thông điệp tiếp tục là thử thách thật sự đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện và khẳng định bản lĩnh.
![]() |
Ngoài kỹ năng diễn xuất, biểu cảm giọng nói vừa được luyện tập trước đó, phần quay hình cũng đòi hỏi cả kỹ năng làm việc nhóm, các thí sinh phải phối hợp cùng với 2 người bạn diễn khác trong đoạn quảng cáo lần này. Hoàng Thị Thùy lại là thí sinh đóng quảng cáo đạt hơn cả khi cô "hồn nhiên vừa đủ, nhí nhảnh vừa đủ, mạnh mẽ vừa đủ".
Cuộc ra đi đẫm nước mắt
Nếu như ở tuần trước, Lê Thị Phương là thí sinh xuất sắc nhất ở phần chụp hình về hạnh phúc và bạo hành gia đình thì ở tuần này, cô lại là thí sinh gây ra nhiều thất vọng nhất.
Một Lê Thị Phương diễn quá lố ở phần thi tiểu phẩm cho tới một người dẫn chương trình hoàn toàn "bản năng" ngây ngô. Ngoài nhược điểm giọng nói, cô cũng không thông minh trong việc tiếp thu các bài học và xử lý các tình huống bắt buộc đối với một người mẫu chuyên nghiệp.
Ở phần thi quyết định chuyện đi hay ở của các thí sinh, Lê Thị Phương tiếp tục tỏ ra kém hơn rất nhiều so với các thí sinh còn lại. Không những diễn xuất kém mà Phương còn mất tập trung và làm hỏng cả đoạn quảng cáo.
![]() |
Thanh Thủy (giữa) phải rời cuộc chơi |
Nữ giám khảo Xuân Lan từng "ưu ái" với Lê Thị Phương cũng không thể không đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn: "Tôi không thể cười với em được. Bao nhiêu kinh nghiệm chúng tôi truyền đạt cho em, em không tiếp thu được. Khi có chúng tôi kèm cặp em thể hiện tốt nhưng khi chúng tôi để em tự thể hiện thì em lại quay trở lại với bản chất trước đây của mình!”
Thanh Thủy cũng là thí sinh phải ra về cùng Lê Thị Phương vì phần thi quảng cáo của cô cũng không gây được sự hài lòng cho Ban giám khảo. Trong khi sản phẩm cần sự trẻ trung thì Thủy diễn quá già và thiếu tự nhiên. “Em luôn cố gắng và luôn vượt khỏi những giới hạn của bản thân, chúng tôi ghi nhận và quyết định giữ em đến thời điểm này, nhưng trong giai đoạn cuộc hành trình bước vào thời điểm cao trào thì cơ hội sẽ không dành cho những ai chưa thật sự bứt phá!”, nữ giám khảo Xuân Lan tiếc nuối.
![]() |
Sự ra đi của Phương và Thủy đã để lại khá nhiều nước mắt. Không chỉ nước mắt của người ra đi, người ở lại mà ngay cả các giám khảo nam cũng không kiềm chế được. Những nỗ lực, những cố gắng của Phương và Thủy luôn được giám khảo ghi nhận và khích lệ, vì thế, Phương với Thủy đã đi đến tập 10 của chương trình, gần 2/3 chặng đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp.
Thanh Huyền



