Đơn thuốc định mệnh hay con cái trời cho?
Biết bao lần mổ, kích trứng, chọc trứng khiến thân hình của chị Vũ Thị Nga (Thái Thịnh, Hà Nội) càng gầy gò, yếu đuối. Vợ chồng chị đã từ bỏ việc chữa bệnh. Nhưng đến phút cuối vợ chồng sắp chia tay nhau thì chị biết mình có tin vui.
3 lần mổ thông vòi trứng vẫn thất bại
Chị Nga bị dính tắc vòi trứng nên bốn năm chung sống, vợ chồng chị không thể sinh con.
Chị Nga là trường hợp hiếm hoi, may mắn trong số những bệnh nhân ở Trung tâm hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai vợ chồng chị cũng trải qua biết bao gian khổ, bao nhiêu lần lên bàn mổ rồi đến khi chị mệt mỏi từ bỏ thì chị lại đón nhận tin vui liên tiếp.
Vợ chồng chị cưới năm 2008. Khi cưới nhau cả hai người không sử dụng một biện pháp tránh thai nào nhưng hai năm vẫn không có con. Hết thời gian để tự nhiên cũng là lúc vợ chồng chị mải mê chạy chữa. Điều kiện gia đình cũng khá giả nên anh chị chẳng ngại bất cứ nơi nào. Ai giới thiệu đến khám chị Nga lại lụi cụi đến. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây chị đều dùng thử cả.
Theo như phim chụp thì chị Nga bị tắc cả hai vòi trứng. Chị phải mổ nội soi để thông. 1 năm thôi, chị lên bàn mổ 3 lần liền nhưng vẫn không có tin vui. Những lần mổ và chọc trứng theo chu kỳ khiến chị Nga xanh xao và gầy guộc. Từ 51 kg chị Nga giảm còn 46 kg. Đến lần mổ cuối chị đã sợ không dám mổ tiếp. Khi chồng chị vào ký cam kết chị đã bỏ về.
Mỗi đến chu kỳ chọc trứng khiến chị đau điếng người. Cứ nói đến bệnh viện chị lại mất ngủ trước vài ngày. Mọi nỗi đau thể xác cũng không bằng đau đớn về mặt tinh thần. Nhà chồng chị Nga là con độc đinh nên áp lực con cái lên vợ chồng chị rất lớn. Nhiều lần, mẹ chồng chị Nga đòi chị phải "tha" cho con trai của họ. Còn chồng chị dù rất yêu vợ nhưng anh cũng không có cách nào khác.
Ván thử cuối cùng của họ là làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng cả 2 lần chị đều thất bại. Quá chán nản, chị Nga xin từ bỏ việc chữa đẻ của mình. Lần cuối cùng hai vợ chồng chị đến bệnh viện khám kết quả vòi trứng bên trái vẫn tắc, trứng vẫn lép. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, anh chị rưng rưng khóc vì đây là nguyên nhân khiến gia đình của họ đổ vỡ. Chồng chị không thể vì vợ mà làm cả gia đình phải buồn.
Từ sau hôm đó, chị Nga dọn ra ngoài nhà sống ly thân với chồng. Người ta chỉ thấy chị như cái xác không hồn. Tài sản lớn nhất của chị lúc đó có lẽ là bọc thuốc mà bác sĩ kê cho chị. Đã có lúc chị muốn ném đi nhưng linh tính như muốn cố giữ lại chút hi vọng cuối cùng.
Gói thuốc định mệnh hay con cái trời cho?
Ngày anh chị chuẩn bị lên tòa án lý hôn là lúc chị Nga thấy người khó chịu. Bụng đau, miệng muốn nôn ói. Chị đi khám tiêu hóa thì bác sĩ thông báo chị có thai được 7 tuần. Chị không tin vào máy siêu âm của phòng khám đa khoa nên đến phòng khám sản khoa. Kết quả cũng tương tự, thậm chí túi ối của chị còn có hai tim thai.
Vui mừng vì hạnh phúc, chị báo tin cho chồng mình. Ngay hôm sau anh đã lên tòa xin rút lại đơn ly hôn và đón vợ về nhà. Nói đến lý do vì sao lại có bầu chị Nga cũng không rõ, có lẽ con cái là của trời cho. Nhưng cũng nhờ gói thuốc kích trứng cuối cùng bác sĩ kê cho chị.
Chị chỉ nhớ rằng vì buồn nên vần vò gói thuốc. Xong chị quyết định đã mua đắt như thế rồi thì uống thêm cũng chẳng sao. Chị uống được 6 ngày thuốc thì chồng chị đến thăm vợ và ở lại qua đêm với vợ. Cũng chính hôm đó hai vợ chồng chị có bầu theo cách hoàn toàn tự nhiên.
Cả thời gian có bầu, chị Nga cũng vất vả ngược xuôi. Vì là thai đôi, chị lại bị tử cung ngắn nên thai liên tục dọa xảy. Các bác sĩ phải khâu. Trong cả quá trình mang thai chị thường xuyên ra vào bệnh viện kiểm tra. Dù đã có thai đến tuần 29 nhưng chị Nga vẫn chưa biết con mình là con trai hay con gái. Chị kể "bố mẹ chồng chị vui lắm, ông bà không cho đi siêu âm nhiều vì sợ cháu yếu nên chỉ siêu âm những lần kiểm tra trong bệnh viện xem bé có khỏe không. Chỉ còn 10 tuần nữa, mẹ con chị sẽ được nhìn mặt nhau khiến chị vui đêm chẳng ngủ được.
Thấy những đứa con thi nhau đạp trong bụng mẹ chị hạnh phúc vô bờ. Nghĩ lại lúc chị định vứt gói thuốc đi chị lại cười "đúng là gói thuốc của trời cho. Nếu mình bỏ đi thì giờ không biết thế nào, con cái đúng là trời cho mới được chứ không phải mình muốn mà có đâu".
Chị Nga bị dính tắc vòi trứng nên bốn năm chung sống, vợ chồng chị không thể sinh con.
Chị Nga là trường hợp hiếm hoi, may mắn trong số những bệnh nhân ở Trung tâm hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai vợ chồng chị cũng trải qua biết bao gian khổ, bao nhiêu lần lên bàn mổ rồi đến khi chị mệt mỏi từ bỏ thì chị lại đón nhận tin vui liên tiếp.
Vợ chồng chị cưới năm 2008. Khi cưới nhau cả hai người không sử dụng một biện pháp tránh thai nào nhưng hai năm vẫn không có con. Hết thời gian để tự nhiên cũng là lúc vợ chồng chị mải mê chạy chữa. Điều kiện gia đình cũng khá giả nên anh chị chẳng ngại bất cứ nơi nào. Ai giới thiệu đến khám chị Nga lại lụi cụi đến. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây chị đều dùng thử cả.
![]() |
| Chị Nga đang dưỡng thai tại khoa C1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương |
Theo như phim chụp thì chị Nga bị tắc cả hai vòi trứng. Chị phải mổ nội soi để thông. 1 năm thôi, chị lên bàn mổ 3 lần liền nhưng vẫn không có tin vui. Những lần mổ và chọc trứng theo chu kỳ khiến chị Nga xanh xao và gầy guộc. Từ 51 kg chị Nga giảm còn 46 kg. Đến lần mổ cuối chị đã sợ không dám mổ tiếp. Khi chồng chị vào ký cam kết chị đã bỏ về.
Mỗi đến chu kỳ chọc trứng khiến chị đau điếng người. Cứ nói đến bệnh viện chị lại mất ngủ trước vài ngày. Mọi nỗi đau thể xác cũng không bằng đau đớn về mặt tinh thần. Nhà chồng chị Nga là con độc đinh nên áp lực con cái lên vợ chồng chị rất lớn. Nhiều lần, mẹ chồng chị Nga đòi chị phải "tha" cho con trai của họ. Còn chồng chị dù rất yêu vợ nhưng anh cũng không có cách nào khác.
Ván thử cuối cùng của họ là làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng cả 2 lần chị đều thất bại. Quá chán nản, chị Nga xin từ bỏ việc chữa đẻ của mình. Lần cuối cùng hai vợ chồng chị đến bệnh viện khám kết quả vòi trứng bên trái vẫn tắc, trứng vẫn lép. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, anh chị rưng rưng khóc vì đây là nguyên nhân khiến gia đình của họ đổ vỡ. Chồng chị không thể vì vợ mà làm cả gia đình phải buồn.
Từ sau hôm đó, chị Nga dọn ra ngoài nhà sống ly thân với chồng. Người ta chỉ thấy chị như cái xác không hồn. Tài sản lớn nhất của chị lúc đó có lẽ là bọc thuốc mà bác sĩ kê cho chị. Đã có lúc chị muốn ném đi nhưng linh tính như muốn cố giữ lại chút hi vọng cuối cùng.
Gói thuốc định mệnh hay con cái trời cho?
Ngày anh chị chuẩn bị lên tòa án lý hôn là lúc chị Nga thấy người khó chịu. Bụng đau, miệng muốn nôn ói. Chị đi khám tiêu hóa thì bác sĩ thông báo chị có thai được 7 tuần. Chị không tin vào máy siêu âm của phòng khám đa khoa nên đến phòng khám sản khoa. Kết quả cũng tương tự, thậm chí túi ối của chị còn có hai tim thai.
Vui mừng vì hạnh phúc, chị báo tin cho chồng mình. Ngay hôm sau anh đã lên tòa xin rút lại đơn ly hôn và đón vợ về nhà. Nói đến lý do vì sao lại có bầu chị Nga cũng không rõ, có lẽ con cái là của trời cho. Nhưng cũng nhờ gói thuốc kích trứng cuối cùng bác sĩ kê cho chị.
Chị chỉ nhớ rằng vì buồn nên vần vò gói thuốc. Xong chị quyết định đã mua đắt như thế rồi thì uống thêm cũng chẳng sao. Chị uống được 6 ngày thuốc thì chồng chị đến thăm vợ và ở lại qua đêm với vợ. Cũng chính hôm đó hai vợ chồng chị có bầu theo cách hoàn toàn tự nhiên.
Cả thời gian có bầu, chị Nga cũng vất vả ngược xuôi. Vì là thai đôi, chị lại bị tử cung ngắn nên thai liên tục dọa xảy. Các bác sĩ phải khâu. Trong cả quá trình mang thai chị thường xuyên ra vào bệnh viện kiểm tra. Dù đã có thai đến tuần 29 nhưng chị Nga vẫn chưa biết con mình là con trai hay con gái. Chị kể "bố mẹ chồng chị vui lắm, ông bà không cho đi siêu âm nhiều vì sợ cháu yếu nên chỉ siêu âm những lần kiểm tra trong bệnh viện xem bé có khỏe không. Chỉ còn 10 tuần nữa, mẹ con chị sẽ được nhìn mặt nhau khiến chị vui đêm chẳng ngủ được.
Thấy những đứa con thi nhau đạp trong bụng mẹ chị hạnh phúc vô bờ. Nghĩ lại lúc chị định vứt gói thuốc đi chị lại cười "đúng là gói thuốc của trời cho. Nếu mình bỏ đi thì giờ không biết thế nào, con cái đúng là trời cho mới được chứ không phải mình muốn mà có đâu".
Phúc Mai
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
