Độc giả Hà Nội rồng rắn xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
Độc giả Hà Nội rồng rắn xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
Buổi giao lưu, gặp gỡ với nhà văn đất Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư với chủ đề Từ cánh đồng tới Dòng sông được Nxb Trẻ, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức nằm trong khuôn khổ Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ IV, 2012.
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với đầy những trải nghiệm mới mẻ của một cây bút chuyên viết truyện ngắn chuyển sang với thể loại trường thiên này. Mặc dầu vậy, tiểu thuyết được đánh giá là độc đáo, đầy tính thời sự và nhiều chất thơ. Một sự thay đổi ngoạn mục của Nguyễn Ngọc Tư.
Sinh năm 1976, Nguyễn Ngọc Tư nhanh chóng tạo tiếng vang trên văn đàn với truyện ngắn Cánh đồng bất tận. Cô gái 7X miệt mài viết lách trong suốt 12 năm qua đã cho ra đời 15 đầu sách. Đây quả là một con số đáng ghen tị cho nhiều nhà văn trẻ hiện nay.
Riêng cuốn sách Cánh đồng bất tận trong 6 năm qua được tái bản 9 lần với 131.371 bản sách.
Không bằng lòng với chính mình, Nguyễn Ngọc Tư lại tìm tòi, thử nghiệm với tiểu thuyết. Sông (NXB Trẻ ấn hành) là tác phẩm mới ra lò của chị. Cũng nhân dịp này, NXB Trẻ đã thuyết phục chị ra Hà Nội, gặp gỡ và giao lưu với độc giả Hà Nội.
Cùng Infonet nhìn lại buổi giao lưu sôi nổi của nhà văn đất Cà Mau với độc giả Thủ đô:
![]() |
| Nguyễn Ngọc Tư nhanh chóng bị độc giả bao quanh xin chữ ký |
![]() |
| Nguyễn Ngọc Tư tâm sự, chị cũng ra Hà Nội nhiều lần song chưa lần nào thấy mùa thu thực sự như lần này. Lần thì mùa thu ăn gian qua mùa hạ hay có khi lại bị mùa đông chiếm mất rồi. |
![]() |
![]() |
| Rất nhiều bạn trẻ "kết" văn của chị Tư |
![]() |
![]() |
| Rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt được thần tượng của mình ký tặng |
![]() |
| Hàng mỗi lúc một nối dài thêm chứng tỏ sức hút, độ hot của nhà văn đất Cà Mau với độc giả Thủ đô |
![]() |
![]() |
| Trước đó, buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. |
![]() |
| Rất nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra bắt bí tác giả khiến chị đành phải quay sang nhà phê bình văn học, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên “cầu cứu”. Thậm chí như chia sẻ của ông Nguyên, ông có một người bạn 80 tuổi, viết văn từ nửa thế kỷ trước, sau khi đọc xong văn của Nguyễn Ngọc Tư ngay lập tức nhận chị là “cô giáo”. Và “cậu học trò 80 tuổi” ấy nghe tin chị ra Hà Nội đã đến với buổi giao lưu để được gặp “cô giáo” của mình. Đó chính là nhà văn Châu Diên (tên thật là Phạm Toàn). |
![]() |
| Cả khán phòng A7 của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ được lấp đầy bởi các nhà văn, các nhà giáo, nhà phê bình và những fan hôm mộ, độc giả trung thành của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không ít độc giả đến muộn hết chỗ ngồi đã phải đứng suốt cả 2 tiếng giao lưu. |
![]() |
![]() |
| Ngoài các bạn trẻ mê văn Nguyễn Ngọc Tư, không ít độc giả lớn tuổi cũng rất thích văn chị và cũng cố gắng thu xếp công việc, vượt đường xa để được đến nhìn tận mắt nhà văn yêu mến của mình bằng xương thịt. |
H.Thúy












