Đắk Nông: Rà soát khu vực dân cư đi học 'xóa mù' bằng ánh sáng đèn pin ở Đắk Glong

"Sau khi rà soát, nếu hợp lý tỉnh sẽ đầu tư điện, đường, trường, trạm cho bà con". Đó là khẳng định của một lãnh đạo tỉnh Đắk Nông khi nói về việc người dân sống trong vùng rừng Đắk R’măng không có điện sinh hoạt.

Sau bài viết mà Infonet vừa phản ánh tình trạng người dân sinh sống ở các cụm dân cư trong rừng sản xuất thuộc xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’long) phải đi học "xóa mù" bằng ánh đèn pin vì không có điện, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Đắk Nông đã trao đổi với PV Infonet về vấn đề này.

Dù điều kiện rất khó khăn nhưng bà con rất hăng say học tập, quyết tâm xóa mù

Theo ông Chiến, sau khi nắm thông tin từ Infonet, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cho UBND huyện Đắk G’long và đơn vị quản lý cấp điện ở huyện này vào kiểm tra, có báo cáo cụ thể.

''Việc rà soát này cần phải có thời gian vì bà con ở đây hầu hết vào theo diện "dân di cư tự do” với số lượng rất nhiều. Đặc biệt, họ làm ăn và sinh sống rải rác ở các khu vực khác nhau và trên diện rộng mà chủ yếu là vùng sâu vùng xa. Sau khi rà soát nếu hợp lý tỉnh Đắk Nông sẽ bố trí đầu tư cho người dân khu vực này các hệ thống hạ tầng cơ sở…'', ông Chiến nói.

Toàn cảnh các cụm dân cư sống trong rừng sản xuất Đắk R'măng

Như Infonet đã phản ánh, cứ mỗi chiều tối thứ 6 hàng tuần, khoảng 60 người đồng bào Mông lại cầm đèn pin tập trung học chữ trong căn phòng nhỏ của lớp ''xóa mù'' ở xã vùng sâu Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong.

Lớp học "xóa mù" này nằm ở cụm dân cư số 8, xã Đắk R’măng và hiện vẫn chưa có điện khiến người dân đi học rất khó khăn.

Tuy nhiên, dù điều kiện học tập và đi lại rất gian nan nhưng bà con ai cũng hăng say, chăm chỉ làm học tập với quyết tâm xóa mù.

Sau khi báo đăng tải ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long đã giải thích nguyên nhân khu vực này chưa có điện vì, hầu hết những người sống ở đây đều là di cư tự do hiện đang làm ăn sinh sống trên đất quy hoạch 3 loại rừng nên nhà nước chưa thể cấp điện.

Hải Dương

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !