Đại học ở Ấn Độ chuyển qua học trực tuyến vì hổ dữ xuất hiện sân trường

Một con hổ đi lạc vào thị trấn đông dân ở Ấn Độ khiến cư dân lo sợ, trường học công nghệ nổi tiếng phải chuyển qua học trực tuyến.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một con hổ bất ngờ xuất hiện ở thị trấn đông dân cư Bhopal, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nó đi thang thang vào khuôn viên trường đại học công nghệ quốc gia Maulana Azad khiến nhà trường phải chuyển sang học trực tuyến.

Máy ảnh an ninh đặt trong khuôn viên nhà trường ghi lại hình ảnh hổ đi lại trong vườn trường. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, Trường đại học danh tiếng ở Ấn Độ lần đầu tiên phải chuyển qua học trực tuyến vì sự xuất hiện của một con hổ.

Trường đại học có khoảng 6.000 sinh viên đang theo học, trải rộng trên diện tích 2,6 triệu m2, trong đó 404.685 m2 là khu vực cây xanh rậm rạp.

Alok Pathak, nhân viên kiểm lâm cho biết: "Máy ảnh an ninh ghi lại hình ảnh con hổ đực có mã số T-123-4, hơn 2 tuổi, trong khuôn viên trường đại học".

Trước đó, con hổ đã đi khắp các khu dân cư đông đúc của thị trấn, giết hại hai con bò. Nhân viên bảo vệ nhà trường và kiểm lâm kết hợp với nhau làm việc suốt 5 ngày mới có thể ghi lại được hình ảnh của hổ. Hổ dữ chỉ hoạt động lúc trời tối nên việc nắm bắt lịch trình của nó rất khó. 

Theo các nghiên cứu về hành vi của hổ, chúng sẽ di chuyển khỏi một nơi trong vòng 7 đến 8 ngày. Đây là ngày thứ 6 của con vật trong khuôn viên trường và theo dự đoán, nó sẽ chuyển đi trong 1 hoặc 2 ngày tới.

Alok Pathak cho biết con hổ đang sống trong một khe núi ở khu rừng lớn cách đó khá xa nhưng có phần nối liền với khu trồng nhiều cây xanh của  trường đại học. Những nhân viên kiểm lâm đang lên kế hoạch đặt lồng có mồi sẵn trong khuôn viên trường để bắt được hổ. 

Ông nói: "Những con hổ từ Khu bảo tồn động vật hoang dã Ratapani, trải rộng ở các quận Raisen và Sehore gần Bhopal. Lần này, một trong số chúng là T-123-4 đã đi lạc vào khuôn viên trường. Trường học đã chuyển sang học trực tuyến".

Các nhân viên kiểm lâm vẫn tiếp tục tìm kiếm con hổ và kêu gọi người dân tránh xa khu vực bụi rậm, cây cối um tùm. Được biết số hổ tại khu bảo tồn động vật hoang dã Ratapani đã tăng gấp đôi trong vài năm qua.

Trước đó, chính quyền bang Maharashtra ở Ấn Độ phải huy động nhiều nguồn lực để săn lùng con hổ cái, biệt hiệu T-1, được cho là thủ phạm giết chết nhiều người dân địa phương trong vòng hai năm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !