Cưới, cướp, hiếp… làm dậy sóng showbiz Việt

Tuần qua, showbiz Việt đã khiến khán giả được phen chao đảo bởi toàn những sự vụ “hot” liên quan đến các “ngôi sao”. Dù là “sao” đã nổi hay chưa kịp nổi, bị “phát hiện” hay cố tình để “bị phát hiện” thì các “sao” cũng đã khiến dư luận được dịp “no nê” tới phát ngán.

Cưới, cướp, hiếp… làm dậy sóng showbiz Việt

Trò PR lố bịch

Khi mà tuần trước, các trang báo đang sốt xình xịch về vụ nam ca sĩ Châu Việt Cường bị một nữ sinh ở Hải Phòng gửi đơn lên cơ quan công an tố hiếp dâm thì đột nhiên, đầu tuần này, nữ sinh lại bất ngờ rút đơn không lý do. Dư luận lẫn báo chí đều không khỏi bất ngờ, hóa ra, xét cho cùng, có lẽ đây cũng chỉ là một chiêu PR không hơn không kém của Châu Việt Cường. Có điều, chiêu PR này quá lố.

Cụ thể, ngày 5/4, các báo đồng loạt đưa tin về việc một nữ sinh ở Hải Phòng gửi đơn tố cáo lên CA Quận Hoàng Mai- Hà Nội về việc cô gái bị nam ca sĩ cưỡng hiếp hai lần trong một buổi tại nhà riêng. Khi mặt báo dậy sóng, Châu Việt Cường đã tổ chức cả một cuộc “họp báo” để trình bày về sự việc. Nam ca sĩ thừa nhận có quan hệ với nữ sinh hai lần, nhưng đều là hoàn toàn tự nguyện chứ không có sự ép buộc.

Cưới, cướp, hiếp… làm dậy sóng showbiz Việt

Châu Việt Cường và nữ sinh tố bị cưỡng ép quan hệ

Thậm chí, Châu Việt Cường còn “tự tin” tới trắng trợn: “Tôi là người nổi tiếng, nhiều người hâm mộ lắm, nhưng tôi đâu có ngủ với nhiều người. Tôi phải chọn ai thích thì mới ngủ chứ. Tôi đâu phải người bạ ai cũng ngủ. Nếu tôi nảy sinh ý định mà cô ấy không thích thì tôi đâu có làm gì được. Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”. Không hiểu Châu Việt Cường nghĩ mình nổi tiếng tới cỡ nào mà khoe khoang như vậy. Nếu không có vụ việc “dậy sóng” báo chí này thì chắc chắn, nhiều người chả biết anh ta là ai chứ đừng nói tới chuyện là ca sĩ.

Trước những phản ứng của Châu Việt Cường, nữ sinh khẳng định sẽ theo vụ kiện tới cùng, chấp nhận việc bị tổn hại về thanh danh. Cô nói: "Có tổn hại nhưng vạch trần tội ác của Cường mới quan trọng. Em nghĩ mình cần lên tiếng để lấy lại danh dự cho bản thân. Vẻ hào nhoáng của Cường bên ngoài đối lập với những gì bên trong. Hành động của em không phải sự trả thù". Thế mà chỉ hai ngày sau lời khẳng định ấy, cô lại rút đơn tố cáo khiến chính những người nhận đơn cũng chả hiểu mô tê ra sao.

Khi sự việc còn chưa rõ thực hư ra sao thì lại phải rơi vào “im lặng”. Đến lúc này, nhiều người mới ngẩn ra rằng, hóa ra cả kẻ bị nghi gây ra sự việc và bị hại đều đang làm “trò mèo” trước đông đảo dư luận và báo chí. Thừa biết rằng, sự việc diễn ra sau hai tháng, có điều tra xác minh thì cũng khó mà tình chứng cớ. Không có chứng cớ thì đương nhiên, có kiện hay không cơ quan chức năng cũng khó mà xử lý được. “Nắm rõ luật” như vậy, nên cả hai có vẻ đã đạt được “mục đích” của mình.

Vụ kiện cáo chìm xuồng, dư luận được dịp thất vọng, chỉ có người trong cuộc là được cái “lợi”: được người khác biết đến. Quả thật, thời nay, người ta làm “đủ trò” để được nổi tiếng, bất chấp cả việc nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của mình!

Kiều nữ đau đầu vì chuyện kết hôn

Ngày 11/4, cư dân mạng đã truyền nhau hai tấm ảnh cưới và ảnh chụp bản đăng kí kết hôn được cho là của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ cách đây đã 12 năm. Hình ảnh và thông tin trong đó khá giống và trùng khớp với nữ đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam đã khiến dư luận ngạc nhiên hết sức, còn người trong cuộc thì đau khổ cho rằng có người đã cố tình dựng chuyện riêng tư để hạ thấp danh dự của cô.

Trong bản đăng kí kết hôn có ghi tên vợ là Trần Thị Thanh Nhàn với ngày tháng năm sinh giống như của nữ diễn viên “Gió nghịch mùa”. Còn người chồng là Dương Thiết Tâm, sinh năm 1976, là Việt kiều và hiện thường trú tại Đức. Bản đăng ký còn nêu rõ địa chỉ thường trú cũng như số hộ chiếu/CMND của người vợ và người chồng. Trước thông tin này, Lý Nhã Kỳ rất sốc. Cô khẳng định chưa bao giờ nghe đến cái tên Dương Thiết Tâm và cũng không biết người được cho là chồng mình là ai.

Cưới, cướp, hiếp… làm dậy sóng showbiz Việt

Lý Nhã Kỳ lộ ảnh cưới

Liên tiếp những scandal đến với Lý Nhã Kỳ khiến cô không khỏi mệt mỏi. Khi scandal về danh hiệu Đại sứ du lịch vừa lắng xuống, lại xôn xao về chuyện Lý Nhã Kỳ “buôn lậu” kim cương khiến cô phải tuyên bố sẽ kiện tờ báo đã khui ra “vu khống” cô thì giờ lại đến chuyện này. Nữ đại sứ xinh đẹp mệt mỏi cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng được những điều riêng tư như vậy họ cũng có thể dựng lên để nhằm hạ thấp danh dự mình. Từ chuyện bằng cấp học hành, đến chuyện yêu ai, chuyện buôn bán kim cương..., chuyện nào tôi cũng phải đính chính và thậm chí giải thích đến tận cùng. Tôi thật sự quá mệt mỏi".

Sau vụ scandal này, nữ diễn viên bày tỏ không muốn tiếp tục chạy theo scandal nữa để rồi chuốc lấy mệt mỏi kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Thay vì phải buồn khổ, cô muốn dùng thời gian làm những việc có ích.

Chả biết thực hư câu chuyện ra sao, chỉ biết rằng, scandal quả là “có duyên” với nữ diễn viên này. Hiếm có nghệ sĩ nào của showbiz Việt lại dính liên tiếp những scandal đình đám như Lý Nhã Kỳ. Cô bảo mình mệt mỏi quá rồi, nhưng có lẽ khối kẻ chưa hề mệt mỏi để tiếp tục “bới lông tìm vết”.

Cũng liên quan đến chuyện cưới xin thì hot trong tuần này chính là thông tin “ngọc nữ” của điện ảnh Việt Tăng Thanh Hà sẽ kết hôn với đại gia Việt kiều “trẻ tuổi tài cao” Louis Nguyễn. Nhìn vào gia cảnh “hoành tráng” của “chàng rể” tương lai, không ít người hồ nghi Tăng Thanh Hà lấy Louis vì tiền và cho rằng Hà Tăng là “chuột sa chĩnh gạo”.

Quả thực, nhìn vào số tài sản kếch xù và sự danh giá của gia đình Louis, không ai không khỏi “ngoái nhìn”. Nhưng Tăng Thanh Hà cũng đâu có kém cạnh là mấy. Bằng tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, Hà Tăng đã và đang ngày càng khẳng định được vị trí ngôi sao của mình. Cô cũng kiếm được bộn tiền nhờ vào các hợp đồng quảng cáo độc quyền cho các hãng mỹ phẩm lớn… Thế nên, chuyện Hà Tăng là “chuột sa chĩnh gạo” có vẻ không hợp lý.

Hơn năm trở lại đây, Hà Tăng không tham gia diễn xuất nhiều, nhưng tên tuổi và hình ảnh của cô vẫn luôn “nóng” trên các mặt báo. Nhưng có lẽ, lần này là “nóng” hơn cả. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng gì nhưng những thông tin xung quanh đám cưới của Hà vẫn được “tìm kiếm” hàng ngày hàng giờ, kể cả chuyện cô muốn bao trọn nơi tổ chức đám cưới, có lẽ để giữ “bí mật” tới cùng. Thói đời kể cũng lạ, người muốn giấu thì chẳng được, lại có kẻ cố tình “khơi ra” để được biết đến.

Cướp chả “ngại” sao

Vốn nổi tiếng là người luôn giữ cho mình lối sống giản dị phía sau sàn catwalk, cũng là để giữ dáng, Trang Trần luôn dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển cho mình khi đến những địa điểm không quá xa. Thế nhưng, thói quen tốt này “vô tình” hại cô. Chuyện là đêm 10/4 vừa qua, khi đang đạp xe về nhà trên khu vực quận 4-TPHCM, cô đã bị bốn gã đi xe máy dí dao vào cổ và cướp đi túi xách với tất cả đồ đạc, điện thoại, giấy tờ trong đó.

Chia sẻ với báo giới về giây phút bị cướp, Trang Trần không khỏi bàng hoàng: “Lúc đó tôi hốt hoảng quá, chỉ đành đưa hết đồ cho họ theo yêu cầu. Dù sao thì tiền bạc mất đi đều có thể làm lại được chứ sức khoẻ của bản thân quan trọng hơn nhiều. Điều tôi tiếc nhất là mất điện thoại thì mất luôn hết cả số liên lạc của bạn bè”.

Cưới, cướp, hiếp… làm dậy sóng showbiz Việt

Thanh Hằng "phì phèo" thuốc lá trên sàn diễn

Có lẽ chăng, nếu Trang Trần cũng như các sao khác, di chuyển bằng ô tô chẳng hạn, thì đã không đến nông nỗi này! Bọn cướp thì còn lạ gì mặt người nổi tiếng. Hơn nữa, cướp luôn “tin” rằng, “người nổi tiếng sẽ giàu” nên có cơ hội, nhất là khi người nổi tiếng thường hay phải đi sớm về khuya, chúng ra tay liền. Sự vụ này là lời cảnh tỉnh tới giới nghệ sĩ, nên cẩn trọng hơn khi di chuyển.

Gái ngoan và gái hư

Với màn trình diễn cùng điếu thuốc lá điện tử trên sân khấu thời trang đêm Elle show tối 8/4 tại TPHCM, siêu mẫu Thanh Hằng đang bị dư luận chỉ trích không thương tiếc. Chả là thuốc lá đã bị cấm quảng cáo và bị hạn chế xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng mà người đẹp lại “vô tư” xuất hiện với điếu thuốc trong một chương trình thời trang đông đảo người quan tâm đến vậy. Mặc dù lý do là để tăng sức hút cho hình ảnh một người phụ nữ chất chứa ưu tư, nhưng phải chăng Thanh Hằng và cả đạo diễn chương trình đã quên rằng hút thuốc lá bị cấm nơi công cộng. Thêm nữa, Thanh Hằng lại trình diễn quá đạt, quá chuyên nghiệp khiến nhiều người hồ nghi siêu mẫu phải chăng cũng chỉ là “gái hư”.

Hiệu quả của chi tiết đưa thêm ngoài kịch bản đã được Sở VHTTDL TPHCM duyệt này chưa thấy đâu, chỉ thấy rằng hình ảnh Thanh Hằng giảm sút đáng kể. Rất có khả năng, cô sẽ bị phạt vì hành vi này. Xem ra chẳng phải riêng Thanh Hằng, các nghệ sĩ Việt hiện giờ rất thích “được” phạt. Nhưng người chưa nổi tiếng thích đã đành, đằng này Thanh Hằng nổi quá rồi, đâu cần phải vậy?!

Cũng lại một kiều nữ tên Hằng khác đang khiến dư luận không thể không ném đá. Đó là Trà Ngọc Hằng với hình ảnh quảng cáo phản cảm cho một nhãn hàng bánh. Dù rằng Ngọc Hằng có giải thích cỡ nào, xin lỗi khán giả tới đâu thì cũng khó mà chấp nhận với những hình ảnh mà cư dân mạng đánh giá rằng nó hao hao “phim khiêu dâm rẻ tiền”. Thêm nữa, những cảnh khoe da thịt lộ liễu kiểu này, không phải là lần đầu của Trà Ngọc Hằng. Có lẽ cô gái này muốn xây dựng một hình ảnh gợi cảm theo xu thế hiện nay. Nhưng gợi cảm tới độ phản cảm thì lại mang tác dụng ngược. Chắc chắn, chả có bậc phụ huynh nào muốn con mình xây dựng hình ảnh kiểu này trong mắt công chúng. Còn với công chúng, điều này chỉ khiến người ta đánh giá một cô “gái hư” mà thôi.

Hà Trang

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !