Cộng đồng mạng vào bếp: “Không phải cứ cầm đũa lên là thành đầu bếp”...
Như rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác, nữ công gia chánh, hay cụ thể là nấu ăn cũng là một loại nghệ thuật phải vận dụng hết sự khéo léo, tỉ mỉ của người đứng bếp. Món ăn để ăn thì quá dễ để làm ra, thế nhưng muốn tạo ra một món ăn để thưởng thức thì lại là thử thách vô cùng lớn.
Hiện tại là lúc người dân được khuyến cáo nên ở nhà, sinh viên nghỉ học, nhân viên nghỉ làm và ngập tràn xung quanh là thực phẩm dùng để dự trữ. Đối với nhiều người, đây chính là thời gian vàng để học nấu những món khó nhưng lại vô cùng đẹp mặt qua các công thức trên youtube, google,...
Tuy nhiên, đừng tưởng cứ cầm đũa, cầm chảo lên là thành đầu bếp. Rất nhiều cư dân mạng sau khi hí hửng trải nghiệm làm bếp đã khoe ra toàn những món ăn hắc ám nhìn thôi đã thấy đáng sợ.

Đứng đầu trong những món được lựa chọn làm nhiều nhất trong thời gian rảnh rỗi chính là bánh bông lan nấu bằng nồi cơm điện. Không mất quá nhiều bước chuẩn bị, nguyên liệu dễ tìm, nồi cơm điện thì nhà ai cũng có, đó là lí do món ăn này trở thành tâm điểm để các đầu bếp tay tập làm. Tuy nhiên, làm bánh thì chưa bao giờ là dễ, và dưới đây là thành quả.







Có vẻ như bánh bông lan đang làm khó các cư dân mạng. Nhiều người chuyển sang học làm và khoe ảnh bánh bao, bánh trôi, các loại bánh quy khác. Một cục bột nhỏ bỏ lên vỉ hấp hoặc vài cái bánh quy hẳn sẽ dễ hơn làm chiếc bánh nướng vừa phức tạp, vừa phải canh tỉ lệ bột nở, bột mì cho chuẩn phải không nào.












