Cô Xuyến trong Về nhà đi con khóc nấc, "ăn vạ" ông Sơn khiến mình phải cưới
Vào vai cô hàng xóm thân thiết, có tình cảm với ông Sơn, cô Xuyến (diễn viên Hoàng Yến) đã diễn tròn hình tượng một người phụ nữ điệu đà, ăn vận cầu kì, hết lần này đến lần khác là nguyên nhân khiến gia đình ông Sơn lục đục, mâu thuẫn, đến nỗi khán giả xem xong còn phải đặt ngay cho cô biệt danh "hàng xóm vàng trong làng "đốt nhà" người khác".
Cô hàng xóm Xuyến phải lòng ông Sơn |
Nhưng Thư luôn cấm cản và nói thẳng không muốn giữa ông Sơn và cô Xuyến có bất kì mối quan hệ nào ngoài "hàng xóm" |
Cô Xuyến trong Về nhà đi con được khán giả đặt cho biệt danh là "gương mặt vàng trong làng buôn dưa lê" |
Sau một thời gian vắng bóng, cô Xuyến xuất hiện, đến nhà ông Sơn chào tạm biệt lần cuối để đi lấy chồng. Vừa khóc nức nở, cô Xuyến vừa thông báo một tin "Cô lại đi lấy chồng đây!", nghe xong Ánh Dương (Bảo Hân), Huệ (Thu Quỳnh) đều tròn mắt ngạc nhiên. Vừa bất ngờ với sự xuất hiện trở lại của cô Xuyến, vừa ngạc nhiên với tin "nóng hổi" cô vừa thông báo, Ánh Dương không kiềm lòng được mà hỏi: "Ơ cô đóng phim dài tập à?". Cô Xuyến nghe xong liền đáp lời: "Tập 5 mà!".
Cô Xuyến đến nhà "bắt đền" ông Sơn khiến mình phải cưới |
Một bên bù lu bù loa nức nở, một bên không hiểu chuyện gì xảy ra |
Ông Sơn lúc này mới lên tiếng: "Nhưng đi lấy chồng là chuyện vui, sao cô lại khóc?". Huệ cũng đồng ý với bố, tiếp lời: "Bố cháu nói đúng đấy ạ! Cô vui lên đi".
Ông Sơn có vẻ "chột dạ"? |
Nghe đến đấy, cô Xuyến nức nở hơn, nước mắt dàn dụa, "bắt đền" ông Sơn: "Nhưng cô không muốn lấy, cô lấy chồng là... tại bố cháu đấy!". Cả ông Sơn, Huệ và Ánh Dương đều ngơ ngác vì không hiểu sao cô lại "ăn vạ" bố Sơn như thế, bởi trước nay, chỉ có một mình cô Xuyến "quăng bả, thả thính" ông Sơn, còn ông Sơn chưa một lần đáp lại tình cảm ấy.
Dù khóc sưng cả mắt những cô Xuyến cũng đã chụp ảnh cưới và mang đi khoe |
Những tưởng cô buồn quá nên mới khóc dữ dội như vậy ở nhà ông Sơn, ai ngờ cô đã chụp sẵn hình cưới và đi khoe khắp xóm việc mình sắp lấy chồng. Hy vọng rằng, lần "neo đậu bến thuyền" thứ 5 này của cô Xuyến sẽ êm đẹp, vì dù sao, cô Xuyến cũng là một hàng xóm tốt, chưa hại ai bao giờ.