Clip chia sẻ tình cảm từ 'Chuyến xe tình yêu'
Clip chia sẻ tình cảm từ 'Chuyến xe tình yêu'
Đây là chương trình Chuyến xe tình yêu do nhãn hàng trà xanh C2 thực hiện trong hai ngày cuối tuần đầu tháng 12... Trong hai ngày thực hiện, đã có hàng nghìn bạn trẻ tham gia chương trình, với rất nhiều cung bậc tình cảm khác nhau.
Và thời điểm này, chương trình đang phát sóng trên hai kênh truyền hình là YANTV và Yeah1TV và được khán giả toàn quốc đón nhận rất nhiều. Chương trình cũng ghi nhận được rất nhiều tình cảm và hoàn cảnh của những người tham gia.
Đôi vợ chồng son và 1001 điều ước
Họ mới cưới được 18 ngày, ríu rít như đôi chim câu. Anh chồng cao ráo, có chiếc răng khểnh rất duyên. Cô vợ da trắng hồng, mái tóc buộc cao khoe chiếc cổ thon. Sau khi cưới, họ quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Chưa có bạn bè, người thân hay công việc ở đây, đôi vợ chồng trẻ mang theo niềm hi vọng vơi 1001 điều ước.
Hôm đấy, hai vợ chồng đi chơi tại công viên Đầm Sen, và phát hiện ra Chiếc xe tình yêu của nhãn hàng trà xanh C2. Cả hai quyết định cùng lên xe, chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người và mong muốn được có thêm nhiều người bạn tại thành phố năng động này. Cảm động trước niềm vui và ước mong của đôi vợ chồng trẻ, chương trình đã dành tặng họ một cặp vé xem phim tại Mega Star và một cây đàn ghi-ta.
Đến ngày phát sóng chương trình, hai vợ chồng rất hồi hộp theo dõi trên kênh YanTV và Yeah1TV. Sau đó ra đường, hai vợ chồng được mọi người hỏi thăm nhiều, bắt chuyện và làm quen, còn tìm cách giúp giới thiệu việc làm nữa.
Những điều ước của họ đang trở thành hiện thực…
Nỗi nhớ mẹ của cô gái nhỏ
Cô gái nhỏ có vóc dáng rụt rè khi bước lên xe. Sau khi được các nhân viên của nhãn hàng trà xanh C2 động viên, cô mở lòng mình và tâm sự về nỗi nhớ mẹ. Quê cô ở Hà Tĩnh, đã vào Sài Gòn mưu sinh được mấy năm nay. Cuộc sống sôi động và tấp nập ở thành phố này không thể làm co vơi đi nỗi nhớ mẹ của mình. Cô thương mẹ tảo tần nuôi ba chị em ăn học, đã lớn tuổi mà chưa có một ngày được nghỉ ngơi. Cô vẫn ngày ngày chăm chỉ kiếm tiền để gửi về đỡ đần cho mẹ. Trong những ngày cuối năm, cô ước ao được về bên mẹ và các em, ăn những món ăn mẹ nấu và nghe mẹ kể chuyện ngày xưa.
Chương trình đã dành tặng cô những chai trà xanh C2, để cô có thể cùng mẹ và em sẻ chia những phút giây quây quần ấm áp.
Khi chương trình phát sóng, cô ríu rít gọi cho những người thực hiện chương trình. Cô kể rằng khi kể ra nỗi niềm của mình, cô chợt hiểu rằng cô nhớ mẹ và yêu mẹ biết bao nhiêu, và hẳn rằng mẹ sẽ rất mừng khi thấy con gái nói yêu mẹ trên ti vi như thế. Cô đã quyết định trở về bên mẹ trong những ngày cuối năm, cùng mẹ xem chương trình và chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ khi nhận được “quà phương xa” như thế.
Còn bạn, hãy cùng xem chương trình Chỉ một tình yêu, chỉ một C2 để cảm nhận hơn nữa không khí ấm áp của mùa Giáng sinh, để yêu thương hơn nữa những người xung quanh, và để mở lòng hơn nữa nói với họ về tình cảm của bạn! Tình cảm chân thành và vô giá, sẽ xoá tan đi mọi muộn phiền và lo âu.
![]() |
PV