Phẫu thuật khẩn cấp cho bé gái mắc ‘hội chứng Rapunzel’, ăn tóc suốt hơn 1 năm

Các bác sĩ đã lấy một quả cầu tóc có khối lượng khá nặng, chừng khoảng gần 1kg từ dạ dày của bé gái này.

Mới đây, các bác sĩ tại một bệnh viện ở tây Ấn Độ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Nancy Yadav (9 tuổi), sinh sống tại Mehsana, Gujarat, nhập viện do đau dạ dày không rõ nguyên nhân.

Sau một số xét nghiệm, bao gồm chụp cắt lớp, bệnh nhi được chẩn đoán có một khối tóc trong bụng. Tóc kết dính thành một búi, chặn đường ruột dẫn đến đau dạ dày.

{keywords}
Quả cầu tóc trong bụng bé gái.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một quả cầu tóc có trọng lượng khoảng 800g phủ đầy bụng cô bé. Tiến sĩ Rakesh Joshi, Trưởng khoa Nhi tại bệnh viện cho biết: “Dù cần phẫu thuật để loại bỏ khối tóc gây cản trở và giảm các triệu chứng, nhưng điều quan trọng không kém là bệnh nhân cần phải đi khám tâm lý và tiếp nhận các tư vấn cần thiết”.

Sau khi xuất viện và tiếp nhận điều trị tâm lý, các chuyên gia xác nhận Nancy mắc hội chứng Rapunzel (Hội chứng nghiện ăn tóc: bệnh nhân sẽ ăn tóc không kiểm soát, lâu dần thành nghiện). Đây được coi là một bệnh lý tâm thần, với các biểu hiện như nhổ tóc và ăn tóc.

{keywords}
Cô bé mắc ‘hội chứng Rapunzel’, ăn tóc suốt hơn 1 năm

Căn bệnh này rất nguy hiểm vì cơ thể người không có khả năng tiêu hóa tóc. Nếu để tình trạng kéo dài lâu, sẽ xuất hiện bóng tóc kéo dài từ đường ruột tới tận ruột non. Đây cũng là một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, phổ biến hơn ở phụ nữ trẻ hoặc vị thành niên và có thể gây chết người.

Năm 2019, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Nga cho biết họ đã phẫu thuật loại bỏ một cục tóc nặng khoảng 0,5 kg từ dạ dày của một nữ bệnh nhân đã ăn tóc của mình trong suốt 10 năm.

Hội chứng nghiện ăn tóc thuộc chứng Pica (chứng ăn bậy), một dạng rối loạn ăn uống, được đề cập đến khi một người thèm hoặc ăn những thứ phi thực phẩm, chẳng hạn như đất đá, cát, bụi bẩn, giấy, dây và phấn rôm.

Chứng Pica thường đi kèm với các rối loạn sức khỏe tâm thần khác.

Năm 2019, các bác sĩ báo cáo rằng họ đã lấy ra 33 vật dụng từ bụng của một người đàn ông, bao gồm cả tua vít và lưỡi dao cạo.

Một người phụ nữ khác đã nuốt món nữ trang trị giá 53.000 bảng Anh và đồng xu trong vòng một tuần.

Đặng Vân (Lược dịch)

Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng

Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng

Người đàn ông lớn tuổi ở Ấn Độ đã tự mình dựng nên một bức tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chú chó mới qua đời của mình.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !