Điều đặc biệt về đất nước có số lượng mèo vượt quá số dân

Đi qua bán đảo ở phía đông biển Địa Trung Hải là quốc đảo Síp, nơi có khoảng 1,5 triệu con mèo, nhiều hơn dân số toàn đất nước.

Síp, là một đảo quốc có chủ quyền nằm tại phần phía đông của biển Địa Trung Hải, đây cũng là đảo quốc lớn thứ ba Địa Trung Hải với diện tích 9.251 km2 và dân số khoảng 1,2 triệu người.

{keywords}
Điều đặc biệt về đất nước có số lượng mèo vượt quá số dân

Điều đặc biệt ít người biết đến là Síp được mệnh danh là thiên đường của mèo, là nơi sinh sống của hơn 1,5 triệu con mèo, số lượng mèo vượt quá cả dân số đất nước.

Những con mèo có mặt ở khắp mọi nơi trên quốc đảo. Khách du lịch dễ thấy mèo thơ thẩn bên hồ bơi, trong quán bar, trên đường phố chờ đợi người qua đường cho ăn.

Trong vài năm qua, vô số trạm cho mèo ăn mọc lên trên đảo, tại đây những con mèo hoang thường xuyên tui lới để kiếm ăn. Mèo ở Đảo Síp có xu hướng cực kỳ năng động và thể thao, khoẻ mạnh. Chúng có một bộ lông dày và ngắn, cực kỳ vui tươi, hòa đồng và thích ở bên con người.

{keywords}

Mèo ở Đảo Síp thường có màu trắng pha lẫn với nhiều màu sắc khác nhau, hoặc màu vàng nhạt, nâu, đen.

Giống mèo này phổ biến ở quê hương đảo Síp nhưng rất hiếm khi xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác trên toàn thế giới.

Mèo vốn được cho là có mối quan hệ thân thiết với loài người từ thời Ai Cập cổ đại, vừa là bạn đồng hành, vừa là con vật được tôn sùng, có ý nghĩa mang lại may mắn và kiểm soát dịch bệnh.

{keywords}

Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc tại sao đảo Síp có nhiều mèo như vậy, tuy nhiên, có hai cách giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất.

Thánh Hele, vợ của Hoàng đế Constantius, còn được gọi là Helena của kinh đô của Đế chế La Mã Constantinople, đã ra lệnh vận chuyển hàng trăm con mèo từ Ai Cập đến Síp vào năm 328 sau Công nguyên để đuổi rắn. Sau chiến công ấy, mèo cũng được mọi người yêu quý, không giết hại và số lượng mèo cũng tăng lên.

Trong khi đó, giả thuyết khác cho rằng người cai trị Ai Cập cổ đại là Cleopatra đã mang mèo đến để tiêu diệt rắn.

Bằng chứng khảo cổ học sớm nhất cho thấy mèo trở thành vật nuôi trong nhà ở khu vực Địa Trung Hải khoảng 7.500 năm trước Công nguyên, cách xa thời Ai Cập cổ đại.

Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết về một con mèo được chôn cất cùng người cùng nhiều vỏ sò, đá mài và các vật trang trí khác trong ngôi mộ 9.500 năm tuổi ở ngôi làng Shillourokambos, Síp.

Bị sứa đốt, người phụ nữ vẫn tiếp tục bơi 42 km để lập kỷ lục

Bị sứa đốt, người phụ nữ vẫn tiếp tục bơi 42 km để lập kỷ lục

Người phụ nữ được mệnh danh là nàng tiên cá Miani khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nỗ lực lập kỷ lục thế giới sau khi bị sứa đốt.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !