Muốn đến gần đười ươi để chụp ảnh, người đàn ông nhận cái kết đắng

Du khách ghé thăm sở thú được một phen hú vía vì bị đươi ươi kéo áo, tóm chân khi vượt qua hàng rào để chụp ảnh.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một khách du lịch tại sở thú Kasang Kulim, Rian, Indonesia bị con đười ươi túm chặt lấy, suýt bẻ gãy chân.

{keywords}
Muốn đến gần đười ươi để chụp ảnh, người đàn ông nhận cái kết đắng

Con đười ươi tên là Tina vươn đôi tay dài kéo lấy du khách khiến người đàn ông vô cùng khiếp sợ. Khi thấy du khách đứng quá gần cửa chuồng, con đười ươi đã vươn đôi tay dài ra ngoài túm lấy áo của anh. Sau đó, Tina vươn ra túm lấy chân rất chặt.

Được biết, người đàn ông tên là Hasan Arifin đã cố tình trèo qua hàng rào vì muốn đến gần chuồng của đười ươi để chụp ảnh.

Hasan Arifin đã phớt lờ tấm biển cảnh báo không được đến gần vật nuôi hung dữ. Anh đã trèo qua hàng rào xi măng, đến gần chuồng nuôi.

Desrizal, người quản lý sở thú cho biết con đười ươi Tina khá lành, ngoan ngoãn, hiếm khi tấn công người nếu không bị kích động. Để đảm bảo an toàn cho du khách, sở thú có đặt biển báo và làm hàng rào bên ngoài chuồng nuôi.

Theo Desrizal, nam du khách đã nhảy qua hàng rào và đá vào người con đười ươi khiến con vật tức giận.

Desrizal nói: "Một du khách đã nhảy ra hàng rào, tiến lại gần chuồng đười ươi để chụp ảnh và quay video mà không có sự cho phép của nhân viên bảo vệ. Nam du khách đã vi phạm quy tắc an toàn, thậm chí đã đá vào con đười ươi, kích động nó".

Hành động của Hasan Arifin khiến con đười ươi tức giận, không ngần ngại vươn người về phía trước túm lấy áo, giằng co một lúc. Người đàn ông hốt hoảng la hét, có một người nhảy vào cứu giúp. Con vật không có ý định thả Hasan Arifin ra. Con đười ươi đã quyết định thả tay túm chiếc áo mà kéo lấy chân của Hasan Arifin. 

Vụ việc kết thúc khi có nhân viên sở thú đến, Hasan Arifin thoát ra khỏi sự nắm giữ của con đười ươi. May mắn khi nam du khách chỉ bị thương nhẹ và Tina không bị thương.

Sau đó, Hasan Arifin đã đến xin lỗi quản lý sở thú vì đã vi phạm các quy tắc. Anh chia sẻ bản thân đã nhận được bài học quý về việc tuân thủ các quy tắc khi ghé thăm những động vật hoang dã.

Đười ươi là loài linh trưởng lớn không đuôi duy nhất ở châu Á, chủ yếu sinh sống ở Borneo và Sumatra, Indonesia. Các nhà bảo tồn cho biết số lượng loài suy giảm do bị đe dọa thu hẹp môi trường sống.

Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước

Khoảnh khắc hiếm hoi về hổ bơi lội thoăn thoắt dưới nước

Một đoạn video cho thấy khoảnh khắc hiếm hoi về những con hổ trong sở thú Australia săn mồi dưới nước.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !