Chuyện đổi vai trước giờ bấm máy của 'Cầu vồng tình yêu'
Chuyện đổi vai trước giờ bấm máy của 'Cầu vồng tình yêu'

- Chào Huyền Trang, vai diễn Phương Nam trong "Cầu vồng tình yêu" có đến với chị một cách đường đột hay không mà lại “ra đi”... vội vàng khiến khán giả tiếc nuối đến vậy?
- (Cười) Phương Nam là vai diễn đánh dấu lần thứ hai tôi được làm việc cùng VFC sau vai Đài của bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ. Bản thân tôi thấy, vai diễn Phương Nam đến với tôi là một sự may mắn khi trong buổi họp báo của bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ đạo diễn đã “để mắt” và nói tôi khá phù hợp với một bộ phim mới.
Mặc dù vậy, quá trình triển khai phim Cầu vồng tình yêu khá mất thời gian khiến tôi có lúc tưởng chừng hay đạo diễn đã quên mất mình rồi. Nhưng khi bộ phim bắt đầu, tôi cũng đã may mắn được tham gia với một ê-kip vô cùng chuyên nghiệp.
Lúc đầu, đạo diễn định dành cho tôi vai của chị Đan Lê. Nhưng qua quá trình tiếp xúc với đoàn, mọi người đều thấy rằng tôi hợp với vai Phương Nam hơn. Thế là dù nhỏ tuổi hơn tôi vẫn được làm chị của chị Đan Lê (cười).
- Nhân vật này ở phiên bản Hàn Quốc lại không bị chết đột ngột như ở phiên bản Việt nên đã khiến nhiều khán giả thắc mắc về nguyên cớ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nhân vật trong Cầu vồng tình yêu có cá tính khá giống với tôi ngoài đời. Vậy nên khi vào vai này tôi đã diễn khá “ngọt”, không gặp nhiều khó khăn. Bản thân tôi cũng rất luyến tiếc khi nhân vật của mình phải dừng lại như vậy.
Sau khi sự ra đi của Phương Nam, tôi cũng đã nhận được rất nhiều những thắc mắc cũng như sự quan tâm của khán giả. Những thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của tôi cũng rất nhiều, các bạn nói đã khóc và cảm thấy tiếc vì đó là cái kết không có hậu dành cho Phương Nam.
Chỉ với một vai diễn mà đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả khiến tôi xúc động vô cùng. Nhiều lúc tôi mong rằng, giá như được làm lại thì chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn nữa!
- Vậy hiện tại chị đã có kế hoạch “làm lại lần nữa” chưa?
- Tôiđang tham gia hai bộ phim là Ba đám cưới, một đời chồng và Tiếng nói bên phải.
Trong Ba đám cưới, một đời chồng của đạo diễn Khải Anh, tôi vào vai một cô gái bồi bàn cũng rất nhí nhảnh và… đỏng đảnh. Phim này cũng là dịp tôi gặp lại chị Đan Lê rồi anh Danh Tùng... Nhưng mà chắc “có dáng” đàn chị và làm chị khá tốt nên tôi lại tiếp tục được làm chị của chị Đan Lê trong phim này (cười).
![]() |
| Huyền Trang trong phim Ba đám cưới, một đời chồng. |
Còn trong Tiếng nói bên phải của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, lần đầu tôi được vào vai chính và khá chững chạc so với trước kia. Đây là bộ phim khá đặc biệt với e kíp đoàn đều gồm những thành viên 8X, 9X rất trẻ trung và thân thiện. Trong đoàn, hầu hết đều là bạn bè cùng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh của tôi nên ngoài lúc quay, mọi người lại có dịp trò chuyện về thầy cô và trường cũ.
- Với đoàn làm phim trẻ gồm nhiều 8X và 9X thì chắc hẳn sẽ vui vẻ nhiều hơn là chuyên nghiệp?
- Không hề nhé! Các anh chị em của đoàn phim Tiếng nói bên phải rất sáng tạo và chuyên nghiệp. Cũng như tôi, mọi người đều là những người trẻ với khát vọng khẳng định bản thân và cần cù trong những bước đầu trên con đường nghệ thuật còn rất dài. Mỗi thành viên trong đoàn đều ý thức được điều đó và luôn luôn hỗ trợ nhau.
- Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trên phim trường của Huyền Trang?
- Tôi là người khá hòa đồng nên khi tham gia mỗi một bộ phim đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều từ mọi người. Tôi thấy mình khá là may mắn. Trong quá trình làm Cầu vồng tình yêu, sức khỏe của tôi không tốt nên lúc nào cũng được đạo diễn và các anh chị trong ê-kíp đặc biệt ưu ái. Tới hai phim mới này, các anh chị cũng rất quan tâm, lúc nào cũng hỏi đã khỏe chưa, phải đi nhiều có mệt không...
Một vài hình ảnh hậu trường của phim Tiếng nói bên phải.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GIA AN










