Chợ hàng Tàu "hót vàng" ở miền Bắc
Nhiều mặt hàng xuất xứ Trung Quốc được biến thành hàng Việt Nam, chợ Thổ Tang là mảnh đất để người ta “hót vàng”.
Thổ Tang (Vĩnh Phúc) vốn là chợ đầu mối hàng "Tàu" không còn xa lạ gì đối với các tiểu thương từ khắp các vùng quê, tỉnh thành. Ở đây, người ta dễ dàng nhận thấy nhiều mặt hàng xuất xứ Trung Quốc được biến thành hàng Việt Nam. Cũng ở đây, nhiều gia đình "phất" lên nhờ buôn hàng "Tàu".
Đặt chân đến mảnh đất nhỏ của chợ Giang – Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có lẽ không ai đến đây mà không choáng ngợp trước sự giàu có của người dân nơi đây. Không chỉ là những ngôi nhà “lầu” hoành tráng san sát nhau trên mặt phố, mà người dân ở đây còn có đủ các loại xe máy, ô tô thuộc loại hàng hiệu. Người ta vẫn nói chợ Thổ Tang là mảnh đất để người ta “hót vàng”.
Tấp nập chợ hàng “Tàu”
Theo chân hai tiểu thương quen thuộc của khu chợ này, từ 3h sáng, anh Trần Văn Ánh – 35 tuổi, và chị Hoàng Thị Thủy – 33 tuổi (Vinh Tiến – Bá Hiến – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) đã chuẩn bị hành trang để đến Thổ Tang nhập hàng hóa về bán.
Buôn bán tại chợ Giang – Thổ Tang này đã 10 năm nay, vợ chồng anh Ánh chuyên buôn bán các loại hoa quả để đổ buôn cho những hộ bán lẻ. Anh cho biết: “Ngày nào chợ này cũng tấp nập, người nào việc đó, xếp hàng, chuyển hàng, giao tiền…Muốn hàng gì cũng có, từ cái kim nhỏ nhất cho đến tất cả nhưng đồ dùng lớn khác đều có mặt ở đây. Thậm chí, cả những nơi ở xa như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang họ cũng đến trao đổi hàng hóa, chủ yếu vào buổi tối và đêm khuya. Còn người ở gần đây thì cứ gần sáng mới đã đến chợ để đóng thùng hàng ”.
Quả đúng vậy, chúng tôi đến chợ khi trời mưa nặng hạt, nhưng hoạt động của chợ Giang vẫn diễn ra như thường, tấp nập người mua kẻ bán. Giá các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc về chợ này rẻ đến bất ngờ: hành khô 6.000 đồng/kg, hành tây 2.000 - 5.000 đồng/kg, tỏi 5.000 - 7.000 đồng/kg. Khoai tây 7.000 đồng/kg loại 1, loại hai 3.000 đồng/kg. Riêng khoai tây hồng, giống hệt giống khoai tây được trồng ở Đà Lạt - giá 8.500 đồng/kg (giá tham khảo đầu tháng 9).
Anh Phạm Văn Hùng (Đoan Hùng – Phú Thọ) là bạn làm ăn quen thuộc của anh Ánh, chị Thủy gọi với sang: “Hôm nay lại dẫn mối mới đến nhập hàng hả?” Vừa cười hỏi anh vừa thoăn thoắt ghi mã hàng và tính số tiền để trả cho chủ hàng. Anh nhập 3 xe hàng (khoảng 150 tấn) các loại mặt hàng như khoai tây, hành tây, tỏi, gừng…về đổ buôn.
Hàng “Tàu” biến thành hàng Việt
Vợ chồng anh Ánh và anh Hùng nhanh chóng kiểm tra số hàng của mình, bắt đầu phân loại hàng hóa. Trên thùng các loại quả này đều ghi xuất xứ từ Trung Quốc, các mặt hàng đều được phân loại riêng để bán giá cho phù hợp. Công đoạn tiếp theo chúng tôi được chứng kiến là hàng hóa Trung Quốc chỉ trong phút chốc đã thành hàng Việt Nam.
Các loại quả, nông sản, cứ loại nào to, đẹp, mẩy hạt thì họ sẽ đóng gói riêng, có hẳn một thùng hàng rỗng ghi tên “nhãn Hưng Yên” “nho Đà Lạt”…để hàng Trung Quốc khi được phân loại rồi sẽ bỏ vào các thùng đó.
Các loại tỏi, gừng, khoai tây, hành tây…đều được người buôn “hô” biến từ hàng Tàu thành chất lượng Việt Nam hết. Ngoài việc lừa bằng vỏ thùng, họ còn tạo kiểu màu sắc cho các loại nông sản đó giống với các loại nông sản của Việt Nam. Chọn những loại nông sản không được đẹp mắt sẽ đặt tên nó thành hàng Việt Nam. Giá thành lấy hàng đó khá rẻ mạt, nhưng mang về đổ buôn lại hô giá cao, vì đó là hàng “Việt”
Ngay từ cổng ngoài khu chợ, những kho hàng nông sản Trung Quốc đã buôn bán tấp nập, kho nào cũng tràn ngập các loại nông sản Trung Quốc.
Anh Đặng Văn Kính là thương nhân chuyên buôn bán các mặt hàng hoa quả tại chợ, anh nói: “Hoa quả bây giờ toàn đều nhập hàng từ các cảng phía Trung Quốc; cứ từ đêm đến sáng, tôi nhập lô hàng hoa quả lớn để đổ buôn, mùa nào quả nấy, quả gì cũng có. Hàng Trung Quốc được mẫu mã đẹp, giá rẻ nên được các người dân vùng núi phía Bắc ưa chuộng lắm. Tôi đổ hàng chủ yếu lên khu vực trên vùng núi. Xuống xuôi thì họ tẩy chay hàng Trung Quốc. Vì vậy, phải biết cách chọn hàng mới làm người tiêu dùng tin đó là hàng Việt Nam.”
Nhiều người dân cho biết, ngày nào khu vực chợ Giang cũng đông đúc như chợ ngày Tết, tiếng người ta ngã giá, mặc cả hàng hóa, tiếng ô tô xe tải chở hàng, còi xe rú inh ỏi. Hàng trăm tấn hàng được đổ cho các thương nhân ở khắp các vùng như Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn...
Bác Loan, người dân sinh sống tại chợ Giang này cho hay: “Ở cái khu vực này, cứ ngày là đêm, đêm thì là ngày. Đêm là lúc người ta ngủ thì dân ở đây lại tấp nập buôn bán. Ban ngày người ta đi làm thì mình lại đổ xong hàng hóa, bắt đầu đi ngủ, sống mãi cũng quen, đã quen với những âm thanh ồn ào rồi, ngày nào mà nơi đây không có tiếng ồn thì còn thấy thiếu vắng. Làm ăn kinh tế mà, làm sao mà tránh được, buôn bán thì còn mong nhiều khách hàng hơn ấy chứ”.
Làm giàu từ hàng “Tàu”
Buôn hàng nông sản Tàu có lợi nhuận cao gấp hàng trăm lần làm nghề nông, vì thế ai nấy theo nghề này đều giàu lên trông thấy. Người dân tại Thổ Tang nhà nào kinh tế cũng khá giả, người thì giàu nhờ buôn bán, người thì giàu vì làm chỗ chứa hàng,... (Đó cũng là lý do khi khu vực chợ Thổ Tang phần lớn là nhà cao tầng.).
Người ta ví mỗi gia đình ở Thổ Tang đều là một siêu thị mini nhỏ, đủ các loại mặt hàng. Gia đình bà Loan, người dân sống tại chợ này, có căn nhà 7 tầng, từ tầng 1 đến 6 đều là kho chứa hàng với đủ các loại mặt hàng gia dụng trong gia đình và các các sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Từ nước mắm, mỳ chính, dầu ăn, nước giải khát, cho đến xà bông tắm, bột giặt, tất cả đều có tại gia đình của bà.
Buôn bán 10 năm nay, gia đình anh Ánh đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang, mua được một chiếc xe tải chuyên phục vụ đi lấy hàng, vốn liếng làm ăn cũng tương đối khá. Anh chị cũng là “đầu mối” đổ buôn về cho các hộ buôn bán nhỏ và các chợ quê quanh vùng ở đây như chợ Bá Hiến, chợ Vồ, chợ Hương Sơn, chợ Hương Canh, chợ Lơn Lôi... Mỗi một chuyến hàng như thế này, anh chị cũng lãi khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Như thế, trung bình một năm thu nhập của gia đình anh chị cũng được khoảng 1 tỷ đồng.
Theo lời của một đại diện Ban quản lý chợ Thổ Tang, các tiểu thương buôn bán tại chợ này từ nhỏ lẻ đến các tiểu thương đổ buôn hàng hóa lớn trung bình ngày nào cũng kiếm được khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng.
Nguồn: Vnmedia
Đặt chân đến mảnh đất nhỏ của chợ Giang – Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có lẽ không ai đến đây mà không choáng ngợp trước sự giàu có của người dân nơi đây. Không chỉ là những ngôi nhà “lầu” hoành tráng san sát nhau trên mặt phố, mà người dân ở đây còn có đủ các loại xe máy, ô tô thuộc loại hàng hiệu. Người ta vẫn nói chợ Thổ Tang là mảnh đất để người ta “hót vàng”.
Tấp nập chợ hàng “Tàu”
Theo chân hai tiểu thương quen thuộc của khu chợ này, từ 3h sáng, anh Trần Văn Ánh – 35 tuổi, và chị Hoàng Thị Thủy – 33 tuổi (Vinh Tiến – Bá Hiến – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) đã chuẩn bị hành trang để đến Thổ Tang nhập hàng hóa về bán.
Buôn bán tại chợ Giang – Thổ Tang này đã 10 năm nay, vợ chồng anh Ánh chuyên buôn bán các loại hoa quả để đổ buôn cho những hộ bán lẻ. Anh cho biết: “Ngày nào chợ này cũng tấp nập, người nào việc đó, xếp hàng, chuyển hàng, giao tiền…Muốn hàng gì cũng có, từ cái kim nhỏ nhất cho đến tất cả nhưng đồ dùng lớn khác đều có mặt ở đây. Thậm chí, cả những nơi ở xa như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang họ cũng đến trao đổi hàng hóa, chủ yếu vào buổi tối và đêm khuya. Còn người ở gần đây thì cứ gần sáng mới đã đến chợ để đóng thùng hàng ”.
Quả đúng vậy, chúng tôi đến chợ khi trời mưa nặng hạt, nhưng hoạt động của chợ Giang vẫn diễn ra như thường, tấp nập người mua kẻ bán. Giá các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc về chợ này rẻ đến bất ngờ: hành khô 6.000 đồng/kg, hành tây 2.000 - 5.000 đồng/kg, tỏi 5.000 - 7.000 đồng/kg. Khoai tây 7.000 đồng/kg loại 1, loại hai 3.000 đồng/kg. Riêng khoai tây hồng, giống hệt giống khoai tây được trồng ở Đà Lạt - giá 8.500 đồng/kg (giá tham khảo đầu tháng 9).
![]() |
| Chợ Thổ Tang tấp nập buổi đêm… |
Anh Phạm Văn Hùng (Đoan Hùng – Phú Thọ) là bạn làm ăn quen thuộc của anh Ánh, chị Thủy gọi với sang: “Hôm nay lại dẫn mối mới đến nhập hàng hả?” Vừa cười hỏi anh vừa thoăn thoắt ghi mã hàng và tính số tiền để trả cho chủ hàng. Anh nhập 3 xe hàng (khoảng 150 tấn) các loại mặt hàng như khoai tây, hành tây, tỏi, gừng…về đổ buôn.
Hàng “Tàu” biến thành hàng Việt
Vợ chồng anh Ánh và anh Hùng nhanh chóng kiểm tra số hàng của mình, bắt đầu phân loại hàng hóa. Trên thùng các loại quả này đều ghi xuất xứ từ Trung Quốc, các mặt hàng đều được phân loại riêng để bán giá cho phù hợp. Công đoạn tiếp theo chúng tôi được chứng kiến là hàng hóa Trung Quốc chỉ trong phút chốc đã thành hàng Việt Nam.
Các loại quả, nông sản, cứ loại nào to, đẹp, mẩy hạt thì họ sẽ đóng gói riêng, có hẳn một thùng hàng rỗng ghi tên “nhãn Hưng Yên” “nho Đà Lạt”…để hàng Trung Quốc khi được phân loại rồi sẽ bỏ vào các thùng đó.
Các loại tỏi, gừng, khoai tây, hành tây…đều được người buôn “hô” biến từ hàng Tàu thành chất lượng Việt Nam hết. Ngoài việc lừa bằng vỏ thùng, họ còn tạo kiểu màu sắc cho các loại nông sản đó giống với các loại nông sản của Việt Nam. Chọn những loại nông sản không được đẹp mắt sẽ đặt tên nó thành hàng Việt Nam. Giá thành lấy hàng đó khá rẻ mạt, nhưng mang về đổ buôn lại hô giá cao, vì đó là hàng “Việt”
![]() |
| Các loại mặt hàng nông sản đều xuất xứ từ Trung Quốc |
Ngay từ cổng ngoài khu chợ, những kho hàng nông sản Trung Quốc đã buôn bán tấp nập, kho nào cũng tràn ngập các loại nông sản Trung Quốc.
Anh Đặng Văn Kính là thương nhân chuyên buôn bán các mặt hàng hoa quả tại chợ, anh nói: “Hoa quả bây giờ toàn đều nhập hàng từ các cảng phía Trung Quốc; cứ từ đêm đến sáng, tôi nhập lô hàng hoa quả lớn để đổ buôn, mùa nào quả nấy, quả gì cũng có. Hàng Trung Quốc được mẫu mã đẹp, giá rẻ nên được các người dân vùng núi phía Bắc ưa chuộng lắm. Tôi đổ hàng chủ yếu lên khu vực trên vùng núi. Xuống xuôi thì họ tẩy chay hàng Trung Quốc. Vì vậy, phải biết cách chọn hàng mới làm người tiêu dùng tin đó là hàng Việt Nam.”
Nhiều người dân cho biết, ngày nào khu vực chợ Giang cũng đông đúc như chợ ngày Tết, tiếng người ta ngã giá, mặc cả hàng hóa, tiếng ô tô xe tải chở hàng, còi xe rú inh ỏi. Hàng trăm tấn hàng được đổ cho các thương nhân ở khắp các vùng như Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn...
Bác Loan, người dân sinh sống tại chợ Giang này cho hay: “Ở cái khu vực này, cứ ngày là đêm, đêm thì là ngày. Đêm là lúc người ta ngủ thì dân ở đây lại tấp nập buôn bán. Ban ngày người ta đi làm thì mình lại đổ xong hàng hóa, bắt đầu đi ngủ, sống mãi cũng quen, đã quen với những âm thanh ồn ào rồi, ngày nào mà nơi đây không có tiếng ồn thì còn thấy thiếu vắng. Làm ăn kinh tế mà, làm sao mà tránh được, buôn bán thì còn mong nhiều khách hàng hơn ấy chứ”.
Làm giàu từ hàng “Tàu”
Buôn hàng nông sản Tàu có lợi nhuận cao gấp hàng trăm lần làm nghề nông, vì thế ai nấy theo nghề này đều giàu lên trông thấy. Người dân tại Thổ Tang nhà nào kinh tế cũng khá giả, người thì giàu nhờ buôn bán, người thì giàu vì làm chỗ chứa hàng,... (Đó cũng là lý do khi khu vực chợ Thổ Tang phần lớn là nhà cao tầng.).
Người ta ví mỗi gia đình ở Thổ Tang đều là một siêu thị mini nhỏ, đủ các loại mặt hàng. Gia đình bà Loan, người dân sống tại chợ này, có căn nhà 7 tầng, từ tầng 1 đến 6 đều là kho chứa hàng với đủ các loại mặt hàng gia dụng trong gia đình và các các sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Từ nước mắm, mỳ chính, dầu ăn, nước giải khát, cho đến xà bông tắm, bột giặt, tất cả đều có tại gia đình của bà.
Buôn bán 10 năm nay, gia đình anh Ánh đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang, mua được một chiếc xe tải chuyên phục vụ đi lấy hàng, vốn liếng làm ăn cũng tương đối khá. Anh chị cũng là “đầu mối” đổ buôn về cho các hộ buôn bán nhỏ và các chợ quê quanh vùng ở đây như chợ Bá Hiến, chợ Vồ, chợ Hương Sơn, chợ Hương Canh, chợ Lơn Lôi... Mỗi một chuyến hàng như thế này, anh chị cũng lãi khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Như thế, trung bình một năm thu nhập của gia đình anh chị cũng được khoảng 1 tỷ đồng.
Theo lời của một đại diện Ban quản lý chợ Thổ Tang, các tiểu thương buôn bán tại chợ này từ nhỏ lẻ đến các tiểu thương đổ buôn hàng hóa lớn trung bình ngày nào cũng kiếm được khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng.
Nguồn: Vnmedia
Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam
Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.
‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

