Cảnh đời cô gái đi bán dâm vì... mẹ chửi
Ráo hoảnh, cô gái ấy kể lại chuyện đời mình. Như kể chuyện đời của người khác.
Phương cùng ba mẹ và các em di cư từ miền Trung vào Bình Dương lập nghiệp đã gần 20 năm. Như rất nhiều gia đình nghèo khác, cuộc sống thời gian đầu của gia đình cô rất khó khăn. Nhưng rồi với sự năng động tháo vát của cha, cuộc sống đã trở nên dần khấm khá.
![]() |
Ảnh minh họa |
Năm cô học lớp 12 cũng là năm mẹ phát hiện ra cha có người mới. Vì bôn ba ở bên ngoài nhiều, nên trước đây mẹ không kiểm soát được hết cuộc sống của cha. Chỉ đến khi cha dắt người mới về, nói với mẹ đây là tình yêu đích thực của cha, mẹ mới té ngửa!
Vậy là cha đi cùng với người ta. Trước khi đi, cha dặn 3 đứa con ở nhà với mẹ ngoan, cha sẽ chu cấp tiền nong đầy đủ. Dù ở đâu cha vẫn yêu thương các con.
Từ đó, mọi thù hận cha, mẹ trút hết lên đầu Phương và các em. Mẹ như con thú bị thương, không một điều gì có thể làm hài lòng mẹ.
"Động chút là mẹ chửi. Ban đầu em thương mẹ lắm. Em nghĩ mẹ bị tổn thương vì sự phản bội và phũ phàng của cha, nên dặn các em cố gắng chịu đựng mẹ một thời gian. Và hy vọng mẹ sẽ bình thường trở lại".
Nhưng theo lời Phương, mẹ cô đã không bao giờ bình thường trở lại được nữa. Mẹ hầu như phát điên, nghiệt ngã. Mẹ chửi dữ lắm, năm nọ qua năm kia. Mẹ cứ nhìn em là chửi. "Mày là con đĩ. Ngữ mày cũng chỉ đi làm đĩ mà thôi!".
Riết rồi em không chịu nổi nữa. Khi hai em lớn thêm một chút, nhân một buổi mẹ chửi không ngừng nghỉ, em tuyên bố: "Vâng, con sẽ đi làm đĩ cho mẹ xem!"
Và em bỏ nhà đi.
Từ đó, Phương về thành phố và trượt dài vào con đường tội lỗi. Xinh xắn, khỏe mạnh, cá tính, cô nhanh chóng tiếp cận được với các cò mồi.
"Em tiếp khách. Em luôn nghĩ mình là con đĩ, nên việc tiếp khách của em cũng tự nhiên như thể việc sinh ra là để dành cho em vậy. Em không có cảm xúc, cũng không thấy tự ghét mình như nhiều chị cùng nghề khác. Em làm việc cần mẫn, chăm chỉ, và em nghĩ mình đã thực sự làm tốt công việc của mình".
Trong hơn chục cô gái bị bắt trong một động mại dâm hôm ấy, chỉ một mình Phương ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Nhìn cái vẻ mặt kiêu hãnh ấy, tôi thấy thật xót xa, thương cảm và tội nghiệp cho cô.
Giá như, giá như gia đình không đẩy cô tới bước đường cùng ấy!!!
Có thể phân chia mại dâm thành 2 loại: Mại dâm bình dân đáp ứng nhu cầu tình dục phổ biến của những người có thu nhập thấp, không phải lúc nào cũng được đáp ứng một cách hợp pháp. Người bán dâm đa phần không có việc làm, học vấn thấp, không có tay nghề, khó khăn về kinh tế.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.