Cả gia đình bị tạt axit: Đóng BHYT không được hưởng
Tại khoa Bỏng Nhi, Viện Bỏng Quốc gia cháu bé Lê Thị Quỳnh Trang (10 tuổi) là nạn nhân của gia đình 5 người bị tạt axit khi đang ăn cơm vẫn gào khóc trong tiếng đau đớn xé lòng.
Bé 10 tuổi khóc khàn trong đau đớn
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi trú tại thành phố Nam Định) mẹ của cháu Quỳnh Trang, cũng là một trong năm nạn nhân của vụ tạt axit vừa khóc vừa kể lai sự việc hãi hùng của ngày hôm đó.
Tối mùng 3/8 khi cả gia đình chị vừa vào ngồi ăn tối, chị thấy có người đi xe máy, mặc áo màu be, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm kín mít. Thấy người lạ, mẹ đẻ chị Hương đang ngồi ăn cơm cùng đã hỏi "chú hỏi ai thế?" nhưng không thấy ai trả lời. Chị Hương thấy lạ cũng hỏi "anh cần gặp ai, có chuyện gì không?".
Vừa dứt lời nói, chị Hương thấy người đàn ông lại gần và đưa tay từ phía sau với ca axit hắt thẳng vào những người đang ngồi ăn cơm. Nhẫn tâm nhất còn chút axit dính lại trong ca kẻ tàn độc đã dùng hắt thẳng vào hai bé Quỳnh Trang và Quỳnh Anh (6 tuổi) khiến hai bé bị bỏng nặng.
Trong giây phút đó, chị Hương nhận ra kẻ tàn độc là Đặng Văn Hải, SN 1990 cách nhà chị 5km. Hải đã từng làm thợ cho nhà chị nên chị nhớ rất rõ dáng hắn. Chị hô lên " thằng hải, thằng hải". Dù bị bỏng nặng, quần áo cháy với axit nhưng chị Hương và mẹ chị đã 62 tuổi vẫn chạy giữ lại hung thủ. Nhờ hàng xóm và những người xe ôm gần đó, Hải bị giữ lại. Gia đình chị Hương được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm đó.
Trong 5 nạn nhân bị nặng nhất có cháu Quỳnh Trang. Đã hai tháng trôi qua nhưng cháu Quỳnh Trang vẫn nằm trong khoa cấp cứu. Nhìn cháu đau đớn với những vết thương băng bó toàn thân không ai cầm được nước mắt.
Chị Lan - bác của Quỳnh Trang cho biết "cháu đã mổ 8 lần rồi mà không biết thế nào. Phần xương bả vai vẫn bị lộ. Các bác sĩ cứ lấy da đùi đưa lên các vết thương. Đến nay cháu vẫn đau".
Vừa rời phòng phẫu thuật ra, bé Quỳnh Trang chỉ khóc "mẹ ơi con đau lắm". Nghe tiếng đau xé lòng của con, chị Hương chỉ khóc "gia đình vẫn cố chữa cho cháu cô ạ".
Em gái là cháu Quỳnh Anh năm nay vào lớp 1 đã đỡ hơn và đang ở trên trung tâm phục hồi chức năng của viện để tập đi. Còn anh Lê Minh Đại chồng chị Hương dù vẫn bị thương nặng nhưng anh vẫn cố gắng chăm các con cùng chị Hương.
Nhìn vết thương trên người con, những vết thương nhẹ chằng chịt trên người chị Hương đau âm ỉ nhưng chị chẳng để ý đến. "Da căng đau lắm em ạ, nhưng đau gì bằng cháu. Mỗi ngày cháu chỉ ăn được tý sữa bằng đường xông" - chị Hương cho biết
Đóng bảo hiểm nhưng không được hưởng
TS Lê Đức Mẫn - trưởng khoa Bỏng Nhi, Viện Bỏng Quốc gia cho biết cháu Quỳnh Trang hôm nay đã làm phẫu thuật lần thứ 8. Trường hợp của gia đình cháu bé khiến ai cũng thương cảm. Bố cháu bé đã bị hỏng hẳn một mắt, cháu Trang vừa bị bỏng, lại còn mất một bên tai, cháu Quỳnh Anh bị mất mũi. Số tiền điều trị đến nay đã lên đến vài trăm triệu đồng.
Điều đặc biệt, gia đình cháu đóng bảo hiểm y tế nhưng khi yêu cầu BHYT chi trả cho chi phí điều trị của gia đình thì BHYT không trả vì nằm ngoài luật. Theo luật thì người gây ra vụ việc này phải bồi thường tiền điều trị nhưng trong trường hợp của gia đình anh Đại, chị Hương thì kẻ ra tay "khố rách, áo ôm" lấy đâu ra tiền bồi thường.
"Không có tiền, pháp luật muốn xử sao cũng được nhưng thương tật để lại cho gia đình nạn nhân thì đến suốt đời. Sau đợt điều trị cho cả 5 người, kinh tế gia đình chị Hương đã khánh kiệt rồi. Người ta đóng bảo hiểm thì lẽ ra khi gặp nạn phải được hưởng chứ tại sao lại không cho hưởng" - bác sĩ Mẫn bức xúc.
Còn chị Hương cho biết gia đình chị liên hệ với bảo hiểm thì bảo hiểm y tế nói đây là bệnh do người gây ra, không phải bệnh lý nên không được hưởng bảo hiểm. Điều này khiến cả nhà chị Hương lo lắng về tương lai của các bé không biết lấy đâu ra tiền để thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình lại.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi trú tại thành phố Nam Định) mẹ của cháu Quỳnh Trang, cũng là một trong năm nạn nhân của vụ tạt axit vừa khóc vừa kể lai sự việc hãi hùng của ngày hôm đó.
![]() |
| Cháu đã mổ 8 lần rồi mà không biết thế nào. Phần xương bả vai vẫn bị lộ. Các bác sĩ cứ lấy da đùi đưa lên các vết thương. Đến nay cháu vẫn đau |
Tối mùng 3/8 khi cả gia đình chị vừa vào ngồi ăn tối, chị thấy có người đi xe máy, mặc áo màu be, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm kín mít. Thấy người lạ, mẹ đẻ chị Hương đang ngồi ăn cơm cùng đã hỏi "chú hỏi ai thế?" nhưng không thấy ai trả lời. Chị Hương thấy lạ cũng hỏi "anh cần gặp ai, có chuyện gì không?".
Vừa dứt lời nói, chị Hương thấy người đàn ông lại gần và đưa tay từ phía sau với ca axit hắt thẳng vào những người đang ngồi ăn cơm. Nhẫn tâm nhất còn chút axit dính lại trong ca kẻ tàn độc đã dùng hắt thẳng vào hai bé Quỳnh Trang và Quỳnh Anh (6 tuổi) khiến hai bé bị bỏng nặng.
Trong giây phút đó, chị Hương nhận ra kẻ tàn độc là Đặng Văn Hải, SN 1990 cách nhà chị 5km. Hải đã từng làm thợ cho nhà chị nên chị nhớ rất rõ dáng hắn. Chị hô lên " thằng hải, thằng hải". Dù bị bỏng nặng, quần áo cháy với axit nhưng chị Hương và mẹ chị đã 62 tuổi vẫn chạy giữ lại hung thủ. Nhờ hàng xóm và những người xe ôm gần đó, Hải bị giữ lại. Gia đình chị Hương được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm đó.
Trong 5 nạn nhân bị nặng nhất có cháu Quỳnh Trang. Đã hai tháng trôi qua nhưng cháu Quỳnh Trang vẫn nằm trong khoa cấp cứu. Nhìn cháu đau đớn với những vết thương băng bó toàn thân không ai cầm được nước mắt.
Chị Lan - bác của Quỳnh Trang cho biết "cháu đã mổ 8 lần rồi mà không biết thế nào. Phần xương bả vai vẫn bị lộ. Các bác sĩ cứ lấy da đùi đưa lên các vết thương. Đến nay cháu vẫn đau".
Vừa rời phòng phẫu thuật ra, bé Quỳnh Trang chỉ khóc "mẹ ơi con đau lắm". Nghe tiếng đau xé lòng của con, chị Hương chỉ khóc "gia đình vẫn cố chữa cho cháu cô ạ".
Em gái là cháu Quỳnh Anh năm nay vào lớp 1 đã đỡ hơn và đang ở trên trung tâm phục hồi chức năng của viện để tập đi. Còn anh Lê Minh Đại chồng chị Hương dù vẫn bị thương nặng nhưng anh vẫn cố gắng chăm các con cùng chị Hương.
Nhìn vết thương trên người con, những vết thương nhẹ chằng chịt trên người chị Hương đau âm ỉ nhưng chị chẳng để ý đến. "Da căng đau lắm em ạ, nhưng đau gì bằng cháu. Mỗi ngày cháu chỉ ăn được tý sữa bằng đường xông" - chị Hương cho biết
Đóng bảo hiểm nhưng không được hưởng
TS Lê Đức Mẫn - trưởng khoa Bỏng Nhi, Viện Bỏng Quốc gia cho biết cháu Quỳnh Trang hôm nay đã làm phẫu thuật lần thứ 8. Trường hợp của gia đình cháu bé khiến ai cũng thương cảm. Bố cháu bé đã bị hỏng hẳn một mắt, cháu Trang vừa bị bỏng, lại còn mất một bên tai, cháu Quỳnh Anh bị mất mũi. Số tiền điều trị đến nay đã lên đến vài trăm triệu đồng.
Điều đặc biệt, gia đình cháu đóng bảo hiểm y tế nhưng khi yêu cầu BHYT chi trả cho chi phí điều trị của gia đình thì BHYT không trả vì nằm ngoài luật. Theo luật thì người gây ra vụ việc này phải bồi thường tiền điều trị nhưng trong trường hợp của gia đình anh Đại, chị Hương thì kẻ ra tay "khố rách, áo ôm" lấy đâu ra tiền bồi thường.
"Không có tiền, pháp luật muốn xử sao cũng được nhưng thương tật để lại cho gia đình nạn nhân thì đến suốt đời. Sau đợt điều trị cho cả 5 người, kinh tế gia đình chị Hương đã khánh kiệt rồi. Người ta đóng bảo hiểm thì lẽ ra khi gặp nạn phải được hưởng chứ tại sao lại không cho hưởng" - bác sĩ Mẫn bức xúc.
Còn chị Hương cho biết gia đình chị liên hệ với bảo hiểm thì bảo hiểm y tế nói đây là bệnh do người gây ra, không phải bệnh lý nên không được hưởng bảo hiểm. Điều này khiến cả nhà chị Hương lo lắng về tương lai của các bé không biết lấy đâu ra tiền để thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình lại.
Phúc Mai
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
