BTS livestream ra mắt album mới, Eunha G-FRIEND bật khóc nức nở
Giữa lúc chính phủ Hàn Quốc ban bố nhiều lệnh cấm tụ tập nơi đông người để giảm thấp nhất nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhiều công ty giải trí và ban tổ chức những đêm nhạc Kpop đã quyết định dời lịch trình cho đến khi tình trạng dịch được kiểm soát an toàn.
Tuy nhiên không phải sự kiện nào cũng có thể tuyên bố hủy bỏ từ trước, nhất là đối với các lịch trình quan trọng đã được chuẩn bị hoàn tất.
Theo như thông báo từ phía công ty quản lý Big Hit Entertainment ngày 23/2, kế hoạch họp báo ra mắt album mới "Map Of The Soul: 7" của nhóm nhạc đình đám BTS tại Hàn Quốc vốn dĩ sẽ được diễn ra với sự chứng kiến của cánh truyền thông.
Tuy nhiên vì tình trạng dịch bệnh và lệnh cấm của chính phủ nên đến trước thời điểm diễn ra sự kiện, đại diện công ty cho biết sẽ không có sự tham dự của người hâm mộ cũng như giới phóng viên.
Thay vào đó, toàn bộ chương trình họp báo vẫn diễn ra với sự có mặt của 7 thành viên BTS cùng người dẫn chương trình và sẽ được phát sóng trực tiếp thông qua hình thức livestream để đáp ứng nhu cầu của phần đông khán giả.
Theo những hình ảnh ghi lại từ đoạn livestream, phần khán đài dưới sân khấu hoàn toàn trống trải, khác hẳn với những lần họp báo ra mắt trước đây của nhóm nhạc nổi tiếng.
Phía Big Hit Entertainment đã gửi lời xin lỗi và hy vọng nhận được sự cảm thông từ dư luận vì quyết định này. Các thành viên BTS cũng kêu gọi người hâm mộ tự ý thức bảo vệ bản thân trước sự gia tăng của dịch bệnh tại xứ sở củ sâm.
Được biết, đây là lần trở lại Kpop có ý nghĩa quan trọng với BTS, có khả năng nó sẽ đánh dấu lần comeback cuối cùng với 7 thành viên trước khi anh cả Jin nhận lệnh gọi nhập ngũ trong năm nay.
Ngoài trường hợp của BTS thì làng giải trí Hàn Quốc còn chứng kiến số phận khác nhau của 2 nhóm nhạc nữ khi cùng tổ chức fansign (buổi giao lưu gặp gỡ giữa thần tượng với fan hâm mộ) chung 1 ngày 23/2.
Xuất hiện tại buổi quảng bá fansign cuối cùng nằm trong khuôn khổ lần comeback với album "BLOOM*IZ", 12 thành viên của nhóm nhạc nữ IZ*ONE cũng như nhân viên được công ty trang bị khẩu trang an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một nhóm nhạc Kpop đeo khẩu trang kín mít để gặp gỡ fan của mình.
Theo những hình ảnh được chụp lại, các thành viên của IZ*ONE đều tuân thủ quy định an toàn và hạn chế hết mức việc tháo khẩu trang y tế. Người hâm mộ cũng phải "mếu dở khóc dở" vì ngoài trừ đôi mắt của các cô gái, họ hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì trên gương mặt.
Trong khi IZ*ONE không kịp thông báo hủy buổi giao lưu và vẫn đeo khẩu trang đến gặp người hâm mộ thì G-FRIEND - một nhóm nhạc nữ khác cũng tổ chức fansign vào ngày 23/2 cho đợt quảng bá của album "回:LABYRINTH" khiến fan xót xa vì công ty hủy show phút cuối.
Cụ thể, 6 cô nàng nhà G-FRIEND đã đến địa điểm tổ chức buổi giao lưu, thậm chí người hâm mộ cũng có mặt đông đủ dưới khán đài. Đến lúc này, nhân viên mới đột ngột thông báo hủy bỏ buổi giao lưu khiến không những người hâm mộ mà các nghệ sĩ nữ cũng phải bàng hoàng, khó xử.
Các thành viên của G-FRIEND không nén được cảm xúc buồn bã vì thông báo bất ngờ này. Trong khi Eunha và Yerin ôm mặt khóc nức nở thì những cô gái còn lại cũng không giấu được sự tiếc nuối vì thương fan đã bỏ thời gian đến tận nơi nhưng lại bị hủy bỏ chương trình.
Mặc dù phía công ty lo nghĩ đến sự an toàn của nghệ sĩ cũng như fan hâm mộ tuy nhiên đợi đến phút cuối mới thông báo hủy chương trình khiến nhiều người tức giận.
Họ cho rằng phía công ty quản lý thiếu chuyên nghiệp khiến G-FRIEND lẫn người hâm mộ đều lâm vào thế bị động.
Tính đến ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm bệnh nâng tổng số ca nhiễm lên gần 900 người, trong đó có 9 ca đã tử vong. Ngoài ra, cả thế giới xác nhận có hơn 80.000 trường hợp nhiễm Covid-19 hiện tại với hơn 2.700 ca đã tử vong.
Hàn Quốc và Nhật Bản hiện là 2 quốc gia đang đặt báo động nguy hiểm về Covid-19 chỉ sau Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh ban đầu. Các hoạt động của nghệ sĩ Kpop đang được khuyến cáo tạm dừng để tránh tình trạng tụ tập đông người và lây lan dịch bệnh.