Lấy chồng 5 năm nhưng số lần gần gũi với chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cảnh cô đơn, Giang đã ngã vào vòng tay của chính sếp mình.
Ảnh minh họa.
Đau khổ vì chồng thuộc "thế giới thứ 4"
Chị Lê Thị Thu Giang, 28 tuổi, Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội (tên nhân vật đã thay đổi) vừa điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Giang lấy chồng từ năm 22 tuổi, khi đó chị và người yêu chỉ quen nhau chưa đầy 6 tháng.
Từ ngày sinh con, chị Giang đau lòng khi chồng chị thay đổi hàng ngày. Anh lạnh nhạt với vợ con, thậm chí sau 5 năm anh quan hệ với vợ được 5,6 lần. Những đêm dài người đàn bà trẻ nằm ôm con nhìn chồng khóc.
Anh Vũ Văn Minh, chồng của Giang, làm tư vấn luật cho một tổ chức phi chính phủ. Giang không bao giờ phải lo đến chuyện kinh tế. Cô chỉ học xong cao đẳng và đi làm một nhân viên văn phòng với mức lương khiêm tốn. Tuy nhiên, ở bất cứ mọi nơi cô vẫn luôn nổi bật bởi phong cách ăn mặc cũng như cách thể hiện mình.
Giang được ví là quý bà thành đạt vì chồng giàu, con ngoan. Nhưng mỗi khi làm về, cánh cổng đóng lại, cô trở thành một người phụ nữ cô đơn. Chồng Giang hơn vợ 10 tuổi. Hàng ngày, anh vẫn làm nhiệm vụ đón và tắm rửa cho con. Cuộc sống của hai người khá êm đềm. Hàng tháng, anh vẫn đưa cho vợ rất nhiều tiền chi tiêu.
Trong chuyện riêng tư của hai vợ chồng, Giang trở thành nạn nhân bởi anh Minh không có cảm hứng yêu thương xác thịt. Anh không bao giờ muốn gần gũi vợ, âu yếm hay có hành động nào khác với vợ.
“Có những đêm, nhìn chồng nằm ngáy khò khò còn mình thì thèm được yêu thương, được vỗ về, em chỉ biết cấu véo chồng. Thậm chí, em dọa đuổi anh ra phòng khách anh cũng ôm gối ra luôn” –cô nhớ về khoảnh khắc vợ chồng sau 5 năm chung sống.
Hờn ghen khiến Giang nghi ngờ chồng mình có bồ bên ngoài, cô đã bí mật theo dõi chồng, Minh chẳng có lấy một người bạn nam tri kỷ hay một người bạn khác giới nào. Những tiếp xúc với người ngoài của anh hoàn toàn vì công việc. Gần 3 tháng theo dõi chồng không đạt kết quả. Giang tâm sự và muốn đưa chồng đến bệnh viện khám thì Minh nổi giận đòi đánh vợ. Có lẽ, cô đã chạm vào lòng tự ái của chồng.
Không muốn làm vợ thất vọng, Minh cũng cố gắng “chiều vợ” nhưng chỉ được một hai lần rồi lại trở về 0. Anh đành mang tiếng là kẻ bất lực. Một ngày, Minh khai thật “Anh thuộc thành phần vô tính bởi đàn ông, đàn bà đều không mang lại cho anh cảm xúc”. Nghe chồng trần tình, người vợ trẻ chết đứng như Từ Hải.
Trước đó, sợ mình gay, Minh đã thử làm tình với con trai nhưng đều không ăn thua. Dục tính của anh đã bị mất. Yêu vợ, thương con nên anh chỉ biết dành tình cảm chăm sóc con và “yêu chay” vợ.
Chị Giang nhờ bác sĩ nam khoa tư vấn, họ vẫn không cho rằng chồng chị "vô tính" mà thực sự có vấn đề về tâm lý nam khoa nhưng anh ta không chịu đi khám bệnh nên chị cũng đành chịu.
Thấy Giang đang ở độ tuổi xuân lại hay cáu gắt và thở dài, Hoàn - sếp cùng phòng với Giang thương cảm. Anh ta thấy Giang buồn chuyện gia đình nên lấy cớ tâm sự với cô. Cảm kích trước tấm lòng của sếp, Giang thường xuyên tâm sự chuyện gia đình mình nhiều hơn.
Chuyện lén lút của Giang và sếp tổng đồn thổi khắp công ty. Vợ của anh ta đã đến tận nhà Giang để đánh ghen. Ngày Giang bị đuổi khỏi công ty vì vi phạm điều lệ công đoàn cũng là lúc cô phát hiện mình có thai. Đau đớn vì bị sếp từ chối trách nhiệm, nhà chồng khinh bỉ, cô đã âm thầm làm đơn ly hôn.
Ngày ra tòa, Giang đòi nuôi con nhưng cô không được chấp nhận. Đau khổ, cô nấc lên từng tiếng kể về những năm tháng sống cũng chồng vô tính. Hơn ai hết, cô mong nhận được sự thông cảm của tòa và của gia đình nhà chồng nhưng mọi thứ đều quá muộn.
Vốn sống dựa vào chồng, từ ngày chia tay cô không còn trợ cấp, công việc chưa có, bụng mang dạ chửa khiến cô trở nên trầm cảm, sinh ra tính thích mua sắm. Cứ ra đường là cô mua tất cả những gì, từ mớ rau đến quần áo trên người, đến khi nào hết tiền. Gia đình lo sợ Giang bị bệnh nên đã phải đưa cô vào bệnh viện điều trị trầm cảm. Sau hơn 10 ngày nằm viện, cô đã hết ám ảnh thèm mua sắm và có nụ cười trở lại. Nhưng nghĩ về tương lai, cô gái trẻ 28 tuổi chỉ biết khóc.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.