Bếp 0 đồng tiếp sức cho hàng chục nghìn bệnh nhân nghèo

Bếp 0 đồng của các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm đã tiếp thêm niềm vui, giúp bệnh nhân vơi đi gánh nặng trong chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật.

Từ mờ sáng, trong căn bếp nhỏ tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Đồng Cảm đã tất bật chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây.

Mỗi người một việc, mọi người trong CLB tranh thủ nấu hơn 800 suất cháo để phát cho các bệnh nhân vào sáng sớm. Từ việc sơ chế nguyên liệu, nấu cháo cho đến nêm nếm gia vị đều được các thành viên trong CLB phân chia nhau.

Cháo được nấu từ các nguyên liệu như cà rốt, khoai tây, thịt heo, rau, chả... để đảm bảo cho bệnh nhân có một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất. Các thành viên trong CLB sau đó sẽ cùng với những nhân viên y tế tại bệnh viện đẩy xe chở cháo đi các khoa để phát cho bệnh nhân.

Với tình yêu thương, hành động ý nghĩa này được CLB duy trì hơn 9 năm qua, mang lại niềm vui, giảm bớt phần nào gánh nặng cho bệnh nhân.

Hình ảnh bếp 0 đồng mang đến niềm vui cho bệnh nhân:

Từ sớm, các thành viên CLB thiện nguyện Đồng Cảm có mặt tại Bệnh viện Ung Bướu nấu suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Các thành viên trong CLB là giáo viên, nhân viên văn phòng, người kinh doanh... Tất cả đều có chung tấm lòng thiện nguyện, mong muốn đem tình yêu thương đến người bệnh.

 

Trong căn bếp nhỏ, mỗi người mỗi việc. Câu lạc bộ đến nay có khoảng 50 thành viên, họ thay phiên nhau nấu khi có thời gian.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (49 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, bên phải ảnh), Chủ nhiệm CLB chia sẻ, đều đặn mỗi sáng thứ 5 hàng tuần nhóm sẽ nấu cháo cho bệnh nhân với số lượng từ 700 đến 850 suất. Các ngày khác trong tuần tùy nhu cầu của bệnh viện sẽ hỗ trợ nấu thêm món khác như bánh bèo, bánh cuốn.
Bà Hoa kể, bản thân từng chăm con ốm nhiều tháng ở bệnh viện và nhận các suất ăn thiện nguyện nên thấu hiểu được vất vả, khó khăn của những bệnh nhân. Từ khi thành lập đến nay nhiều nhà hảo tâm đã cùng đồng hành với CLB để giúp đỡ các bệnh nhân. Bên cạnh nấu ăn miễn phí tại Bệnh viện Ung Bướu, nhóm còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở các bệnh viện trên địa bàn.
Cháo sau khi nấu chín, được các thành viên chia nhau đem đến các khoa phát cho bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu đến từ các tỉnh khác, họ có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động thiện nguyện này mang lại niềm vui, chia sẻ khó khăn cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân suốt 9 năm qua.
Cùng vợ ra Đà Nẵng điều trị bệnh hơn 1 tháng qua, ông Phạm Cường (quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Ở nơi đất khách, vợ chồng tôi được nhận những bát cháo miễn phí thế này cảm thấy rất ấm lòng".
Bát cháo của tình yêu thương tiếp thêm động lực để người bệnh chiến đấu với bệnh tật

Hồ Giáp

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !