Rơi nước mắt chuyện những đứa trẻ bị bố và mẹ kế hành hạ dã man

Cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ đáng thương phải sống với cha và mẹ kế, để rồi bị hành hạ tàn nhẫn, thậm chí bị cướp đi sinh mạng…

Tháng 8/2018, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 2 vợ chồng bị cáo Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân của hai bị cáo là cháu Trần Nguyên Khánh (SN 2008). 

Sau khi bản cáo trạng được công bố tại tòa, vị hội thẩm nhân dân từng phải thốt lên rằng: "Chúng tôi đọc cáo trạng mà trào nước mắt. Thực lòng đáng thương cho đứa trẻ...".

Theo cáo trạng, năm 2007 anh Nam kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngân (SN 1983), rồi lần lượt có 2 người con chung là cháu Trần Nguyên Khánh (SN 2008) và cháu Trần Khánh Đan (SN 2001).

 

Phạm Thị Tú Trinh tại tòa


Sau những rạn nứt trong hôn nhân, năm 2014 anh Nam và vợ ly hôn, cháu Khánh ở với bố. Hai năm sau đó, Khánh phải sống chung với mẹ kế khi anh Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Và cánh cửa “địa ngục trần gian” bắt đầu mở ra với cậu bé học lớp 2.

Cáo trạng cho rằng, trung bình khoảng 1-2 lần/tuần, Nam đều đánh con. Việc này một phần do anh ta phát hiện cháu Khánh hư, còn lại do Trinh kể.

Khoảng tháng 10/2017, Nam nhiều lần dùng muôi inox đánh vào đầu con; dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại, cuốn băng dính tạo thành roi đánh cháu Khánh vào tay, chân, người; dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá, đạp... vào người con.

Những trận đòn Khánh phải gánh chịu từ cha, mẹ kế đều có mặt và biết sự việc. Chính Trinh cũng thường xuyên chửi mắng, dùng đũa vụt và tát vào mặt con chồng. Ngoài những trận đòn dành cho đứa con nhỏ, Nam còn chửi mắng, phạt cháu Khánh phải đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào nhà ngủ.

Vào ngày 29/8/2017, và cuối tháng 9/2017, khi phát hiện cháu Khánh nghịch ngợm, Trinh cầm muôi múc canh inox đánh trúng đầu khiến Khánh bị rách da, chảy máu, để lại 2 vết sẹo nằm ngang thái dương, trên vành tai bên phải.

Dường như đánh đập, chửi bới con chưa khiến vợ chồng Nam thỏa mãn, cả hai còn thống nhất không cho Khánh cắt tóc, không được ra ngoài, phải ngủ ở phòng khách, thậm chí bỏ mặc con ngủ dưới nền nhà. Hình phạt mà Nam dành cho con còn oái oăm đến mức bắt đứa trẻ phải uống nước mắm…

Lần cuối cùng Khánh bị bố và mẹ kế đánh là vào chiều 5/12/2017. Hôm đó Nam phát hiện con tự ý vào phòng ngủ của mình nghịch ngợm và đã tát con. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta dọa khi quay về sẽ xử lý tiếp.

Từ trong nhà tắm bước ra, thấy chồng đánh con, Trinh cũng cầm đũa vụt vào mặt đứa trẻ khiến Khánh bị rách da. Khi bố và mẹ kế ra khỏi nhà, sợ những trận đòn mà bố đã "hứa", Khánh tìm cách bỏ trốn, bắt xe bus về nhà ông nội ở Ba Đình, Hà Nội. Nhờ thế cậu bé được thoát thân.

Bé gái 8 tuổi bị đoạt mạng

Một câu chuyện tương tự xảy ra ở TP HCM. Vào tháng 7/2022, từ sáng sớm, người dân đã có mặt rất đông tại TAND TP với mong muốn theo dõi phiên xét xử người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết. Mẹ ghẻ trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai), còn bố bé gái xấu số là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM.

 

Nguyễn Võ Quỳnh Trang


Theo truy tố, cháu A. là con của Thái và chị Nguyễn Thị H. Tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, A. về ở với bố. Chỉ sau đó 1 tháng, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng. Từ đó, bắt đầu chuỗi ngày khổ đau của cháu A. 

Cáo buộc cho rằng, từ ngày 7- 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái nhưng anh ta không can ngăn mà còn cùng tình nhân đánh đập, hành hạ bé A.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, sau nhiều tiếng bị “dì ghẻ” hành hạ, bé gái 8 tuổi đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Kết luận giám định pháp y cho thấy, bé gái tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Mới đây nhất, ngày 9/3/2023, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố bị can đối với Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An) để điều tra về tội “Hành hạ người khác”. 

Trước đó, vào ngày 22/2, giáo viên của Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện trên cơ thể bé L.M.T (học sinh lớp 1, Trường tiểu học 2 Lợi An) có hơn 20 vết thương bầm tím. Nhà trường đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. 

Chính quyền xã Lợi An cử cán bộ và công an xã đến nhà Hồ Mộng Nghi (mẹ kế của bé T.) để xác minh vụ việc. Mộng Nghi khai, bé T. lấy trộm 20.000 đồng nên chị ta đã lấy cây tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của bé T. Công an xã đã lập biên bản vụ việc và đưa bé T. đi giám định thương tích. Kết quả, bé bị thương tật 4%.

T.Nhung

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Đang cập nhật dữ liệu !