Bảo Trâm Idol: Tết thích nhất đi hái lộc đầu năm
Bước ra từ sân khấu Vietnam Idol 2012 đi kèm với sự nổi tiếng, cuộc sống của Bảo Trâm có thay đổi nhiều không?
Sau khi tham gia Thần tượng âm nhạc Việt Nam, quay trở về với cuộc sống đời thường, Trâm tiếp tục trở lại với trường lớp, nói chung là không có sự khác biệt quá lớn, chỉ thay đổi là làm sao phân bổ thời gian, sức lực để có thể cân bằng cả 2 việc học ở trường năm cuối cũng như việc ca hát.
![]() |
Như chị nói sự nổi tiếng, Trâm không dám chắc điều này và thực sự cũng không quá quan trọng và để ý xem mình có nổi tiếng hay không, chỉ là cảm thấy phải gồng mình gấp đôi khi phải đảm đương 2 công việc cùng lúc.
Tuy nhiên, Trâm vẫn ưu tiên việc học nhiều hơn bởi năm cuối với mỗi sinh viên đại học không chỉ là thời điểm bận rộn mà còn là một dấu mốc quan trọng. Cũng may lịch học của Trâm vào buổi chiều nên việc sắp xếp, cân đối thời gian cũng khá dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian.
Cách học của Trâm là cố gắng học trên lớp, giảng đường là nắm bắt luôn nội dung, chứ Trâm cũng không có thời gian ôn lại ở nhà, đó cũng là một khó khăn với Trâm.
Nhưng sự gồng mình đó ít nhiều cũng để lại dấu ấn của Bảo Trâm trên con đường ca hát trong năm 2013.
Vâng, tổng kết năm qua, Trâm cũng tự tin khẳng định là bản thân đã có một số thành công nhất định. Không chỉ nhận được nhiều lời mời biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp, dịp gần cuối năm vừa rồi Trâm cũng đã cho ra mắt single đầu tay mang tên Bảo Trâm – The First Step.
Đúng như tên gọi, single đánh dấu những bước chân đầu tiên của Trâm vào thế giới giải trí, biểu diễn, với 2 ca khúc của tác giả trẻ đang được yêu thích hiện nay là Minh Min. 2 ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ và Đoạn cuối giấc mơ như chạm đến cảm xúc của người nghe nên rất may mắn là đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.
Bận rộn cả năm, Tết Trâm có định nghỉ xả hơi để refresh lại mình không?
Đúng là năm qua Trâm đã khá bận rộn nhưng sát Tết rồi, Trâm cũng cố gắng dành thời gian cùng bố mẹ đi sắm đồ tết, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.
Thường thì vào ngày 29, 30 Trâm sẽ đón tết với gia đình tại nhà, sau đó lại cùng bố mẹ và em trai đi ra ngoài hái lộc đầu năm. Khi trở về nhà, Trâm thường được bố mẹ giao trọng trách xông nhà. Sáng mùng 1 đầu năm, Trâm sẽ cùng bố mẹ đi Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ và một số chùa gần nhà để cầu an, sau đó đi thăm và chúc Tết họ hàng.
![]() |
Như mọi năm, cứ đến mùng 2 Tết, cả nhà sẽ cùng về quê (Bắc Giang) ăn Tết cùng ông bà nội ngoại. Rất may cả 2 họ đều cùng quê nên nhà Trâm không phải lăn tăn về việc phân chia thời gian cho 2 bên nội ngoại.
Những ngày ở quê là những ngày rất vui vì trong gia đình Trâm có rất nhiều anh chị em cùng lứa tuổi, Tết là dịp mọi người cùng quây quần, chơi đùa, trò chuyện với nhau.
Được quyền xông nhà chứng tỏ bố mẹ rất chiều cô con gái “tròn trĩnh” (nick name của Trâm) đấy chứ?
Thực ra bố mẹ rất cưng Trâm, mọi người thường nghĩ con trai thường đảm nhiệm trọng trách này. Nhưng ở nhà Trâm, em trai Trâm khá là người lớn, dù nhỏ hơn chị Trâm 6 tuổi, nhưng từ ngoại hình cao to đến tính tình khá là chín chắn nên rất hay nhường cho chị Trâm. Nhiều lúc Trâm cứ như cô em gái nhỏ của em trai Trâm ấy.
Mong ước trước thềm năm mới của Trâm là gì?
Trâm hy vọng mình có thể hoàn thành một cách tốt nhất việc học ở trường. Còn về con đường ca hát thì Trâm mong muốn sẽ xuất hiện với hình ảnh trẻ trung hơn, tươi sáng hơn, sẽ thể hiện mình ở các phong cách khác, trở nên đa dạng hơn không chỉ ở pop ballad mà ở những dòng nhạc khác. Đồng thời Trâm cũng rất mong muốn có thể mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật như có thể trở thành người dẫn chương trình...
Ngoài con đường nghệ thuật, là sinh viên trường kinh tế, có lúc nào Trâm muốn trở thành một doanh nhân không?
Đây vẫn là đường xa mà Trâm chưa dám nghĩ tới bởi để trở thành một doanh nhân cần rất nhiều yếu tố. Bản thân Trâm nếu chỉ rời khỏi ghế nhà trường thôi thì chưa đủ trở thành doanh nhân. Muốn làm kinh doanh phải đầu tư thời gian, tích lũy kinh nghiệm, tận dụng các mối quan hệ…
Sau này, khi đã đủ bản lĩnh và sự trải nghiệm, biết đâu Trâm sẽ là nhà kinh doanh để có điều kiện đầu tư cho nghệ thuật nhiều hơn. (Cười).
Chúc cho những dự định của Trâm thành công!

