Bảo Thanh trong Về nhà đi con: "Đua tranh là giành cho Ngựa chứ không phải nghệ sĩ"

Tham gia diễn xuất từ năm lên 8 tuổi, diễn viên Bảo Thanh hiện nay đang là một gương mặt “đình đám” góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, lại là nghệ sĩ không bị dính nhiều scandal, cô đã chia sẻ những chiêm nghiệm riêng của mình về nghiệp diễn và nhận được nhiều đồng tình từ khán giả.

Bảo Thanh (tên thật là Vũ Thị Phương Thanh), một diễn viên trẻ đầy tiềm năng và có những kinh nghiệm quý báu cá nhân trong nghiệp diễn.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Bảo Thanh thẳng thắn chia sẻ quan điểm về bộ môn nghệ thuật thứ 7 khiến nhiều nghệ sĩ và những người yêu mến cô nhất mực đồng tình.

Diễn viên Bảo Thanh thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về nghệ thuật

Nguyên văn bài viết của Bảo Thanh:

Trong nghệ thuật nói riêng và trong cuộc sống nói chung, không có gì là tuyệt đối cả.

Ngày xưa đi học, cô giáo của mình là NSND Lê Khanh có nói một ý rằng: Mẹ không chấm cho đứa nào điểm 10 cả, vì nghệ thuật không có tuyệt đối - chỉ có tương đối và cảm nhận riêng của mỗi người.! 

Trong nghệ thuật, không có ai là người giỏi nhất, cũng chưa ai dám vỗ ngực tự nhận mình là người giỏi nhất hay nhận xét ai đó giỏi nhất.!

Cùng một vai diễn - có người thấy hay, có người thấy không hay là chuyện bình thường. 
Cùng một bức tranh - có người thấy đẹp và thích, có người chẳng cảm thấy gì - đó cũng là điều quá ư là bình thường.

John Lennon đã nói:“Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.”

Đua tranh là giành cho Ngựa - chứ không phải cho nghệ sĩ. (Bela Bartok)

Bạn có quyền chê bai người khác thì người khác cũng có quyền từ chối những tác phẩm - những nhận định hay là những quan điểm của bạn.! 

Cuộc sống là có qua có lại.. và đương nhiên.! Bạn gieo cái gì - bạn sẽ gặt cái đó.! 
(Nhân một buổi tối ngắm lại bức tranh Ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng)
”.

Sau khi đăng tải, quan điểm của mình trên trang cá nhân, Bảo Thanh nhận được "cơn mưa lời khen" của khán giả.

Nữ diễn viên SN 1990 cho rằng, với mỗi một người nghệ sĩ, họ đặt tâm huyết, sự hy sinh, quên hoàn toàn bản sắc cá nhân để hóa thân thành nhân vật nhưng khán giả, người thưởng thức nghệ thuật chắc chắn sẽ không thể dễ dàng trao cho nghệ sĩ một điểm 10 tròn trĩnh. 

Đồng ý rằng, diễn viên cần có chuyên môn, cần có bản lĩnh và sự hóa thân linh hoạt trong từng vai diễn nhưng có lẽ, hiếm có nghệ sĩ nào đứng sau màn ảnh mà nhận được tất cả sự yêu mến và thấu hiểu của khán giả.

Bảo Thanh thẳng thắn chia sẻ quan điểm về sự khen chê trong nghiệp diễn

Trong những dòng trạng thái bộc bạch của mình, Bảo Thanh có ví vai diễn như một bức tranh “Cùng một vai diễn - có người thấy hay, có người thấy không hay là chuyện bình thường. Cùng một bức tranh - có người thấy đẹp và thích, có người chẳng cảm thấy gì - đó cũng là điều quá ư là bình thường”.

Bảo Thanh cùng ông xã. Trong nhiều bài phỏng vấn ông xã luôn được Bảo Thanh nhắc đến

Trước đó, vai diễn Sol trong “Ngày ấy mình đã yêu” do Bảo Thanh thủ vai có một thời gian đã nhận về không ít những lời chê bai rằng Bảo Thanh đã quá già để đóng những vai quá đỗi trẻ trung như vậy.

Hay như vai diễn Thanh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”, dù nhận được rất nhiều sự yêu mến nhưng bên cạnh đó vẫn có những ý kiến cho rằng Bảo Thanh đóng còn giả tạo và gượng, tạo hình nhân vật không phù hợp…

Gần đây nhất là “Về nhà đi con”, trong một vài tập phim khi cô dứt khoát phản đối việc bố Sơn quen những bà cô khác, Bảo Thanh cũng lại bị người xem chỉ trích. Thế nhưng Bảo Thanh vẫn tự tin với những vai diễn đó và cho đến thời điểm hiện tại thì nữ diễn viên được đề cử VTV Award vẫn nhận được đánh giá cao từ những người có chuyên môn và cô hài lòng về những vai diễn đó.

Vai diễn Sol trong "Ngày ấy mình đã yêu" là sự trở lại của Bảo Thanh sau bộ phim gây tiếng vang "Sống chung với mẹ chồng" và cũng là vai diễn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, kẻ khen người chê

Vai diễn Thanh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" được đánh giá là vai diễn gây dấu ấn mạnh nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên đến từ Bắc Giang. Và đương nhiên, vai diễn này của cô cũng không dễ dàng nhận được điểm số tuyệt đối từ khán giả.

Vào vai Anh Thư, Bảo Thanh như tự tin hơn, diễn xuất cảm xúc hơn, chạm đến trái tim nhiều khán giả.

Nữ diễn viên cũng rất thẳng thắn khi nêu ra quan điểm cá nhân của mình: “Bạn có quyền chê bai người khác thì người khác cũng có quyền từ chối những tác phẩm - những nhận định hay là những quan điểm của bạn.! 

Cuộc sống là có qua có lại .. và đương nhiên.! Bạn gieo cái gì - bạn sẽ gặt cái đó.!”.

Đúng vậy, đua tranh là giành cho Ngựa chứ không dành cho nghệ sĩ. Nghệ sĩ tự họ là người hiểu bản thân mình nhất, họ biết họ cần phải làm gì để xứng đáng với nghề nghiệp mà tổ nghề đã ban cho.

Trong nghệ thuật nói riêng và trong muôn vàn những lĩnh vực khác nhau nói chung chưa một ai dám vỗ ngực nói rằng ta là người giỏi nhất. Hãy cống hiến mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày sao cho bản thân mình là phiên bản tốt nhất vậy là ai cũng có thể chạm vào hai chữ “thành công” rồi.

Bảo Thanh, dù hàng ngày vẫn nhận về những lời chê bai, chỉ trích nhưng cô luôn tự tin vào khả năng của bản thân, như vậy cô đã là một nữ diễn viên “thành công” rồi !

Với vai diễn Anh Thư, nữ diễn viên Bảo Thanh may mắn được đề cử VTV Award hạng mục nữ diễn viên xuất sắc.

Nếu bạn yêu thích vai diễn này của Bảo Thanh thì hãy thể hiện nó bằng cách:  Soạn tin nhắn cú pháp: 𝟎𝟗𝟗 và gửi về 𝟖𝟎𝟔𝟗.

L.Nguyen
Từ khóa: Diễn viên Bảo Thanh Bảo Thanh Về nhà đi con

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.