Ấn Độ: Phụ huynh giận dữ vì trường học mở cửa bất chấp khói độc

Theo tờ Channel News Asia, hôm 13/11, nhiều bậc cha mẹ cho rằng chính quyền New Delhi, Ấn Độ đã "đùa với sức khỏe của trẻ nhỏ" khi yêu cầu các trường mở cửa trở lại bất chấp khói bụi độc hại vẫn bao trùm nơi đây.

Theo các quan chức chính phủ Ấn Độ, mức độ ô nhiễm của New Delhi trong những ngày gần đây cao hơn gấp 30 lần so với mức an toàn của Tổ chức Y tế thế giới.

Tuần trước, Bộ Y tế Ấn Độ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi khói bụi độc hại bao trùm khắp thủ đô New Delhi và nhiều nơi khác ở miền Bắc Ấn Độ, buộc các nhà chức trách phải đóng cửa trường học, cấm xây dựng và cấm xe tải vào các thành phố bị khói bụi.

Đến ngày 13/11, chính quyền mở cửa lại các trường học vì lo ngại việc đóng cửa thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới các kỳ thi sắp tới. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của hầu hết các bậc cha mẹ.

Ông Ashok Agrawal, Chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh Ấn Độ cho hay: "Mức độ ô nhiễm không hề giảm đi. Nếu tình hình vẫn như vậy thì nên tiếp tục đóng cửa trường học. Tại sao lại mở cửa trường học ?”.

Ông nói thêm: “Một mặt chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ, mặt khác họ đang đùa với sức khoẻ của trẻ. Thật đáng lo ngại khi nhiều trẻ em sẽ bị ho và thở khó khăn khi đi học”.

Hôm nay (13/11), mức PM2.5 (hạt vật chất nhỏ) đã vượt qua ngưỡng 500, mức rất nguy hiểm. Các hạt nhỏ và nguy hiểm nhất này có thể xâm nhập sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Các bác sĩ cho hay, trẻ em rất dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí và điều này có thể gây tổn thương phổi lâu dài.

Ông Ajay Lekhi, bác sĩ kiêm Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Delhi nhấn mạnh: "Trẻ em dễ bị tổn thương và dễ bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí hơn người lớn. Trẻ hít thở không khí nhiều hơn cho mỗi cân nặng, vì vậy việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm của chúng sẽ lớn hơn rất nhiều so với người lớn”.

Ô nhiễm không khí tăng ở miền Bắc Ấn Độ và Pakistan vào đầu mùa Đông, khi nông dân đốt đồng ruộng sau thu hoạch.

Trong khi đó, tại Delhi, các nhà máy sản xuất, các nhà máy nhiệt điện đốt than và số lượng ô tô ngày càng tăng đã khiến không khí ô nhiễm trầm trọng hơn.

Theo một cuộc điều tra của Tổ chức Y tế thế giới năm 2014, Delhi hiện nay là thủ đô bị ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, với mức độ ô nhiễm thường xuyên vượt qua Bắc Kinh, Trung Quốc.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.