Xuất xứ kỳ lạ của chùa ‘ba cô’ trầm mặc trên tầng cao chung cư cũ

Nếu trước đây chùa là nơi tu tập của 3 anh em ruột thì bây giờ nơi đây tiếp tục trở thành chốn tu hành của 3 chị em trong một gia đình.
Chùa Liên Trì trầm mặc trên tầng 3 chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

Chùa ‘ba chị em’

Chiều, tầng 3 khu chung cư nhuốm màu thời gian Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3, TP.HCM) chìm trong im ắng. Ni sư Thích Nữ Trí Huệ (64 tuổi) lặng lẽ lấy khăn lau chiếc đại hồng chung treo trong đại sảnh ngôi chùa Liên Trì.

Nằm trên tầng 3 chung cư, chùa Liên Trì hay còn gọi là Niệm Phật Đường Liên Trì ít được khách thập phương tới thăm. Chùa chỉ quen thuộc với người dân sinh sống tại chung cư. Tại đây, chùa được người dân gọi với cái tên thân thương là chùa “ba chị em”, chùa “ba cô”.

Danh xưng ấy bắt nguồn từ việc nhiều chục năm trước, chùa trở thành nơi tu tập của 3 chị em gái ruột gồm: Ni sư Thích Nữ Như Thông, ni sư Thích Nữ Trí Huệ và ni sư Như Phát.

Ni sư Như Thông đã viên tịch cách đây 2 năm. Chùa Liên Trì bây giờ được ni sư Trí Huệ và ni sư Như Phát quán xuyến.

Ni sư Trí Huệ cho biết, chùa Liên Trì còn có tên gọi thân thương là chùa "ba cô", chùa "ba chị em" vì có 3 chị em ruột cùng đến tu hành.

Ni sư Trí Huệ nói: “Chùa có trước năm 1975 và là nơi tu tập của 3 anh em ruột thầy Thích Minh Cảnh. Sau khi thầy Minh Cảnh viên tịch, 2 người em của thầy hoàn tục. Họ giao chùa lại cho một người đạo hữu trông nom”.

Không có người nhang khói, tụng kinh, chùa Liên Trì xuống cấp, mái dột, tường long, tượng Phật xiêu đổ. Nhà chúng tôi gần chùa nên nhiều lần qua lại và gặp ông đạo hữu".

"Thấy chúng tôi có duyên, ông mời về chùa tu. Lúc đó, tôi mới ngoài 20 tuổi đã cùng ni sư Như Thông vào ở trong chùa. Sau đó ít năm, ni sư Như Phát cũng đến tu. Thế nên người ta gọi chùa Liên Trì là chùa “ba cô”, chùa “ba chị em”, ni sư Trí Huệ nói thêm.

Lúc ni sư Như Thông, Trí Huệ tiếp quản, chùa Liên Trì còn rất sơ sài. Sau nhiều thời gian không có người chăm sóc, chùa chỉ chờ ngày xiêu đổ. Ngôi Tam Bảo của chùa được dựng bằng cây gỗ mục nát, tượng Phật cũng “phải đội nón lá che mưa” vì mái dột. 

Sau khi ni sư Như Thông viên tịch, chùa Liên Trì được ni sư Trí Huệ tiếp quản.

 Tay trắng dựng chùa

Theo ni sư Trí Huệ, trước đây, chùa Liên Trì chưa nằm trên tầng 3 chung cư như bây giờ. Thay vào đó, tiền thân chùa là nhà của một gia đình ở dưới đất thuộc khu Bàn Cờ, Quận 3.

Tuy vậy, gia đình này không may gặp phải hỏa hoạn. Ngọn lửa dữ bùng lên, thiêu cháy mọi thứ. Sau vụ tai nạn, người còn sống xây nơi thờ để nhang khói cho những nạn nhân xấu số.

Ni sư Trí Huệ nói: “Sau đó, thầy Minh Cảnh về đây tu hành. Cuối năm 1968, chung cư Nguyễn Thiện Thuật được xây dựng để cấp cho người dân bị cháy nhà.

Lúc này, chính quyền cho chùa 2 tầng làm nơi thờ Phật, tu tập. Tuy nhiên, chùa không thể nằm dưới nhà ở của người dân nên thầy Minh Cảnh chọn tầng 3 của chung cư để lập chùa, tu hành”.

Trước đây, khi chưa được các ni sư tiếp quản, chùa xuống cấp, tượng Phật từng phải đội nón lá để tránh mưa.

Nằm trên chung cư nên khuôn viên chùa hết sức khiêm tốn. Ngôi chùa nhỏ được giới hạn trong hai căn hộ liền kề với diện tích chỉ gần 80m2.

Dẫu vậy, do có một thời gian không ai nhang khói, chùa xuống cấp trầm trọng. Ngày về chùa, chị em ni sư Như Thông, Trí Huệ đối mặt cảnh “không có cái chén ăn cơm, không có nơi ngồi thiền, gõ mõ, tụng kinh”.

Có duyên với chùa, ni sư Như Thông, Trí Huệ quyết định tự dọn dẹp, tìm cách tu sửa từ từ. Để có kinh phí sửa sang cửa chùa, các ni sư ngày ngày xuống chợ buôn bán đồ chay.

Hiện, chùa vẫn giữ nơi thờ, di ảnh của chủ căn nhà vốn là tiền thân của chùa Liên Trì. 

 Suốt mấy chục năm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người dân sinh sống quanh khu chợ Bàn Cờ đã quen thuộc với hình ảnh 3 ni sư Như Thông, Trí Huệ, Như Phát thay phiên nhau đứng bán thực phẩm chay.

Tất cả kinh phí từ việc buôn bán, các ni sư đều dồn vào việc tu sửa lại chùa Liên Trì. Qua thời gian, chùa Liên Trì trở nên sạch sẽ, chắc chắn và là điểm sinh hoạt tôn giáo của người dân địa phương.

Hơn thế, chùa còn là điểm nhấn đặc biệt của khu chung cư cũ được thiết kế dạng hộp hiếm hoi còn sót lại ở TP.HCM.

Hà Nguyễn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !