Xử vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong: Bị cáo điếc nặng, cảnh sát kè kè ghé tai

Đứng trước bục khai báo, khi được tòa hỏi, phải có sự hỗ trợ của cảnh sát ghé sát vào tai nhắc lại, bị cáo Huyên mới trả lời được; bởi Huyên bị nặng tai và nói không như người bình thường.

Sáng nay (13/10, Tòa án Nhân dân (TAND) Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích”.

Xe thùng chở bị cáo Nguyễn Trung Huyên đến tòa.

Phiên tòa có 2 thẩm phán, gồm Chủ tọa Mai Văn Quang và ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP Hà Nội. HĐXX dự kiến làm việc trong một ngày.

Nguyễn Trung Huyên là đối tượng nhiều lần bạo hành và đóng đinh gây ra cái chết cho bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, xảy ra gần 9 tháng trước.

Hơn 8h, Huyên được dẫn giải vào phòng xét xử. Trong khi đó, đại diện bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tới từ hơn 7h cùng ngày.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong phần thủ tục, do Huyên nặng tai nên các câu hỏi của Chủ tọa phải có cảnh sát đứng bên cạnh nhắc lại.

Lúc 8h45, đại diện Viện KSND Hà Nội công bố cáo trạng. Nội dung cáo trạng cho thấy, từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, Huyên cùng chị Nguyễn Thị Luyến đưa cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/2/2018 -là con riêng của chị Luyến) thuê trọ tại khu nhà trọ ở thôn Mục Uyên, xã Tân Xã và thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Trong thời gian chung sống, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, tìm cách giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị Luyến.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố cáo trạng.

Vào một ngày giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu Đỗ Ngọc A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều tối 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên tiếp tục pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A uống, làm cháu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22/11/2021, tại phòng trọ, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A bắt cháu A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A không tử vong.

Ông nội và bố nạn nhân mang di ảnh cháu đến tòa.

Khoảng 23h ngày 24/12/2021, tại phòng trọ, Huyên đánh vào cánh tay của cháu A, làm háu ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 8h ngày 17/1/2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A, làm nạn nhân bị thương nặng, được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cháu A tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương...

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên bị dẫn giải vào tòa.
Bị cáo Huyên đứng trước bục khai báo.
Chiến sĩ cảnh sát phải đứng cạnh, ghé sát miệng vào tai bị cáo để truyền đạt lại câu hỏi của tòa.
Bị cáo Huyên trả lời tòa sau khi được cảnh sát nhắc lại câu hỏi.
Bị cáo Huyên nhìn về phía cảnh sát xem mình đã trả lời đúng câu hỏi chưa.
Có mặt tại tòa, bố bị cáo Huyên cho biết: "Huyên bị nặng tai từ bé và nói không được lưu loát như người bình thường".
Rất nhiều người thân bé gái 3 tuổi đến dự phiên xét xử.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !