Xe khách giường nằm bị nhóm người lạ truy đuổi, đập phá

Khi xuất bến được hơn 40km, xe khách giường nằm chạy tuyến Nghệ An-Lào bị 2 ô tô truy đuổi, chèn ép, dùng hung khí đe dọa và đập phá xe.

XEM CLIP:

Anh Nguyễn Thanh Tùng (tài xế nhà xe Đại Phát, có trụ sở tại Lào) chạy tuyến Nghệ An đi Lào cho biết, vào khoảng 14h ngày 3/7, xe giường nằm của anh xuất bến từ bến xe Bắc Vinh, TP Vinh (Nghệ An) đi trên QL 1A chạy hướng Nam-Bắc.

Khi đi đến khu vực cầu Lồi, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bị nhóm người trên 2 ô tô con chèn ép, truy đuổi và dùng hung khí (dao, kiếm, búa) đe dọa.

Cũng theo anh Tùng, do quá hoảng sợ nên đã cùng anh em phụ xe bỏ chạy nhưng bị ô tô Fotuner BKS 37A-017... chạy phía trước liên tục đánh võng, ép vào lề đường và bị người trên xe dùng hung khí đập vỡ kính xe.

Nhà xe Đại Phát chạy từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: Nhà xe cung cấp)
Hình ảnh kính xe khách bị đập vỡ. (Ảnh: Nhà xe cung cấp)

“Chúng tôi bị một ô tô con chạy phía trước đánh võng, chặn xe. Phía sau có một xe khác chặn không cho lùi. Khi ra đến địa phận Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) thì có thêm một nhóm người khác đi trên nhiều xe máy cùng truy đuổi và chặn xe”, anh Tùng nói.

Bị truy đuổi khoảng 50km, tài xế xe giường nằm đã dừng xe trước cổng UBND phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, trình báo sự việc với công an địa phương để được giúp đỡ.

“Xe nhà chúng tôi mới chạy tuyến Vinh-Lào được một thời gian và không có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai. Trên đường đi cũng không xảy ra va chạm với ai cả”, anh Tùng nói.

Nhóm người trên ô tô đuổi theo, dùng hung khí đập xe. (Ảnh: Nhà xe cung cấp)

Thượng tá Trịnh Văn Giang - Trưởng Công an TX Nghi Sơn thông tin, toàn bộ thông tin, tài liệu và phương tiện liên quan đã được bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu vào ngày 4/7.

Được biết, vào thời điểm xe khách giường nằm xuất bến xe Bắc Vinh trên xe có 4 người là lái xe và các phụ xe. 

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Xuân Sánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, theo điều tra bước đầu, có việc tranh dành khách từ Lào về Việt Nam giữa 2 nhà xe, dẫn đến một nhóm người ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) chặn đầu xe khách Đại Phát và rượt đuổi ra ngoài Thanh Hóa.

"Nhóm người này chặn xe khách khi đi đến xã Diễn Hồng và đuổi ra đến Thanh Hóa. Sau đó, Công an Nghi Sơn tiếp nhận trình báo của nhà xe trước sự việc và chuyển về cho Công an huyện Diễn Châu thụ lý. Các đối tượng ban đầu đã được xác định và hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương", ông Sánh thông tin.

Cũng theo lãnh đạo huyện Diễn Châu, các đối tượng trong vụ việc chỉ đập xe chứ không đánh người. 

Công an huyện Diễn Châu cho biết, vụ việc đã được Đội điều tra Tổng hợp công an huyện này tiếp nhận và đang tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.