Vụ ô tô tông chết nữ sinh: Xe từng được bán thanh lý giá 60 triệu đồng

Một cán bộ đã nghỉ hưu ở Kiên Giang từng mua thanh lý chiếc xe 4 chỗ liên quan đến vụ nữ sinh ở Phú Quốc bị ô tô biển số xanh tông chết.

Ngày 16/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục tạm giữ hình sự Danh Thép (39 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hậu quả làm ông L.V.Đ. bị thương, nữ sinh lớp 10 là L.D.M.Q. (15 tuổi, ngụ phường An Thới) tử vong.

Liên quan vụ việc, cảnh sát tiếp tục làm việc với Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) vì người này cho Danh Thép mượn ô tô 4 chỗ biển số xanh 68C-0862. Mặc dù Cường cho Thép mượn xe, chiếc ô tô biển số 68C-0862 không phải của Cường.

Xe tong chet nu sinh anh 1

Danh Thép tại Công an TP Phú Quốc. (Ảnh: Nhật Tân)

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy ngày 2/5/2018, ông Trương Thắng Trận (khi đó là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang) đã ký quyết định bán thanh lý ô tô hiệu Nissan biển số 68C-0862 cho ông T.T.P. (ngụ đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, TP Rạch Giá) với giá 60 triệu đồng.

Ông P. sau đó đổi ôtô 68C-0862 với cựu cảnh sát giao thông H.M.T. để lấy chiếc đồng hồ Omega. Ông T. sau đó bán cho một người ở Phú Quốc chiếc xe hiệu Nissan 4 chỗ biển số 68C-0862. Ông này là cha của Đặng Quốc Cường.

Lúc Cường cho Danh Thép mượn xe, thì người cha đang vướng lao lý trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi Thép gây tai nạn, trên kính chắn gió của xe còn dán tem cho thấy ô tô 68C-0862 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6/11/2019.

Nói với Zing, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ), cho biết chiếc ôtô gây tai nạn là phương tiện tham gia giao thông có nguồn nguy hiểm cao độ. Vì vậy, chủ của nguồn nguy hiểm cao độ này phải có trách nhiệm liên đới trong các vấn đề liên quan đến dân sự. Đối với trách nhiệm hình sự, người nào lái xe gây tai nạn chết người, thì cá nhân đó phải chịu.

Xe tong chet nu sinh anh 2

Ôtô 68C-0862 tại hiện trường tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

“Chủ nguồn nguy hiểm cao độ là chủ sở hữu của chiếc xe được ghi trên giấy tờ hợp pháp. Tài sản này từng là của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nhưng trong quá trình chuyển dịch đã có sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan vì họ không làm hết vai trò của mình do chưa làm đầy đủ các thủ tục”, luật sư Đức nêu quan điểm.

Tối 14/11, Danh Thép cầm lái ô tô biển số xanh 68C-0862, chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới, ôtô 4 chỗ va chạm với xe máy do ông Đ. chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Thép tiếp tục lái ôtô đến trước Trường THPT An Thới rồi va chạm với xe máy do Q. điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, Danh Thép tiếp tục chạy xe biển số 68C-0862 đến đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2. Tại đây, Thép bỏ xe và rời khỏi hiện trường. Hậu quả của Thép gây ra là ông Đ. bị thương nhẹ, em Q. bị thương nặng và tử vong sáng 15/11.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng của Công an TP Phú Quốc đã đến hiện trường để khám nghiệm. Đến khoảng 22h30 ngày 14/11, Danh Thép đến Công an TP Phú Quốc trình báo vụ việc.

Xe tong chet nu sinh anh 3

Xe 68C-0862 đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 11/2019. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở. Người đàn ông này không có giấy phép lái ô tô.

Làm việc với cảnh sát, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ô tô biển số xanh 68C-0862 của Đặng Quốc Cường để tập lái. Cường thừa nhận việc cho Thép mượn xe trong lúc cha không có nhà.

Theo zingnews.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !