Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh: VKS đề nghị điều tra dấu hiệu đồng phạm của người mẹ

Tại tòa, Huyên nhận hết tội về mình và cho rằng: “Luyến không liên quan đến cái chết của bé gái 3 tuổi”. Tuy nhiên, đại diện VKSND TP Hà Nội nhận thấy có những dấu hiệu che giấu của người mẹ trong vụ án này.

Trong buổi xét xử vụ Giết người, Cố ý gây thương tích với bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) sáng nay, Nguyễn Trung Huyên thừa nhận mọi hành vi từ hành hạ cháu bé (bắt nuốt đinh, uống thuốc diệt cỏ, đổ keo vào mũi) cho đến việc đóng đinh bằng quả tạ vào đầu khiến cháu Đ.N.A (3 tuổi, con riêng của người tình Huyên) tử vong.

Bị cáo Huyên tại tòa.

Trong phần lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Huyên nói Luyến (người tình của Huyên) có biết việc mình hành hạ cháu bé. Nhưng sau đó, Huyên đã thay đổi lời khai, nói rằng Luyến không liên quan và không biết gì về việc mình làm.

Trả lời một số câu hỏi của Hội đồng xét xử, Luyến cho rằng mỗi khi cháu phải nhập viện thì chị nghĩ là vì các lý do khác nhau, không nghi ngờ cho Huyên.

“Chị đánh giá như thế nào về các hành vi của Huyên đối với cháu A.” – HĐXX xét hỏi thêm.

“Hành vi như thế thì quá tàn ác”, Luyến thừa nhận.

Nguyễn Thị Luyến tại phiên tòa sáng nay.

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân là chị H.A (chị dâu của Luyến) khẳng định vẫn còn giữ các tin nhắn, chứng cứ cho thấy qua nói chuyện, Luyến biết việc cháu bé bị Huyên hành hạ, nhưng do quá có tình cảm và đã có con riêng với Huyên nên Luyến giữ kín sự việc.

Trước tình tiết mới này, vị đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề đạt ý kiến với tòa, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung dấu hiệu đồng phạm của mẹ cháu bé là chị L.

Người thân của cháu bé chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội nói: “Việc giết người của Huyên thì đã rõ. Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay có tài liệu mới do người nhà là chị H.A cung cấp cho thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai, có dấu hiệu che giấu của chị Luyến. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung”.

Đại diện viện KVSND TP Hà Nội tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử cho biết phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều 13/10 và tiếp tục xem xét các chứng cứ mới sau.

Sông Yên

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !