Xử vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong: Người mẹ khóc nức nở, kẻ sát nhân bình thản

Nghe cáo trạng và trả lời câu hỏi của chủ tọa, mẹ cháu bé bị đóng đinh vào đầu bật khóc. Trong khi đó, đứng trước bục khai báo, bị cáo Huyên vẫn bình thản mỗi khi trả lời tòa về hành vi phạm tội của mình.
Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong.

Sáng 13/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), kẻ găm nhiều đinh vào đầu cháu bé gái 3 tuổi là con của người tình ra xét xử sơ thẩm. 

Đúng 8 giờ 30 phút, phiên tòa khai mạc với phần thủ tục. Tại tòa, bị cáo Huyên tỏ ra bình thản. Tuy nhiên, trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về nhân thân, bị cáo nói mình bị nặng 2 tai nên không nghe rõ HĐXX nói gì và phải gắn máy trợ thính. 

Có mặt tại tòa, bố bị cáo Huyên cũng xác nhận từ nhỏ Huyên đã bị điếc cả 2 tai, gia đình nói chuyện với con phải kèm theo các cử chỉ. 

Tuy nhiên, điều tra viên tham gia phiên tòa khẳng định, trong quá trình lấy lời khai, bị cáo vẫn tiếp nhận được các câu hỏi của cơ quan điều tra. Theo vị này, có thể do không gian phòng xét xử rộng nên bị cáo tiếp nhận chậm hơn.

Phiên tòa tiến hành làm việc do các bên không có ý kiến gì thêm. Chủ tọa đề nghị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) công bố bản cáo trạng.

Quá trình nghe cáo trạng, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, mẹ cháu Đỗ N.A.) ngồi chăm chú, nét mặt buồn bã, không kìm được nước mắt khi nghe đại diện VKS đọc tới các hành vi bạo hành của bị cáo Huyên đối với con mình. Thi thoảng, người phụ nữ trẻ đưa mắt nhìn về phía bị cáo.

Người mẹ trẻ buồn rầu khi nghe VKS đọc cáo trạng truy tố nhân tình - kẻ nhiều lần hành hạ, đoạt mạng con gái 3 tuổi của mình.

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn với anh Chung, chị Luyến đưa con gái về ở cùng Nguyễn Văn Huyên dẫn tới hậu quả bé gái nhiều lần bị bạo hành.

Khi chủ tọa yêu cầu bị cáo Huyên mô tả lại 5 lần thực hiện hành hung cháu Đỗ N.A., Huyên tự nhận cả 5 lần hành hạ cháu A. là do mình tự làm, không có ai hỗ trợ, khoảng thời gian đóng mỗi đinh mất vài phút.

Bị cáo Huyên đứng trước bục khai báo.

Tòa hỏi lý do hành hạ cháu A., Huyên nói "trong người có máu nóng, khó chịu".

"Việc hành hạ cháu A. nhằm mục đích gì?", Chủ tọa hỏi. Huyên bình thản trả lời "muốn giết chết cháu A. để không phải nuôi giữ cháu A.

Những lần đánh đập cháu A., bị cáo Huyên khẳng định mẹ cháu không biết và không nghi ngờ. 

Ngược lại, chị L. nói, quá trình chung sống, chị Luyến nói lúc đầu Huyên cũng có quý bé A., sau thì Huyên suy nghĩ nhiều và nóng nảy hơn. Hàng ngày Huyên thi thoảng nói lẩm bẩm những gì chị không hiểu được, thỉnh thoảng nóng tính vô cớ. Tòa hỏi về những biểu hiện khác thường của Huyên, chị Luyến chỉ im lặng, không có ý kiến. 

Tòa hỏi: "Chị thấy hành vi của bị cáo như thế nào? Chung sống hàng năm với con mình mà hành hạ như thế?". Phía dưới, người nhà cháu bé xấu số liên tục “thúc” Luyến nói nhanh, “nó hành hạ con như thế, khai đi”. Người mẹ 27 tuổi nói trong nước mắt: “Việc mình mang thai không phải là lý do để bỏ qua hành vi của Huyên, mà chẳng qua cháu không biết việc làm của Huyên như thế mà thôi”.

"Chị có yêu cầu xử lý Huyên như thế nào không?, Tòa truy vấn. Tới đây, chị Luyến ngập ngừng một hồi rồi im lặng.

Liên quan tới hành vi của đối tượng, nhiều luật sư cho rằng, Nguyễn Trung Huyên gây án có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em nên bị can có thể đối diện hình phạt cao nhất của tội giết người.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !