Vụ bé 18 tháng bị đánh chết: Giáo viên mầm non lên tiếng

“Trông trẻ nói thì dễ nhưng ngoài tình yêu thì không thể không có chữ “tâm” của con người”,cô Lê Thị Phương Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non trường Sơn Ca (phường Thạnh Xuân, Q.12) nói khi nhắc tới vụ việc đau lòng bảo mẫu đánh chết trẻ vừa qua.
Cũng theo đánh giá của cô giáo Trâm thì hầu hết các vụ giáo viên, bảo mẫu đánh trẻ đều rơi vào giáo viên và bảo mẫu không có nghiệp vụ sư phạm mầm non, tự mở lớp trông giữ trẻ mà không có bất cứ một sự quản lý nào của cơ quan chứ năng.
Theo tìm hiểu của PV Infonet, hiện nay giáo viên mầm non khu vực TP.HCM bị thiếu rất nhiều. Trước tình trạng trên các trường mầm non đối phó bằng cách thuê những người không có trình độ sư phạm về đứng lớp.
“Khi thuê số giáo viên không qua đào tạo nghiệp vụ này về đứng lớp nên các dẫn tới tình trạng các cô không kiên trì và dễ nổi nóng khi trẻ không chịu ăn, quậy phá… từ đó dẫn đến tâm lý mất bình tĩnh và đánh trẻ”, cô Phương Trâm cho biết thêm.
Theo tìm hiểu chung tại các khu công nghiệp, khu lao động nghèo thì hầu hết lý do người dân không gửi trẻ ở nhà mẫu giáo bởi giờ giấc công việc thất thường, hay phải tăng ca nên việc đưa đón trẻ đúng giờ hành chính là không thể. Vì vậy họ thường tìm đến những người giữ trẻ tại nhà để dễ cho công việc của mình.
Cô Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường Mầm non tư thục Mai Vàng (đường Hồng Hà, Q.Tân Bình) cho biết chính vì những hình ảnh xấu mà những người đó gây ra đang làm ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục mầm non và hình ảnh người mẹ hiền đang bị mờ nhạt.
“Để nâng cao vị thế của của mình, trước hết các nhà giáo phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ. Đứng lớp chúng ta phải mang cái tâm của người thầy”, cô Trần Thị Thắm, giáo viên Trường Mần non Sơn Ca (đường Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú) bộc bạch.
Đánh giá về việc thường xuyên trên báo chí đăng tải những vụ việc đau lòng về giáo viên mầm non đánh trẻ, cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường Sư phạm Mẫu giáo TW3 cho biết, nghề giáo viên mầm non không phải ai cũng làm được, nhất là người không có lòng kiên trì và nhẫn nại.
"Giáo viên mầm non có thể được coi là sự tổng hợp đủ các giới “sĩ” như bác sĩ, họa sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ và còn là một chuyên gia tâm lý" - cô giáo đưa ra sự liên tưởng khá lạ - "Trước việc phát triển một trẻ, giáo viên phải biết quan sát, phải hiểu suy nghĩ của trẻ và không thể bắt trẻ phải nghĩ suy nghĩ của người lớn, nói ăn là ăn, nói ngủ là ngủ. Nếu trẻ không nghe là đánh để trẻ sợ sẽ dẫn đến những hệ lụy rất xấu về lâu dài của trẻ”.
12 năm làm nghề trông trẻ tại nhà, bà Phạm Thị Thúy 60 tuổi (Dĩ An, Bình Dương) nhận xét: “Không phải ai cũng có thể làm nghề trông trẻ, ngoài việc phải biết chăm sóc trẻ phải có cả chữ “nhẫn”. Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau và đặc biệt chúng thường làm theo ý thích của mình, thế nên nếu nhận trông trẻ thì phải hiểu và nhẫn nại với trẻ, dỗ dành trẻ chứ không để dùng vũ lực mà ép trẻ làm theo ý của mình”.
Cũng theo bà Thúy thì việc bảo mẫu đánh chết trẻ lỗi hoàn toàn thuộc về bảo mẫu vì quá nóng tính không kìm chế trước trẻ nên mới như vậy. Ngoài ra ở góc độ một người chăm trẻ lâu năm bà Thúy cũng cho biết chăm trẻ áp lực rất lớn. Nhiều khi bực chuyện gì đó bên ngoài rồi gặp trẻ quấy khóc không chịu ăn nên dẫn tới tình trạng đánh trẻ để bõ tức, hành động này thường là bộc phát do nóng tính mà ra.
Sự việc đã xảy ra 2 ngày, nhưng cô giáo T.T.T, có 15 năm nuôi dạy trẻ và đang làm việc ở trường mầm non số 5, quận 11, vẫn không kìm được cơn xúc động bởi quá đau lòng. "Tôi thấy đau buồn cho ngành giáo dục mà ở đây là giáo dục mầm non. Tại sao lại thiếu trường lớp để cho người dân lao động phải gởi con cho những người không biết gì về chăm sóc trẻ, không yêu trẻ, thậm chí không có lương tâm trông giữ. Tôi rất bức xúc cảm thấy nghề của tôi bị xúc phạm bởi con người có cách hành xử với trẻ con như loài ác thú".
Các giáo viên trường mầm non C.N, quận 11, đa số cho rằng, việc cô Nhờ đánh chết cháu bé không liên quan gì đến việc không được trang bị nghiệp vụ sư phạm. “Nếu không phải là giáo viên mầm non, không được đào tạo bài bản thì có thể chăm sóc cháu không tốt, chứ đánh chết cháu là kẻ không có tính người, không có lương tâm. Không lẽ nào cứ đánh chết bé là vì không có nghiệp vụ sư phạm?”, một giáo viên xin không nêu tên, nói.
Giáo viên này cũng cho rằng việc rủi ro xảy đến với cháu bé cũng có phần lỗi của cha mẹ cháu.
"Đó là trường hợp cá biệt, do người không qua đào tạo nghiệp vụ. Chứ đã qua trường lớp đào tạo kỹ cùng lòng yêu nghề, yêu trẻ thì ko ai nỡ hành xu như vậy", sơ Ch, Phó hiệu trưởng trường mầm non tư thục Phú Bình thuộc giáo xứ Phú Bình, đánh giá nhân ái hơn. “Thương là cũng vì do nghèo quá không có tiền gửi cháu vô chỗ tốt, nên mới xảy ra chuyện đau lòng”.