Vi phạm nồng độ cồn bị phạt 2,5 triệu đồng, tài xế nói do chủ nhà mời 5 lít bia

Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế V.V.C. trình bày do chủ nhà thương công nhân lao động vất vả nên mua 5 lít bia để chiêu đãi trước khi về.

Tối 1/7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Quang Trung (đoạn gần nút giao đường Quang Trung - phố Văn La, quận Hà Đông). Chỉ sau ít phút, tổ công tác liên tiếp phát hiện 3 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. 

W-kiem tra con copy.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế T. Ảnh: Đình Hiếu

Qua kiểm tra, tài xế Đ.V.T. (SN 1986, trú tại Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe máy mang BKS 29X1- 31.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,392 mg/L khí thở. 

Trình bày với CSGT, tài xế T. cho biết, bản thân làm nghề thợ xây nên sau giờ làm có uống vài cốc bia để giải nhiệt. 

"Tôi chỉ uống khoảng 4 - 5 cốc rồi lái xe về nhà, tôi cũng không nghĩ mình vi phạm lại cao đến vậy", tài xế T. nói.

Khi được Tổ CSGT thông báo mức phạt với các lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng kí xe là 6,9 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Tài xế T. cho biết, số tiền này cao hơn lương tháng của mình.

W-do nong do con 1 copy.jpg
Tổ CSGT dừng xe của tài xế K. Ảnh: Đình Hiếu

Hay như trường hợp của tài xế N.T.K. (SN 1979, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển số 36N1- 76.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,039 mg/L khí thở.

Tài xế K. cho biết, mình chỉ uống hơn 2 cốc bia để giải nhiệt sau giờ lao động nên có phần chủ quan, nghĩ chỉ đi quãng đường ngắn nên mới vi phạm.

W-do con 4.jpg
Tài xế K. vi phạm ở mức 0,039 mg/L khí thở. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế K. với 3 lỗi gồm: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có bằng lái xe. Với 3 lỗi này, tài xế K. bị xử phạt 4,9 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Cũng với lí do uống bia giải nhiệt sau giờ lao động, tài xế V.V.C. (SN 1991, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29E1- 656.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,205 mg/L khí thở.

"Tôi là thợ điện nước, sau giờ làm việc vất vả nên chủ nhà có mua 5 lít bia mời uống cho mát. Tôi có uống vài cốc rồi điều khiển xe ra về", tài xế C. nói.

W-do con 6.jpg
Tổ CSGT lập biên bản với tài xế C. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 10, trong những ngày thời tiết oi nóng, nhiều tài xế có tâm lý chủ quan đó là uống vài cốc bia rồi điều khiển xe về nhà thì không sao. Tuy nhiên, chính trong những lúc chủ quan sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

"Trong những ngày đầu áp dụng Thông tư 28 mới của Bộ Công an, khi làm công tác xử lý vi phạm chúng tôi sẽ tăng cường vận động người dân chấp hành luật giao thông và tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID để sử dụng nhiều tiện ích", đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !