Truyền lửa tình yêu hàng Việt cho sinh viên
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện hát bài Khúc ca hàng Việt do ông tự sáng tác. Ảnh: Hải Ninh
Trong ba ngày 12, 13 và 14/10/2012, tại Ký túc xá ĐH Quốc Gia TP HCM (Q. Thủ Đức) đã diễn ra chương trình chào đón Tân sinh viên. Đặc biệt, chương trình năm nay gắn liền với chủ đề “Sinh viên tự hào với hàng Việt”. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn, được đầu tư nghiêm túc của Ban tổ chức và doanh nghiệp: Ngày hội việc làm, trao học bổng, tư vấn tâm lý, tìm hiểu nghệ thuật cải lượng, các chương trình văn nghệ phong phú, rút thăm trúng thưởng và cả một hội chợ thu nhỏ để bán hàng Việt cho sinh viên… |
Với chủ đề: “Sinh viên tự hào với hàng Việt”, buổi giao lưu giữa Đại sứ hàng Việt, doanh nghiệp và sinh viên của Đại học quốc gia diễn ra từ 20g đến 22g ngày 12.10.2012, tại ký túc xá đại học quốc gia TP.HCM với không khí sôi nổi kèm theo nhiều tiếng cười sảng khoái. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho các đại sứ hàng Việt (Nghệ sĩ Trung Dân, Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Hoa hậu Hương Giang, MC – diễn viên Đình Toàn, diễn viên Hà Trí Quang) và đại diện hai doanh nghiệp nhựa Đại Đồng Tiến và nhãn hàng thời trang FOCI. Sinh viên quan tâm từ giá bán một chiếc ghế của Đại Đồng Tiến, thông tin ưu đãi dành cho sinh viên... đến chuyện các đại sứ có “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hay không.
Trước những băn khoăn về hàng ngoại, hàng hiệu và nhiều vấn đề khác của câu chuyện tiêu dùng mà sinh viên đặt ra đã được các vị Đại sứ hàng Việt và đại diện doanh nghiệp đã giải đáp phần nào. Bên cạnh đó, mỗi câu chuyện của một người là một sắc thái rất khác, chia sẻ những tâm tư của nhà sản xuất và cả những người ủng hộ hàng Việt trên suốt chặng đường dài.
Vẫn ấn tượng về chuyến đi về đảo Lý Sơn hồi năm 2011 trong vai trò Đại sứ hàng Việt, nghệ sĩ Trung Dân hào hứng hơn khi trong không gian của buổi giao lưu có vài cánh tay sinh viên Lý Sơn giơ lên đồng tình. Điều băn khoăn lớn nhất của Đại sứ là số lượng hàng Việt ở Lý Sơn còn khá ít và bị hàng ngoại lấn át.
Bên cạnh đó, câu chuyện thuở hàn vi của Hoa hậu Hương Giang – người đẹp nhất Châu Á năm 2009 đã thu hút nhiều bạn trẻ. Cô cho biết, khi còn trên giảng đường đại học và mọi khoản chi tiêu đều phụ thuộc gia đình, cô cũng không phân biệt được đâu là hàng nội – hàng ngoại, cứ thấy cái nào rẻ thì mua thôi. “Cho tới bây giờ, khi có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nghiệp Việt Nam, tôi mới hiểu được những khó khăn của các doanh nghiệp. Tôi mua hàng Việt bởi những người công nhân đang làm cho họ” - Hoa hậu Hương Giang chia sẻ.
Các Đại sứ hàng Việt và cả doanh nghiệp đều kỳ vọng vào các bạn sinh viên trẻ sẽ là thế hệ tiếp bước xây dựng đất nước trong tương lai. Rất nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng khi bà Ngô Thị Báu bật mí rằng thần tượng của bà chính là sinh viên. Danh từ này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại hàm chứa rất nhiều công sức và cả hy vọng của cả biết bao người. Bà Báu chia sẻ thêm: “Có được nền tảng 04 - 05 năm là sinh viên, tôi nghĩ rằng đó chính hành trang giúp các bạn thành công hơn thế hệ chúng tôi. Để từ đó, các bạn sinh viên sẽ trở thành niềm tự hào của nền kinh tế Việt Nam, của xã hội Việt Nam, của đất nước Việt Nam”...
Website BSA xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận lại buổi giao lưu trong đêm hội "Sinh viên tự hào với hàng Việt":
Không khí của buổi giao lưu càng lúc càng sôi động khi Đại sứ Đình Toàn trổ tài lẻ làm ca sĩ.
Ảnh: Hải Ninh
Nghệ sĩ Trung Dân rời khỏi ghế ngồi của mình để mô tả về những chuyến đi khắp các miền đất nước trong vai trò Đại sứ hàng Việt. Ảnh: Hải Ninh
Một bạn trẻ băn khoăn liệu hàng Việt nên chăng cần đa dạng hóa hơn về sản phẩm để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Ảnh: Hải Ninh