Trúng mẻ cá lớn đầu năm, ngư dân bỏ túi cả trăm triệu

Những ngày đầu năm, ngư dân ở các địa phương ven biển như Quảng Trị, Nghệ An,... đồng loạt ra khơi đánh bắt hải sản. Nhiều tàu bất ngờ đánh bắt được lượng cá lớn, bán cho thương lái thu về hàng trăm triệu đồng.

Quảng Trị: Tàu vừa cập bến, thu ngay 400 triệu đồng

Tại cảng cá Cửa Việt (huyện Gio Linh), nhiều tàu thuyền công suất lớn bắt đầu ra khơi, bám biển.

Ông Lê Văn Tuấn (xã Gio Việt) chia sẻ, ngay từ mùng 4 Tết, tàu cá công suất lớn của gia đình ông bắt đầu ra khơi. Khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 30 hải lý, cách khu vực đảo Cồn Cỏ 15 hải lý, tàu cá của ông bất ngờ trúng đậm mẻ cá bè và cá sòng với tổng trọng lượng gần 5 tấn.

Ngay khi tàu vừa cập bến, 5 tấn cá được thương lái thu mua ngay với giá khoảng 400 triệu đồng.

Theo ngư dân này, các tàu có công suất lớn như tàu của ông thường có chu kỳ đi biển khá dài ngày. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu năm, nhờ thời tiết thuận lợi và nguồn thủy hải sản khá dồi dào nên không chỉ ông mà những ngư dân khác trên địa bàn cũng cất được những mẻ cá lớn.

ngu dan 1.jpg
Trúng đậm mẻ cá bè, cá sòng ngày đầu năm ra khơi, ông Tuấn thu về gần 400 triệu đồng.

“Chuyến đi biển đầu năm nay đạt sản lượng cao hơn các năm trước nên ngư dân chúng tôi rất phấn khởi”, ông Tuấn nói.

Tại bờ biển bãi ngang xã Hải An (huyện Hải Lăng), ngư dân Nguyễn Lãm cho hay, nhờ thời tiết mưa thuận gió hòa nên từ mùng 3 Tết, nhiều ngư dân đã đi biển.

Thuyền của gia đình anh Lãm cũng như người dân ở vùng bãi ngang có công suất nhỏ, mỗi chuyến ra khơi chỉ vài giờ nhưng cũng cho thu từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Với những ngư dân vùng bãi ngang như anh, nguồn thu nhập như vậy được xem là khá.

Nghệ An: Trúng đậm cá cơm

Ghi nhận ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), tại Cảng cá Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, hàng chục thuyền của ngư dân đã ra khơi bám biển, khai thác hải sản, kiếm thêm thu nhập ngay những ngày đầu năm mới.

W-ngu-dan-1-2.jpg
Tàu thuyền đầy cá trong những chuyến ra khơi đầu năm ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Kim Chi

Ngư dân Nguyễn Văn Hồng, thuyền trưởng tàu ở Cảng Nghi Thủy, cho biết, thời tiết nắng đẹp nên ngay từ sáng mùng 6 Tết, bà con đã làm lễ ra khơi mong một năm thu hoạch nhiều hơn, kinh tế khá hơn.

Sau đó, tàu của anh Hồng vươn khơi và cập cảng vào mùng 7 Tết, mang về hơn 5 tấn cá các loại, chủ yếu cá trích, lù đù. 

Vừa có chuyến biển đánh bắt thuận lợi, anh Mai Xuân Viên, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, cũng vui mừng cho hay tàu vừa trúng được mẻ cá cơm hơn 7 tấn. Tiền thu được từ bán cá là 60 triệu đồng, trừ chi phí lãi 30 triệu đồng. Mỗi lao động trên tàu thu nhập hơn 1 triệu.

Theo chia sẻ của nhiều ngư dân, các thuyền nhỏ đánh bắt cách bờ dưới 20 hải lý nên chỉ tốn khoảng 3-4 triệu đồng tiền dầu, trong khi giá hải sản những ngày đầu năm mới giữ ở mức khá nên bà con rất phấn khởi. Nhiều ngư dân có thể thu tiền triệu sau vài giờ ra khơi đầu năm.

Các chuyến biển này, ngư dân thị xã Cửa Lò chủ yếu đánh bắt cá cơm, cá trích, tôm, mực... Hải sản được bán sỉ ngay tại bãi biển, như cá trích 14.000-15.000 đồng/kg, cá cơm từ 10.000-12.000 đồng/kg.

W-ngu-dan-4-2.jpg
Tuyển lựa các loại cá để bán ra thị trường với nhiều giá khác nhau. Ảnh: Kim Chi
ngu-dan-5-2.jpg
Làm sạch cá trước khi đưa lên bờ cho các thương lái thu mua. Ảnh: Kim Chi
ngu-dan-2-2-1.jpg
“Lộc biển” đầu xuân, báo hiệu một hành trình vươn khơi, bám biển thuận lợi, hanh thông trong cả năm tiếp theo. Ảnh: Kim Chi

“Từ mùng 6 tháng Giêng đến nay, tôi thu mua được khoảng 1 tấn hải sản các loại” - chị Dương Thị Phương, tiểu thương tại chợ cảng cá phường Nghi Thủy, cho hay.

Trao đổi với PV. VietNamNet, Chủ tịch Hội nông dân phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) Nguyễn Tiến Lợi cho biết, địa phương là nơi có tàu thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, với gần 100 tàu thuyền các loại, trong đó 38 tàu lớn và còn lại nhỏ, vừa. 

Các tàu nhỏ và to ra khơi một đến hai ngày trở về cảng, sản lượng dao động từ 5 đến 20 tấn trên một tàu. Tàu đánh bắt được nhiều cá cơm nhất là của ông Trần Văn Lưu đang trên đường di chuyển vào bờ.

“Sau nhiều năm ra khơi bám biển, đầu năm nay ngư dân ở Cửa Lò mới trúng đậm mùa cá cơm. Các tàu đang ra khơi, chưa thể thống kê hết sản lượng đánh bắt được trên địa bàn” - ông Lợi chia sẻ.

Đình Thành - Kim Chi

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !