'Tour về nhà ông bà ngoại' của 6 chị em gái ở Hòa Bình gây sốt mạng

6 người con gái cùng 12 cháu ngoại rủ nhau về nhà ông Ba bà Nga để tận hưởng tour du lịch hè độc đáo ở quê ngoại. Tour cam kết giúp các “du khách” trẻ cai nghiện thiết bị điện tử bằng nhiều hoạt động hấp dẫn như câu cá, hái sen, nhặt trứng gà,…

Mới đây, hình ảnh tấm băng rôn in chữ “Chào mừng con cháu đến với tour: Về nhà ông bà ngoại” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Phía dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng nhiệt tình “thả tim” trước tour du lịch có một không hai này.

“Được ăn được nói, được gói mang về. Đó là những gì mà chúng ta nhận được ngay cả khi kết thúc tour. Nhà ngoại vẫn là nơi tràn ngập yêu thương nhất”, tài khoản có nickname Ly Phạm viết.

“Tour về nhà ngoại của ông bà lúc nào cũng lỗ vốn, tổn thất tài sản nghiêm trọng nhưng chẳng ai chịu đóng tour. Con cháu về càng đông, ông bà lại càng vui”, người dùng Thu Trang hài hước.

448342651_7486112641516487_5990025157959503630_n.jpg
Băng rôn chào mừng con cháu đến với "Tour về nhà ông bà ngoại" của gia đình chị Nghĩa (ngoài cùng bên trái) gây sốt mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ đồng cảnh ngộ mỗi khi các con đến dịp nghỉ hè

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Nghĩa (36 tuổi) – chủ nhân loạt ảnh “tour về nhà ông bà ngoại” đang gây sốt mạng cho biết, các thành viên đều bất ngờ khi những khoảnh khắc quen thuộc của gia đình vào mỗi dịp hè lại được cộng đồng đón nhận và tích cực lan tỏa.

Chị Nghĩa chia sẻ, bố mẹ chị - ông Khánh Ba (64 tuổi) và bà Đặng Nga (59 tuổi) sinh được 7 người con, gồm 6 con gái và 1 con trai. Chị gái lớn nhất hiện 38 tuổi, còn người em trai út mới lên 6 tuổi.

Hiện bố mẹ chị và em trai sinh sống tại quê nhà ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Còn 6 chị em gái lấy chồng và lập nghiệp ở nhiều tỉnh thành khác như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Dù ở xa nhau nhưng 6 chị em chị Nghĩa đều cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà đông đủ cùng lúc, tạo niềm vui cho bố mẹ lúc tuổi già. Ngoài dịp các con nghỉ hè, họ cũng thường về quê ngoại vào các dịp lễ, Tết hay sinh nhật bố, mẹ.

Chị Nghĩa cho hay, hè năm nay, vợ chồng chị đưa các con về nhà ông bà ngoại từ ngày 16/6.

Trước đó cả tháng, ông Ba đã liên tục hỏi con gái xem các cháu được nghỉ hè chưa, "nếu nghỉ rồi thì về đi". Thậm chí, ông còn nảy ra ý tưởng thiết kế băng rôn "chào mừng con cháu đến với tour về nhà ông bà ngoại" để treo trước cửa nhà. Cách đây ít ngày, ông nhắn các con gấp rút in băng rôn để đón các cháu.

tour ve nha ong ba ngoai.jpg
Bà Nga (áo xanh đứng giữa) chụp ảnh cùng 6 con gái và các cháu. Mỗi năm, ông bà và các con cháu lại sum họp nhiều lần, vào các ngày sinh nhật hay dịp lễ, Tết

Chị Nghĩa cho biết, tour “về nhà ông bà ngoại” được các con, các cháu vô cùng yêu thích. Tour cam kết giúp trẻ cai nghiện thiết bị điện tử bằng những trải nghiệm thú vị như câu cá, hái sen, bẻ sấu, tắm bể phao, nhặt trứng gà,…

“Đi du lịch có thể chán nhưng về nhà bố mẹ thì ở bao lâu cũng được. Đôi khi ngủ trưa dậy ăn một bát cơm nguội, cười với nhau, xong đi hái mít, hái sen, bắt tôm cua, là thấy vui rồi. Đi nhiều tour du lịch, nhưng chỉ thích tour về nhà ông bà ngoại", chị nói.

Chị thừa nhận, lượng "du khách" đông nhưng chỉ có hai ông bà tiếp đón nên có lúc xảy ra "xích mích". Thỉnh thoảng, ông Ba bà Nga lại “đau đầu” giải quyết các vụ việc phát sinh như các cháu tranh giành ông bà, tranh nhau bật điều hòa,… hay làm vỡ đồ đạc.

Để tránh đồ đạc trong nhà hư hỏng, chị Nghĩa còn bàn bạc với các em mua một số bộ cốc chén mới, tuy nhiên đều vỡ gần hết mỗi khi tour kết thúc. Đợt này, gia đình chị quyết định chuyển sang dùng cốc nhựa để khắc phục tình trạng trên.

Còn với ông Ba bà Nga, khi tour du lịch đặc biệt dịp hè đến, hai ông bà luôn chân luôn tay làm đủ các công việc khác nhau. Thậm chí, khách đến nhà chơi không dám ngồi lâu vì hai ông bà còn bận chăm sóc các cháu.

"Ban ngày ông bà trông cháu, ban đêm con nhà nào thì nhà đấy trông. Ông bà tranh thủ đi ngủ sớm, lấy sức để ngày mai tiếp tục phục vụ con cháu", chị Nghĩa hài hước kể.

Dù chăm các cháu có vất vả nhưng ông bà không hề than vãn hay kêu ca, luôn cố gắng tạo niềm vui cho các “du khách” nhí được tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

"Tour về nhà ông bà ngoại" không chỉ là dịp để các con nghỉ hè mà còn tạo điều kiện cho 6 chị em chị Nghĩa có cơ hội về thăm bố mẹ và gặp gỡ, hỏi han lẫn nhau

Chị Nguyễn Thị Ngần – em gái chị Nghĩa chia sẻ, không chỉ các con mà các mẹ cũng rất vui khi được tham gia “tour về nhà ông bà ngoại”. Mỗi chuyến đi vừa để thăm bố mẹ, vừa thỏa nỗi nhớ mong các chị em.

“Mỗi lần gặp nhau là mẹ con, chị em buôn chuyện từ trong nhà ra sân, từ vườn vào bếp”, chị Ngần hài hước nói.

Theo chị Ngần, không gian sân vườn ở quê ngoại khá rộng rãi, có nhiều cây cối, ao sen và các động vật nuôi. Về đây, các con và cháu của chị có thể thỏa thích chạy nhảy, tìm hiểu về mọi thứ trong cuộc sống.

Đây cũng là dịp để các bé kết nối, tận hưởng thời gian nghỉ hè cùng nhau cũng như có thêm những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ.

“Nhà bố mẹ mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách nhưng hầu hết các con đều ngủ ở phòng khách vì không tách được nhau”, chị nói.

Chị cũng tiết lộ, ngoài dịp các con, các cháu về quê, ông bà ngoại còn thường sắp xếp thời gian đến các tỉnh, thành để thăm con cháu. Hàng ngày, các thành viên trong gia đình cũng gọi điện cho nhau, “có khi tốn hết cả ngày, phải sắp xếp lịch”.

Chị Ngần cho hay, dù các chị em sống ở xa nhau, mỗi người một công việc nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp để về quê ngoại cùng một chuyến. Họ cũng cảm thấy may mắn vì có chồng và gia đình chồng luôn thấu hiểu, tạo điều kiện để các thành viên có thể thường xuyên về thăm quê. Điều mà 6 chị em mong mỏi nhất là bố mẹ luôn sống vui, sống khỏe, có nhiều thời gian quây quần bên con cháu hơn.

Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !