Vụ cha ném con xuống sông ở Quảng Nam: Bà ngoại đòi cháu, bị con rể đạp vào ghế, dọa ném đá vào đầu

Chạy theo để đòi lại cháu, bà Lưu bị con rể hù dọa ném đá vào đầu. Cứ ngỡ Viên bồng con đi chơi một lúc rồi đưa về, ai ngờ xảy ra chuyện đau thắt ruột.

Hàng xóm bàng hoàng

Từ tối 16/2 đến sáng nay, người dân xã Tam Hải (huyện Núi Thành) ai nấy xót xa trước sự ra đi của cháu Trần Lê Yến Vy (5 tuổi) khi bị cha ruột là Trần Văn Viên (SN 1992) ném xuống sông.

{keywords}
Nghi phạm Trần Văn Viên.

Chị Nguyễn Thị Kim Sen (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải; người trực tiếp tham gia kiểm tra camera an ninh tìm tung tích cháu bé) chia sẻ, ban đầu mọi người chỉ nghĩ Viên giấu bé Vy trong nhà hoang thôi, không nghĩ anh ta lại nhẫn tâm ném con gái xuống sông. “Con ruột mà ai ném xuống sông, ai cũng nghĩ Viên hù dọa vợ…”, chị Sen vẫn còn bần thần.

Cũng theo chị Sen, sau khi không tìm thấy cháu Vy, mọi người mới vào nhà chị mở camera an ninh ra xem. “Coi video thật sự không cầm được nước mắt, Viên ném con gái xuống sông rồi quay lưng bỏ đi…. Sự việc xảy ra vào lúc 19h30, lúc xem camera thì đã 20h rồi, thật sự quá trễ, chỉ hi vọng có phép màu với cháu”, người phụ nữ nghẹn giọng khi thuật lại khoảnh khắc bàng hoàng, đau thắt lòng.

“Bình thường ở khu vực này người dân đi tập thể dục nhiều lắm, nhưng không hiểu sao hôm qua rất vắng. Nếu tối qua có vợ chồng tôi ở nhà thì có thể cháu bé đã được cứu sống. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi mới ra khỏi nhà được 5 phút”, chị Sen kể.

{keywords}
Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ án ở bến phà Tam Hải.

“Tôi chạy theo đòi lại cháu nhưng bị dọa lấy đá ném vào đầu''

Bà Lê Thị Lưu (bà ngoại của cháu Vy) ngồi trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe trước sự ra đi của cháu gái do một tay bà chăm sóc từ khi mới chào đời.

Rưng rưng nước mắt, bà cho biết, tối 16/2, Viên đến nhà bà rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện. Ban đầu, bà nghĩ con rể đến chơi, thăm Vy rồi về. Lúc này, trong nhà có bà Lưu và bé Vy; còn chồng bà thì không ra mặt vì ngán ngẩm con rể thường đến nhà quậy phá.

“Mỗi lần Viên lên nhà là tim tôi đập thình thịch vì sợ nó đánh mình rồi không ai cứu nữa, trong khi vợ chồng tôi thì đã già yếu”, bà kể.

{keywords}
Bà Lưu xót xa vì không giữ được cháu gái trước sự hung hăng của Trần Văn Viên.

Đến nhà mẹ vợ, Viên hỏi chị Na (vợ của Viên) lúc nào về thì bà Lưu trả lời: “2 tuần nữa, vì phải đợi lấy tiền lương”. Bực tức, Viên quát: “Tiền lương gì tiền lương, nó không muốn về, nó về để ly hôn với tôi”.

“Lúc đó bé Vy ngồi co ro trên ghế, run sợ và ôm cứng con gấu bông. Nói rồi, Viên hỏi mượn điện thoại. Khi tôi hỏi mượn để làm gì Viên nói: ‘Vì tôi gọi cho nó (ý nói chị Na - PV) không nghe nên tôi mượn điện thoại của bà để gọi’”, bà Lưu thuật lại.

Viên gọi cho chị Na, tưởng là mẹ gọi nên chị nghe máy. Lúc này, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã vì Viên nghi ngờ vợ ở trong TP.HCM ngoại tình, phản bội anh ta.

“Sau khi cãi nhau với vợ, Viên tắt máy rồi lập tức bồng Vy ra khỏi nhà. Tôi can ngăn, ôm chân của Viên lại thì bị Viên đạp vào ghế khiến tôi ngã ra nền”, bà Lưu nhớ lại.

Khi bà chạy theo đòi lại cháu thì bị Viên hù dọa: “Bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó”.

“Nghĩ cũng như mọi hôm, Viên bồng con đi chơi rồi chút bồng về lại nên tôi không chạy theo nữa. Nào ngờ, một lúc sau thì nghe mọi người nói Viên đã ném con xuống sông rồi. Lúc bị cha bồng đi, Vy liên tục kêu ''ngoại ơi cứu con''…”, bà Lưu sụt sùi nước mắt kể.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến bà hoảng loạn. Mới chiều hôm qua, Viên đến thăm cháu Vy và mua gấu bông cùng thùng sữa cho con.

Cũng theo chia sẻ của bà Lưu, Viên và chị Na cưới nhau năm 2015, khi bé Vy được 1 tuổi thì hai vợ chồng vào Sài Gòn làm công nhân, con gửi bà ngoại chăm sóc. “Năm ngoái, Viên đánh vợ rồi bỏ về quê, để mình Na trong Sài Gòn. Tết vừa rồi, do dịch Covid-19 nên Na cũng không về. Một tháng, Viên đánh vợ không biết bao nhiều lần…”, bà Lưu xót xa khi nhắc đến chuyện gia đình con gái.

{keywords}
Khu vực bến phà xã Tam Hải, nơi Viên nhẫn tâm ném con gái xuống sông Trường Giang.

Như đã đưa tin, do nghi ngờ vợ là chị Na (đang đi làm ở TP.HCM) ngoại tình, khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên tìm đến nhà bà Lưu ở cùng thôn Đông Tuần, xã Tam Hải. Lúc này, bé Vy cũng đang ở đây.

Trong quá trình nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng cháu Vy đến bến phà Tam Hải ném bé xuống sông. Sau khi gây án, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình rồi đến Công an xã trình báo.

Đến rạng sáng hôm nay, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu Vy đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 50m.

Viên cũng khai nhận, giết con để trả thù vợ vì Viên gọi điện cho chị N. nhưng người phụ nữ không nghe máy.

Kẻ ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang khai gì?

Kẻ ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang khai gì?

Làm việc với cảnh sát, nghi phạm Trần Văn Viên khai nhận khi gọi điện thoại cho vợ thì vợ không nghe máy nên nảy sinh ý định giết con gái.

Sơn Tùng

Thúc đẩy lối sống xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023

Nhiều hoạt động đã được triển khai nhân dịp Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới 2023 nhằm góp phần bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Sét đánh cháy rụi hơn 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Do sét đánh và trong điều kiện thời tiết hanh khô, gần 3.000m2 rừng tự nhiên ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) đã bị thiêu rụi.

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Đang cập nhật dữ liệu !