"Tình yêu sông Hàn" huyền ảo trong đêm pháo hoa
Hàng vạn khán giả đã đến với DIFC 2013 (Ảnh: HC) |
Từ lúc 5 - 6 giờ chiều, hàng đoàn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn. Việc có thêm hai cây cầu mới là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý đã giúp việc lưu thông hai bên bờ sông được thuận lợi hơn rất nhiều so với mọi năm. Tuy thế, khán giả vẫn phải gửi xe từ xa, lội bộ cả cây số mới có thể vào được khu vực xem trình diễn pháo hoa.
Diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn |
Cơn mưa nhỏ lúc cuối buổi chiều tuy có khiến Ban tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC 2013 đôi chút âu lo, nhưng cuối cùng lại giúp bầu không khí nóng bức trở nên dịu mát. Và đến chập tối, trên các khán đài cũng như hai bên bờ sông Hàn đã chật kín hàng vạn người dân và du khách háo hức xem diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng và nhất là chờ đợi giây phút các đội thi chính thức khai hoả.
Trình diễn các nét văn hoá đặc trưng... |
Phát biểu khai mạc cuộc thi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nêu rõ, thành công rực rỡ của DIFC trong 5 năm qua đã trở thành sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, là điểm hẹn đầy thú vị giữ chân du khách gần xa. Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Tình yêu sông Hàn" với 4 đội đến từ các cường quốc pháo hoa trên thế giới là Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga cùng đội chủ nhà Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục trình diễn những kỹ thuật pháo hoa chuyên nghiệp và điêu luyện.
của các quốc gia có đội pháo hoa tham dự DIFC 2013 |
Lúc 20giờ45, Trung tâm Pháo hoa "Khan" đã chính thức mở màn cuộc thi. Là gương mặt mới toanh, lần đầu tham gia thi bắn pháo hoa tại châu Á, đội Nga mang đến cho khán giả màn trình diễn dựa trên những hình tượng độc đáo, thú vị kết hợp với âm nhạc tuyệt vời là những tác phẩm dân gian Nga như Kalinka có giai điệu tươi vui được khá nhiều người Việt Nam biết đến, lồng ghép cùng các tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài.
Sử dụng thiết bị bắn hiện đại “Pyrodigit” để biểu diễn các màn pháo hoa lớn và hiệu ứng đặc biệt, bên cạnh đó là sự kết hợp, hoà quyện giữa màu sắc cùng các điệu nhạc lột tả sự xúc động và cảm xúc con người, Trung tâm Pháo hoa "Khan" đã tạo nên màn trình diễn pháo hoa thực sự huyền bí.
Màn trình diễn của Trung tâm pháo hoa "Khan" (Nga) |
“Chúng tôi đặt cả linh hồn mình vào mỗi màn trình diễn và thực sự rất hạnh phúc khi có thể mang lại cho các bạn niềm hứng khởi, khiến các bạn cảm nhận được những cảm xúc trào dâng" - Alexandra Khan, một cô gái tuổi đời chưa tới 30 nhưng là "nữ tướng" của đội Trung tâm pháo hoa "Khan" bày tỏ sự tin tưởng những hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp và kỳ lạ mà đội của cô vừa trình diễn đã đưa khán giả vào thế giới cổ tích ánh sáng.
Màn trình diễn của đội Đà Nẵng (Việt Nam) gồm 4 chương ("Việt Nam quê hương tôi", "Vũ điệu của nắng", "Đất mẹ - Bảy sắc cầu vồng" và "Đà Nẵng dưới mặt trời" trên nền âm nhạc do An Thuyên sáng tác, Đức Tân phối khí và phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương cùng hợp xướng nam nữ và dàn nhạc đã thực sự mang đến nhiều nét mới lạ cho người dân và du khách.
Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng |
Ông Joe Ghazzal, Giám đốc Công ty Global2000 International (Malaysia), đơn vị tư vấn cho DIFC 2013 nhận xét, qua 6 lần liên tiếp tham dự DIFC, đặc biệt là sau khi giành giải nhì tại "Lễ hội Ánh sáng 2012" ở Canada, trình độ trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng ngày càng vươn lên đẳng cấp quốc tế.
"Họ có thế mạnh trong việc sử dụng âm nhạc truyền thống với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa cùng những âm thanh đầy xúc cảm về TP bên bờ sông Hàn đã khiến phần trình diễn năm nay đặc sắc hơn hẳn mọi năm. Họ ngày càng trưởng thành, kịch bản mang tính thẩm mĩ cao hơn với những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu... làm xao xuyết lòng người" - ông Joe Ghazzal nói.
“Cảm xúc của dòng sông” là màn trình diễn của đội Parente Fireworks (Ý), được thiết kế bởi đội trưởng Antonio Parente, Giám đốc sáng tạo của Công ty Parente Fireworks. Sau hai lần liên tiếp vô địch DIFC 2011 và DIFC 2012, có thể thấy đội Parente Fireworks đến với DIFC 2013 với tâm thế khá thoải mái, tự tin. Theo đội trưởng Antonio Parente, cả 5 thành viên trong đội đều rất hào hứng, chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đạt được thành công hơn cả những lần thi trước.
Màn trình diễn của đội Parente Fireworks (ý) |
Ông cho biết, màn trình diễn của đội Parente Fireworks là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn, hòa mình vào tốc độ và cảm giác của dòng sông. Những khoảng lặng trầm tư bất chợt, những thời khắc dữ dội mãnh liệt hay không gian trang nghiêm hòa quyện, xen lẫn vào nhau. Thay vì sử dụng những bài hát có lời, đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng chủ yếu dùng nhạc giao hưởng, mang hơi hướng lãng mạn, từ thể loại New Age, nhạc điện tử cho tới các điệu valse hay nhạc thính phòng, tác động mạnh mẽ tới cảm xúc người xem.
Đặc biệt, đoạn cuối của màn trình diễn hết sức mạnh mẽ, mang theo nhiều cảm hứng bất ngờ, tạo nên những hình ảnh đôi khi rất xung đột với nhau, thể hiện cuộc hành trình từ nơi bắt nguồn tới tận cửa sông, chảy qua những dãy núi, tới các thành thị, từ những khu rừng cho tới các đầm lầy... Thừa nhận năm nay đội Ý sử dụng âm nhạc khác hơn những lần tham gia DIFC trước đây song ông Joe Ghazzal kết luận: "Họ vẫn rất đẳng cấp!".
Tối mai 30/4, DIFC 2013 sẽ tiếp tục diễn ra với những màn pháo hoa đặc sắc của hai đội Tamaya Kitahara (Nhật Bản), Melrose Pyrotechnics (Mỹ) và lễ trao giải cho các đội đạt thành tích cao.