Thương lắm giấc ngủ trưa vội vàng của sĩ tử
Để tránh việc phải đi lại trong buổi trưa nóng bức, ngay sau buổi thi sáng 9/7, nhiều thí sinh và người thân đã tranh thủ nghỉ trưa, chợp mắt ở các công viên gần khu vực trường thi. |
Bác Hải (Long Biên, Hà Nội) cho biết: Tuy nhà ở gần nhưng sợ đi lại vào giũa trưa nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên bác quyết định nghỉ lại ở vườn hoa gần trường. |
Ở chùa Láng, có rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh về đây nghỉ ngơi do khuôn viên chùa rất rộng rãi, yên tĩnh và mát mẻ. |
Tâm sự của hai ông bố cùng đưa con đi thi Đại học. |
Bữa trưa vội vàng của một thí sinh. |
Công viên Nghĩa Đô là nơi được khá nhiều thí sinh và người nhà lựa chọn vì mát mẻ và gần với địa điểm thi. |
Cũng có nhiều thí sinh đã tranh thủ giờ nghỉ trưa này để ôn lại bài. |
Cùng các bạn bè kiếm tra lại những kiến thức cần thiết cho buổi thi chiều nay. |
Ngày cuối của đợt 2 kỳ thi đai học năm 2014, nhiều trường sẽ tổ chức những môn thi năng khiếu khá đặc biệt. |