Suýt hóa điên vì bị bạn bè trêu, dằn mặt trên facebook
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mất ngủ vì bị bạn trêu trên facebook
Thay vào đó, cô bé chỉ thu mình trong phòng xem ti vi rồi lại nằm vật ra giường. Thấy con có biểu hiện bất thường, mẹ của Linh gặng hỏi cô bé mới nói bị mất ngủ, cảm thấy chán đời và bế tắc. Theo dõi thêm vài hôm, bố mẹ em Linh thấy con có biểu hiện trầm cảm ăn ít, ngủ ít và ở lì trong phòng.
Theo lời Linh cậu bạn đó đã có người yêu và Linh hoàn toàn không có tình cảm gì với bạn ấy, chỉ là hiểu lầm. Nhưng trước sức mạnh của mạng xã hội, Linh có phân bua kiểu gì cũng không lại.
Từ hôm đó, Linh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô tự ti, xấu hổ và khép chặt các mối quan hệ. Linh sợ facebook, cô tự khóa tài khoản của mình. Hàng ngày, rời trường là Linh về thẳng nhà thay vì cô ngồi trò chuyện cùng bạn bè như trước.
Mạng xã hội như con dao hai lưỡi
Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng cho biết, mạng xã hội đem đến điểm mạnh cho người dùng rất nhiều như người ta có thể gọi miễn phí, nói chuyện với nhau hàng giờ không mất tiền nhưng lại mang lại nhiều mặt trái. Trường hợp của Linh là điển hình. Rất may, bố mẹ Linh phát hiện kịp thời và cho con đến bệnh viện khám. Linh được bác sĩ điều trị trầm cảm và liệu pháp tâm lý để cô bé quên đi ám ảnh vê màng xã hội, làm quen, hòa nhập với các mối quan hệ khác.
Những cá nhân dễ “nổi tiếng” nhờ mạng xã hội nhưng cũng dễ bị mạng xã hội “ném đá”, vùi dập nhân cách, có khi dẫn đến những tai hoạ khôn lường. Sự tương tác tức thời và “không biên giới” của thế giới mạng có sức quyến rũ mê hoặc ghê gớm đồng thời là một sức mạnh có thể “hủy diệt” một cá nhân chỉ trong chốc lát.
Cụ thể đã có nhiều trường hợp học sinh tự tử vì bị bạn trêu trên facebook. Thậm chí, có trường hợp nữ sinh tử vong vì uống thuốc trừ sâu sau khi bị bạn cắt ghép ảnh của mình với một người khác rồi đưa lên facebook để bạn bè cùng vào trêu đùa và bình luận.