Sống gần nghĩa trang, nguy cơ rước họa vào thân

Tốc độ phát triển đến “chóng mặt” tại các khu đô thị mới ở Hà Nội đã khiến người sống "lấn sân" người chết, không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề vệ sinh môi trường.

Hàng loạt nghĩa trang sai quy chuẩn

Theo thông tư số: 31/2009/TT-BXD, thì nghĩa trang là đối tượng cần cách ly xa với khu dân cư, cần được quy hoạch đường đi, cây xanh, rào chắn thích hợp. Xung quanh nghĩa trang phải có hệ thống mương thoát nước mặt. Khoảng cách tối thiểu từ ranh giới nghĩa trang đến hàng rào của hộ dân gần nhất là 1,5 km với nghĩa trang hung táng, 5 km với nghĩa trang chôn một lần. Nhưng trên thực tế ở Hà Nội, quy chuẩn này đã bị “bỏ quên” trong suốt nhiều năm qua, khi mà thế giới của người sống và người chết gần như không có sự tách bạch.

Sống gần nghĩa trang, nguy cơ rước họa vào thân - ảnh 1
Nghĩa trang bị "lọt thỏm" giữa khu dân cư  không còn là chuyện xa lạ đối với người dân ở thủ đô. Trong ảnh: Nghĩa trang tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy bị các nhà cao tầng vây kín

Điển hình như nghĩa trang Văn Điển. Ban đầu đây là nghĩa trang có khoảng cách an toàn, nằm khá xa so với khu dân cư. Tuy nhiên, do đô thị phát triển nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao, càng ngày khu dân cư càng tiến gần. Nghĩa trang này đang dần có nguy cơ bị bao vây trong lòng đô thị và ảnh hưởng của nó đến môi trường sống xung quanh đang hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn Long, người dân sống gần khu vực nghĩa trang Văn Điển cho biết: “Hơn chục năm về trước, toàn bộ xung quanh nghĩa trang chỉ toàn là đất hoang. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều ngôi nhà tầng mọc lên san sát. Nghĩa trang cứ thế nằm gần hơn với nhà của người dân”.

Án ngữ tại quận Cầu Giấy, khu dân cư tổ 36, phường Quan Hoa, lâu nay cả người già và trẻ nhỏ đã quen với với chuyện sống chung với mồ mả. Khu nghĩa trang của làng nay đã nằm lọt thỏm trong sự bao vây của nhà tầng.

Tại đây, gần như không có sự phân biệt giữa thế giới của người sống và người chết. Mở cửa nhà ra là gặp mộ, thậm chí có nhiều ngôi mộ nằm áp sát vào cả móng nhà dân. Người ta vẫn sống, vẫn sinh hoạt ngay cạnh những ngôi mộ hàng ngày nghi ngút khói. Những đứa trẻ lớn lên ở khu nghĩa địa này chưa có một môi trường sống sạch để phát triển.

Anh Vũ Ngọc Nội, người dân sống gần nghĩa trang chia sẻ: “Trong những ngày đầu chuyển đến đây ở chúng tôi cũng thấy sợ. Nhưng ở dần lâu ngày cũng thành quen. Hai vợ chồng là người lớn thì không sao, còn đứa con nhỏ thì cứ vào buổi tối là quấn chặt lấy mẹ vì sợ”.

Sống gần nghĩa trang, nguy cơ rước họa vào thân - ảnh 2
Nhiều hộ dân chỉ cần mở cửa ra là đã thấy các ngôi mộ ngay trước mặt

Tương tự, các nghĩa trang Sài Đồng, Nhổn, Ngọc Hồi, Linh Đàm cũng hết chỗ và đã đóng cửa. Bên cạnh đó, Hà Nội còn hàng nghìn nghĩa trang nhân dân tự phát với diện tích từ vài nghìn m2 đến vài chục ha như nghĩa trang Quán Dền (Trung Hòa - Nhân Chính). Nghĩa trang khu phố Láng Hạ - Vũ Ngọc Phan lọt thỏm giữa khu dân cư cao tầng và quá tải từ lâu. 

Hà Nội: Nơi người sống ở với người chết
Rau trồng nghĩa địa: Chỉ để bán, không ăn!
Không những thế, ở Hà Nội, người dân còn tận dụng nghĩa trang làm... vườn rau.

Cả chục năm trở lại đây, người dân tại xã Tứ Hiệp (Tả Thanh Oai, Thanh Trì) có thu nhập tiền triệu nhờ vào việc canh tác phần đất chưa sử dụng đến của nghĩa trang làng. Mục sở thị nghĩa địa trồng rau này cho thấy, các loại rau, quả ở đây đều phát triển rất tốt, những ruộng rau muống xanh mướt, chỉ nhìn đã thấy ngon.

Gần ngôi mộ vừa mới được hạ huyệt chưa được bao lâu, giàn mướp đang trổ hoa và chắc chắn sẽ đậu sai quả trong thời gian tới. Có lẽ vì trồng cây ở những ngôi mộ mới sẽ nhiều “chất” hơn nên người ta trồng nhiều loại như thế?.

Sống gần nghĩa trang, nguy cơ rước họa vào thân - ảnh 3
Những ruộng rau muống mọc xanh tốt trong nghĩa trang tại xã Tứ Hiệp, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Theo bà Luyến, một hộ dân tăng gia rau xanh cả chục năm nay thì họ không sợ gì cả. Đất sản xuất nông nghiệp ở đây ngày càng bị thu hẹp, nên mới phải tận dụng đất ở nghĩa địa để canh tác. Tuy nhiên qua trò chuyện bà Luyến chia sẻ, gia đình bà trồng rau ở nghĩa trang để bán chứ không bao giờ ăn.

Dễ mắc bệnh về đường hô hấp khi sống gần nghĩa trang

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà (trung tâm Phát triển Y tế cộng đồng) cho biết: "Việc nghĩa trang nằm trong khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là nguồn nước và không khí.

Khu nghĩa trang thuộc đối tượng cách ly đặc biệt, bởi nó mang rất nhiều các mầm bệnh nguy hiểm có thể lây lan bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về hô hấp của trẻ nhỏ và người già”.

Sống gần nghĩa trang, nguy cơ rước họa vào thân - ảnh 4
Cảnh khấn vái ngay giữa khu dân cư

Ở các khu đô thị hiện đại, nghĩa trang cần được quy hoạch cách xa nơi dân ở để đảm bảo sức khỏe y tế cộng đồng. Dù khu dân cư đó có dùng nước máy thì đất ở nơi gần nghĩa trang vẫn bị ô nhiễm nặng, nhất là tất cả nhà ở đều hướng mặt ra nghĩa trang.

Ngoài ra, tâm lý "ở cạnh người chết" cũng làm nhiều người dân lo sợ, không an tâm, bác sĩ Hà cho biết thêm.

Bá Quỳnh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.