Sao Mai Quang Hào "về dưới mái nhà"
"Về dưới mái nhà" (diễn ra lúc 19g30 tối 26/4 tại nhà hát Trưng Vương) sẽ được dệt bằng những cảm xúc mộc mạc và chân thành của Quang Hào với các ca khúc gắn liền tên tuổi của anh như Mái đình làng biển, Hồn đá, Chuyến đò quê hương... hay các ca khúc hoàng toàn mới mẻ với ca sĩ này như Không thể và có thể, Tình hoài hương...
Ca sĩ Quang Hào bên chân cầu Trần Thị Lý vừa được Đà Nẵng khánh thành hôm 29/3 nhân kỷ niệm 38 năm giải phóng TP |
Không chỉ gặp lại cặp đôi Quang Hào - Anh Thơ quen thuộc trong các ca khúc dân gian mà khán giả sẽ còn được xem Quang Hào cùng hai người bạn Lê Anh Dũng, Ngọc Ký thể hiện trích đoạn "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" từng giúp Tam ca Sao Mai này làm nên live show "Ngày đổi gió" rất thành công ở Hà Nội...
Đặc biệt, lần đầu tiên khán giả sẽ bắt gặp sự kết hợp của các cặp đôi Quang Hào - Khánh Linh, Quang Hào - Uyên Linh hứa hẹn mang đến cho đêm diễn nhiều điều thú vị, tươi mới và tràn đầy năng lượng". Nhiều PV tham dự buổi công bố live show "Về dưới mái nhà" sáng 20/4 đặt câu hỏi: Liệu sự kết hợp của Quang Hào với Khánh Linh, nhất là với Uyên Linh, có là một sự mạo hiểm?
Các PV đặt câu hỏi với ca sĩ Quang Hào trong buổi giới thiệu live show "Về dưới mái nhà" - Ảnh: HC |
Chàng ca sĩ sinh năm 1980 tự tin: "Mình và Khánh Linh từng học chung lớp đại học và từng hát chung với nhau. Còn với Uyên Linh thì Quang Hào xin "bật mí" khi thi Sao Mai 2005, mình từng hát pop ballad và rất yêu thích dòng nhạc này.
Nhưng trời xui đất khiến sao Quang Hào được giải nhì ở dòng nhạc dân gian. Thế là "bị" đóng dấu luôn, ai cũng nghĩ Quang Hào chỉ hát nhạc dân gian. Ở live show "Về dưới mái nhà", khán giả sẽ thấy Quang Hào hát pop ballad như thế nào. Vì vậy mà Quang Hào muốn kết hợp với Uyên Linh trong dòng nhạc này để tạo thêm sự tươi mới cho chương trình".
Theo ông Lê Khả Lục, live show "Về dưới mái nhà" có bố cục gồm 3 phần: Tình ca tôi, Dấu chân và Về dưới mái nhà thể hiện chuyến hành trình của Quang Hào tìm về tuổi thơ với đường làng quanh co, sông Thu êm đềm, lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè…
Tìm về với cội nguồn của những tình cảm thiêng liêng mà Quang Hào dành cho quê hương và khán giả Quảng Nam, Đà Nẵng đã luôn quan tâm, yêu mến và ủng hộ anh. Hơn 10 năm xa quê cũng là chừng ấy thời gian anh khắc khoải nỗi nhớ dải đất miền Trung đầy nắng gió; nhớ Hiệp Đức - nơi anh sinh ra; nhớ Đà Nẵng - nơi gắn bó với anh trong những năm tháng trưởng thành; cùng nỗi nhớ người thân, để rồi gửi gắm tất cả cảm xúc vào những câu hát.