Quảng Trị: Nứt mặt đường Quốc lộ 15D, 12 cán bộ Chi cục Hải quan La Lay phải di tản

QL15D đoạn qua huyện Đakrông (Quảng Trị) xuất hiện các vết nứt rộng và kéo dài trên mặt đường với nguy cơ sạt lở núi cao nên đã triển khai di dời hơn 70 cán bộ cùng người dân đến nơi an toàn.

Tối ngày 15/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) cho biết, QL15D xảy ra tình trạng nứt mặt đường và gây nguy hiểm cho người, phương tiện đi lại.

Vết nứt dọc kéo dài trên mặt đường QL15D.

Cụ thể, tình trạng nứt mặt đường xảy ra tại km07+800 trên QL15D thuộc thôn La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông) với chiều hướng sâu và rộng. Trên mặt đường QL15D vết nứt dài 150m sâu khoảng 0,3 - 1,5m với chiều rộng vết nứt 0,1 - 1m có nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn cho các hộ dân La Hót (xã A Bung) và khu nhà ở của Chi cục Hải quan.

Vết nứt ngang và rộng trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) đã phối hợp và lựa chọn vị trí thích hợp, an toàn để chốt chặn nghiêm cấm  người phương tiện qua lại. Đồng thời, tham mưu và phối hợp chính quyền xã A Bung (huyện Đakrông) di dời 10 hộ/60 khẩu tại thôn La Hót (xã A Bung) về nhà cộng đồng thôn La Lay (xã A Ngo), nhà cộng đồng thôn La Hót (xã A Bung) và 12 cán bộ nhân viên Chi cục Hải quan La Lay về đơn vị để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng làm rào chắn chốt chặn gần khu vực xảy ra vết nứt.

Theo báo cáo của UBND xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), QL15D đoạn km7+800 – km7+900 xuất hiện nhiều vết nứt ngang đường rộng khoảng 0,5m, nguy cơ sạt lở núi rất lớn. Từ 17h ngày 15/10 cấm người và phương tiện đi qua khu vực.

Đến sáng nay, Quốc lộ 15D đoạn Km07+800 (thuộc thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông) đã bị sạt lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 - 5m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m, nguy cơ sạt cả quả đồi rất cao.

Quốc lộ 15D sạt lún kéo dài. (Ảnh: Báo Gia đình Việt Nam)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị, mưa lũ từ ngày 13/10 đến nay đã khiến 1.318 nhà dân toàn tỉnh bị ngập lụt với mức ngập từ 0.3-1.0m gồm huyện Hải Lăng 917 hộ; huyện Triệu Phong 159 hộ; huyện ĐaKrông 127 hộ và thị xã Quảng Trị 115 hộ.

Hà Oai – Phan Vĩnh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !