Người dân TP Huế thuê ghe đò đi chợ, hàng trăm xế hộp xếp hàng dài trên cầu cao

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế vẫn ngập chìm trong nước khiến người dân phải di chuyển bằng ghe đò hoặc lội nước bì bõm. Trên các cầu hoặc khu vực cao, hàng loạt ô tô xếp hàng dài đỗ trên các cầu tránh ngập lụt.

Mưa lớn trong ngày 14/10 cộng với việc các hồ thủy điện chứa nước điều tiết nước về hạ du khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập lụt nặng.

Đến 17h ngày 15/10 mặc dù mưa nhỏ nhưng nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế vẫn ngập trong nước như đường Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng… gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại của người dân.

Ghi nhận của PV Infonet vào chiều nay (15/10), tại các tuyến đường trung tâm TP Huế, nhiều người đi lại mua nhu yếu phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ, siêu thị… đều phải di chuyển bằng ghe đò tại các chợ hoặc siêu thị.

“Tôi ở Chung cư Vicoland chỉ lên siêu thị mua thực phẩm với quãng đường chưa đến 1km mà phải mất hơn 300 nghìn đồng tiền thuê ghe vì nước ngập quá sâu không thể lội bộ được”, chị Nguyễn Thị Trang cho biết.

Tại các tuyến đường vẫn đang bị ngập lụt nặng có rất nhiều ghe đò hoạt động đón khách di chuyển trên đường.

Trong khi đó, tại các cầu, những khu vực cao, các tuyến đường không bị ngập nước như cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), cầu Lợi Nông, sân trước siêu thị Go, đường Hùng Vương đoạn chợ An Cực hoặc đường Hồ Đắc Di (TP Huế)... có hàng loạt ô tô xếp hàng đỗ dài tránh ngập lụt.

Ông Cao Danh Tùng (47 tuổi) đang lùi xe đậu trên cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) cho biết, “chỗ đậu xe ở nhà tôi thấp nên bị ngập nặng do đó từ tối hôm qua (14/10) tôi phải lái xe lên đây để, tránh hư hỏng do bị nước ngập”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đêm nay (15/10) đến sáng ngày 16/10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 60mm. Hiện nay, lượng mưa giảm và nước ở triền cửa sông giảm xuống, mực nước sông đang hạ nhưng nhiều vùng trũng thấp vẫn còn ngập lụt.

Dưới đây là những hình ảnh mưa lụt PV Infonet ghi lại vào chiều tối 15/10 tại TP Huế:

Ghe đò chờ khách trước cửa siêu thị Go (đường Bà Triệu, TP Huế).
Khách hàng di chuyển bằng ghe đò đến siêu thị Go (TP Huế).
Người dân đi lại trên đường Lê Quý Đôn (TP Huế).
Đi lại bằng ghe đò trên đường Bến Nghé (TP Huế) do nước ngập lụt.
Ghe chở khách từ trung tâm TP Huế ra đường Tự Đức.
Đường Nguyễn Huệ (TP Huế) đỡ ngập hơn nên người dân có thể lội bộ được.
Ô tô xếp hàng dài trên cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) tránh ngập nước.
Các xế hộp để qua đêm trên cầu vượt Thủy Dương.
Rất nhiều xe ô tô để trên cầu Lợi Nông.
Ở trung tâm TP Huế người dân đậu ô tô trên đường Hùng Vương đoạn qua chợ An Cựu.
Những chỗ cao và không bị ngập cũng được chủ các ô tô tận dụng để xe tránh bị ngập nước.

Hà Oai

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !