Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trôi dạt bên bờ sông La

Một số người dân ra bờ sông La, đoạn chảy qua thôn Châu Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ sông.

Theo đó, khoảng 12h ngày 5/11, một số người dân ra bờ sông La, đoạn qua địa bàn thôn Châu Hội thì bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt ở bờ sông.

Sự việc sau đó được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương.

Thi thể nữ giới được người dân phát hiện đang trong tình trạng phân hủy mạnh tấp vào bờ sông La.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường, làm các thủ tục để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định thi thể người phụ nữ cao khoảng 1,5m, người hơi béo, tóc dài ngang vai. Khi phát hiện, thi thể mặc áo vải hoa cộc tay, không có áo lót trong, quần vải sẫm màu. Trên tử thi không có giấy tờ tuỳ thân hay trang sức nào khác.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin vụ việc và cho biết, sau khi vụ việc xảy ra xã đã phối hợp cơ quan chức năng truy tìm thân nhân của tử thi.

“Công an đã lập biên bản, khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục cần thiết. Nhận định ban đầu, nạn nhân đã chết vài ngày trước. Xã cũng đã đăng tải thông tin của nạn nhân trên các thông tin để tìm thân nhân. Đến 17h chiều 05/11 vân không tìm thấy thân nhân nên xã đã tiến hành chôn cất nạn nhân tại nghĩa trang của xã”, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh nói.

Cũng theo ông Dũng: "Sau khi tiến hành an táng nạn nhân xong thì gia đình nạn nhân mới tìm đến. Hiện tại, chính quyền địa phương và Công an huyện Đức Thọ đã làm xong các thủ tục để người nhà nhận hồ sơ theo quy định". 

Được biết, nạn nhân xấu số là chị Phan Thị Th., sinh năm 1980, trú tại xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chị Th. bị bệnh đã nhiều năm, thần kinh không bình thường. Gia đình cũng đã thống nhất an táng chị Th. tại nghĩa trang xã Tùng Ảnh.

Dương Cầm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.