Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ tuổi

Sau cái chết của con trai, đặc biệt khi biết sẽ bị truy tố trước toà vì giao xe cho người chưa đủ tuổi, chị Rơ Mah Pil (Gia Lai) suy sụp hoàn toàn. Nỗi ân hận giằng xé khiến chị không dám nhìn vào di ảnh con...

Cuộc đời người phụ nữ bất hạnh

Đã 4 tháng trôi qua, kể từ ngày con trai Rơ Mah Tinh gặp nạn qua đời, chị Rơ Mah Pil (SN 1986, trú xã la Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) dường như suy sụp hoàn toàn. Mọi mối dây liên hệ về con chỉ là ký ức buồn đau, nỗi niềm ám ảnh, day dứt khôn nguôi. Bởi vì trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chiều 25/10/2023 khiến Rơ Mah Tinh và 3 thanh niên cùng xã tử vong có phần do lỗi của chị.

W-khong-dam-nhin-di-anh-con-trai-1-1.jpg
Ngôi nhà của chị Rơ Mah Pil (Ảnh: Trần Hoàn)

Chiều hôm đó, sau khi uống rượu mừng tân gia về, Rơ Mah Tinh (17 tuổi, chưa có GPLX, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3, không đội mũ bảo hiểm), điều khiển xe mô tô BKS: 81B2-636.82, dung tích xi lanh 109cm3 chở Niang Kéo và Siu Ngư (cùng 18 tuổi) lưu thông theo hướng từ xã la Lâu đến xã la Ga. 

Do không chú ý quan sát, làm chủ tốc độ nên xe của Tinh đã tông vào xe mô tô BKS:81B2-199.06 do Rơ Mah Tuyên (22 tuổi) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, cả 4 thanh niên đều tử vong, 2 xe mô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Sau khi mất con, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì gần đây chị Rơ Mah Pil bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông truy tố ra tòa, xét xử về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Trong căn nhà khung gỗ lợp tôn không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ngủ, chị Rơ Mah Pil gạt những giọt nước mắt, nhớ lại: “Khi Rơ Mah Tinh tròn 1 tuổi, chồng tôi không may bị điện giật tử vong trong lúc dùng kích điện đánh bắt cá. Vừa tròn 21 tuổi, tôi đã phải quấn khăn tang trên đầu, ôm con khóc cạn nước mắt”.

W-khong-dam-nhin-di-anh-con-trai-2-1.jpg
Trong căn nhà khung gỗ lợp tôn, không có bất kỳ vật dụng nào ngoài chiếc giường dành cho 3 mẹ con để ngủ (Ảnh: Trần Hoàn)

Năm 2010, để có người đỡ đần, chị Rơ Mah Pil đón Rơ Lan Gcunh, kém 3 tuổi người cùng làng về ở chung, rồi sinh được 2 đứa con gái vào năm 2011 và 2015.

“Thời gian đầu Rơ Lan Gcunh ít uống rượu nên vẫn đi làm, cùng vợ quán xuyến nương rẫy, chăm sóc con cái. Sau đó đâm ra đổi tính, bỏ bê công việc, thường xuyên rượu chè, chửi bới, đánh đập vợ con nên tôi không thể tiếp tục chung sống”, chị Rơ Mah Pil buồn rầu nói.

“Hết năm lớp 7, Rơ Mah Tinh nghỉ học cùng mẹ làm cỏ, phun thuốc, chăn bò. Mỗi khi đi làm, Rơ Mah Tinh giành việc chở đi, chở về, lâu dần thành quen. Kể từ năm 2021, cháu sử dụng chiếc xe máy vừa mua để đi lại hàng ngày, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong làng”, chị Pil tâm sự.

'Không dám nhìn di ảnh con'

Lý giải về việc biết con trai uống rượu, nhưng vẫn cho Rơ Mah Tinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chị Rơ Mah Pil nói: “Trước đây, mỗi khi cháu uống rượu tôi thường ngăn cản, không biết vì sao hôm đó tôi lại bỏ qua. Thấy cháu bảo đi chơi nhà Niang Kéo nên tôi cứ để cho đi mà không nói gì. Nếu tôi can ngăn chắc cháu không đi và sẽ không gặp nạn như thế”.

W-khong-dam-nhin-di-anh-con-trai-3-1.jpg
Rơ Mah Pil ân hận vì đã giao xe cho con (Ảnh: Trần Hoàn)

Cũng như nhiều người mẹ Gia Rai, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, chị Rơ Mah Pil không biết việc giao xe cho con khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật: “Ở làng này nhiều trẻ em chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy ra đường. Bọn trẻ đi ầm ầm có sao đâu, chỉ tại con tôi cái số nó thế”.

Bình thường hai mẹ con luôn đi làm cùng nhau, sau cái chết của con trai, chị phải lầm lũi một mình. Công việc vất vả, không có người hỗ trợ, sẻ chia, chị Pil lại nhớ con đến quay quắt, ân hận vì đã giao xe cho con để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

“Tôi ân hận lắm, tôi không mong như thế đâu. Giờ làm gì cũng không kịp nữa, người đã mất rồi. Mỗi lần về nhà, đi qua ban thờ, tôi không dám nhìn di ảnh con mình”, giọng chị Pil nghẹn lại, nức nở.

“Tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, hoặc đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đừng để như tôi, giờ nói ra điều này thì đã quá muộn”, chị Pil nhắn gửi trong nước mắt.

W-khong-dam-nhin-di-anh-con-trai-4-1.jpg
Chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật, chị Rơ Mah Pil đã gián tiếp khiến con trai tử vong khi mới tròn 17 tuổi (Ảnh: Trần Hoàn)

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Hoàng Văn Long, Phó chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết, hoàn cảnh của chị Rơ Mah Pil rất đáng thương, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hiện 3 mẹ con chị Pil sống cùng nhau, còn người chồng do hay rượu chè nên đã về nhà sống cùng mẹ đẻ.

Theo ông Long, sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, UBND xã đã vận động các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân đến hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền việc chấp hành an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn bản và tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !