Những người phụ nữ một mình đi chữa hiếm muộn

Nhiều cặp vợ chồng bị hiếm muộn nhưng người chồng dứt khoát không đi khám bệnh mà mặc kệ vợ, thậm chí việc đi xin tinh trùng và bơm phôi cũng chỉ có một mình vợ.

Những người phụ nữ một mình đi chữa hiếm muộn - ảnh 1

Chị em phụ nữ đi khám hiếm muộn một mình.

Lầm lũi đi xin tinh trùng một mình

Chị Trần Mai Thảo trú tại Phủ Lý, Hà Nam vẫn không thể nào giấu được sự tủi thân khi nhắc về chuyện gia đình chị. Chị Thảo một mình đã nhiều lần lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương nghe ngóng tình hình và muốn xin tinh trùng để làm thụ tinh nhân tạo. Một lần bơm nhân tạo chị đã bị hỏng nên chị còn đắn đó và muốn chuẩn bị thật tốt cho mình để có thể thành công.

Hai vợ chồng lấy nhau 6 năm, chồng chị Thảo mắc bệnh không có tinh trùng bẩm sinh chứ không phải là do tắc nghẽn ở đâu, mào tinh của anh không có tinh trùng nên các bác sĩ cho biết anh bắt buộc phải xin tinh trùng của người khác mới có con.

Từ ngày biết mình không thể có con, chồng chị Thảo coi như chuyện bình thường anh không bao giờ đến khám lại lần hai. Mỗi lần ngỏ ý "ngày nay khoa học phát triển biết đâu anh có cơ hội có con"... nhưng chồng chị không đi, anh cho rằng không có con thì thôi.

Còn chị Thảo lúc nào cũng hi vọng có con nên chị cố gắng mọi cách để tìm kiếm cho mình mụn con. Không thể ly hôn chồng, anh cũng đồng ý cho chị đi xin tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bằng mọi cách anh không đi cùng chị. Anh cho rằng mình khỏe mạnh, cao to thế này đi cùng vợ lên viện xin tinh trùng của người khác thì khác nào tự vả vào mặt mình. Chị Thảo đành lọ mọ một mình.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị My trú tại Cầu Giấy, Hà Nội cũng thế. Chị My yêu và anh anh Thuận làm vợ hai. Anh Thuận đã ly hôn người vợ đầu vì không có con. Nguyên nhân vô sinh là do anh Thuận. Khi lấy anh, chị My chấp nhận mọi thứ vì quá yêu anh. Nhưng gần 15 năm sống cùng nhau, chị My thấy thiếu vắng trẻ con thật là bất hạnh. Nhất là khi vợ chồng chị ngày càng nhiều tuổi. Anh cứ bảo sau này về hưu về quê ở với cháu nhưng với chị không cái gì bằng con mình đẻ ra. 

Sau khi bàn luận đủ kiểu, anh đồng ý cho chị đi xin trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, anh không bao giờ đến viện với chị. Mọi thủ tục hồ sơ chị đều phải tự làm. Năm ngoái, chị làm ở BV Phụ sản Hà Nội nhưng thất bại. Chị My đã vào Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM làm thử. May mắn đến với chị. Chị đậu thai đôi. Ngày bơm phôi chỉ có một mình ở viện trong khi các cặp vợ chồng khác đều có người chăm. Chị My chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng. Với chị sự đồng hành của người chồng vô cùng quan trọng.

Gần đến ngày sinh, chị vẫn không thể nào quên được tháng ngày tự mình rong ruổi đi tìm con cho mình. Chị hứa với anh không bao giờ có người đàn ông thứ hai nhưng chắc chắn sẽ sẽ tìm kiếm mọi cách để có được đứa con cho anh chị.

Bắt buộc phải xin tinh trùng

TS Lê Vương Văn Vệ - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, ông gặp nhiều trường hợp chị em đi chữa vô sinh một mình. Các ông chồng không bao giờ muốn tiết lộ nguyên nhân vô sinh là do mình. Nhiều người đến khi có kết luận chính xác lãnh tinh là không còn cách nào có con, cần xin tinh trùng từ ngân hàng nhưng họ cũng chẳng mặn mà.

Với bệnh lý không có tinh trùng, các bác sẽ có hai cách lựa chọn. Thứ nhất chọc mào tinh xem có tinh trùng ở mào tinh hay không, nếu có thì có thể lấy để làm thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm còn trường hợp không có tinh trùng ngay cả mào tinh cũng không có thì không có cách nào khác.

Việc nuôi cấy tế bào gốc lấy tinh trùng hiện nay vẫn chỉ là nghiên cứu và rất khó thực hiện. Hay có những nam giới tinh trùng dị dạng cũng phải xin tinh trùng của người khác để làm thụ tinh.

Bác sĩ Vệ khuyên, tâm lý ảnh hưởng rất nhiều tới việc đậu thai nên trong trường hợp bắt buộc phải xin tinh trùng của người khác, người chồng cũng không nên bỏ mặc vợ mà cần có sự song hành để tìm kiếm được những đứa con của mình.
Phương Thúy

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !